Siu Black tự hào là người Tây Nguyên đầu tiên hát cải lương

(Dân trí) - Nữ ca sĩ Siu Black đã nhiều lần “phát khóc” vì độ khó của cải lương, nhưng cô cũng rất tự hào khi nhận thấy mình là người Tây Nguyên đầu tiên “dám” hát cải lương trên sóng truyền hình.

Tham gia chương trình “Sinh ra để tỏa sáng”, ca sĩ Siu Black đã thay đổi thành một hình tượng hoàn toàn mới, không còn phong cách biểu diễn đầy máu lửa nữa mà thay vào đó nữ ca sĩ nhẹ nhàng, đằm thắm trong bộ môn cải lương – ca cổ.

Siu Black chia sẻ những khó khăn khi tập hát cải lương


Họa mi núi rừng không giấu được sự hồi hộp khi tiết mục của mình sắp lên sóng: “Thú thật là tôi thấy mình hát cải lương có khi còn không bằng Phi Thanh Vân hát dân ca Bắc bộ. Không biết tới đây lên sóng khán giả sẽ cảm thấy thế nào?”

Họa mi núi rừng không giấu được sự hồi hộp khi tiết mục của mình sắp lên sóng: “Thú thật là tôi thấy mình hát cải lương có khi còn không bằng Phi Thanh Vân hát dân ca Bắc bộ. Không biết tới đây lên sóng khán giả sẽ cảm thấy thế nào?”

Tuy nhiên, tham gia cuộc thi với tinh thần rất thoải mái, Siu Black xem lần này như là cơ hội để thử thách và tìm hiểu với bộ môn cải lương. Siu Black tự hào mình là người Tây Nguyên đầu tiên hát cải lương.

Được “thần đồng cải lương” Gia Nguyên huấn luyện, Siu Black cho biết: “Ngày đầu tiên tiếp xúc cải lương xém khóc vì sợ quá. Sợ hát không giống, bài khác hẳn những bài đơn thuần mình hát. Khác dòng nhạc, khác tiết tấu, khác cảm xúc…. Hát rock rất đơn giản, chỉ cần thể hiện sự mạnh mẽ và sức sống trong giọng hát. Nhưng bên cải lương là sự dịu dàng. Càng làm mỏng giọng mình càng tốt”.
Được “thần đồng cải lương” Gia Nguyên huấn luyện, Siu Black cho biết: “Ngày đầu tiên tiếp xúc cải lương "xém khóc" vì sợ quá. Sợ hát không giống, bài khác hẳn những bài đơn thuần mình hát. Khác dòng nhạc, khác tiết tấu, khác cảm xúc…. Hát rock rất đơn giản, chỉ cần thể hiện sự mạnh mẽ và sức sống trong giọng hát. Nhưng bên cải lương là sự dịu dàng. Càng làm mỏng giọng mình càng tốt”.
Điều đáng nói trong vòng thi này, một ca sĩ có vị trí trong làng nhạc Việt như Siu Back lại xuất hiện và “thi thố” với Phi Thanh Vân, chủ nhân của “Làn da nâu”, một trong những “thảm họa” âm nhạc của nhiều năm về trước.
Điều đáng nói trong vòng thi này, một ca sĩ có vị trí trong làng nhạc Việt như Siu Back lại xuất hiện và “thi thố” với Phi Thanh Vân, chủ nhân của “Làn da nâu”, một trong những “thảm họa” âm nhạc của nhiều năm về trước.
Ở chương trình này, Phi Thanh Vân sẽ dự thi với những ca khúc mang âm hưởng dân ca Bắc Bộ do bé Công Quốc làm huấn luyện viên.
Ở chương trình này, Phi Thanh Vân sẽ dự thi với những ca khúc mang âm hưởng dân ca Bắc Bộ do bé Công Quốc làm huấn luyện viên.

Khi được hỏi liệu Siu Black có cảm thấy “nặng nề” khi thi với người ít kinh nghiệm như Thanh Vân thì cô thẳng thắn chia sẻ: “Nếu tôi mà nặng nề hay suy nghĩ nhiều về việc thi hát với Thanh Vân thì tôi đã không tham gia từ đầu. Thật ra, tôi chính là người từng dạy cho Phi Thanh Vân hát từ nhiều năm trước, trước cả lúc cô ấy giới thiệu ca khúc “Làn da nâu”.

Lực sĩ Phạm Văn Mách “đổ mồ hôi hột” khi thực hiện các màn vũ đạo đòi hỏi sự khéo léo và uyển chuyển trong từng động tác. Vị huấn luyện viên nhí Minh Khang được nhận xét là rất nghiêm khắc và nhiệt tình hướng dẫn “học trò”.
Lực sĩ Phạm Văn Mách “đổ mồ hôi hột” khi thực hiện các màn vũ đạo đòi hỏi sự khéo léo và uyển chuyển trong từng động tác. Vị huấn luyện viên nhí Minh Khang được nhận xét là rất nghiêm khắc và nhiệt tình hướng dẫn “học trò”.
Ngoài phần tranh tài của các thí sinh người lớn, các huấn luyện viên nhí sẽ thể hiện tài năng của mình như Công Quốc với Dân ca bắc bộ, Minh Khang với sở trường vũ đạo và Gia Nguyên với tiết mục cải lương.
Ngoài phần tranh tài của các thí sinh người lớn, các huấn luyện viên nhí sẽ thể hiện tài năng của mình như Công Quốc với Dân ca bắc bộ, Minh Khang với sở trường vũ đạo và Gia Nguyên với tiết mục cải lương.

Băng Châu