Người Đà Nẵng thích thú với Hòa nhạc Toyota

Sau Hà Nội, đêm Hòa nhạc Toyota 2015 do Dàn nhạc giao hưởng VN và Quỹ Toyota VN tổ chức đã đến với công chúng người yêu âm nhạc TP Đà Nẵng vào tối qua (9/8) tại Nhà hát Trưng Vương.

 

Người Đà Nẵng thích thú với Hòa nhạc Toyota - 1

Nhật Thủy mang tới cho những ca khúc cách mạng tinh thần mới mẻ

Mặc dù đến 20h chương trình mới bắt đầu thế nhưng rất đông khán giả đến đến sân khấu từ khá sớm. Mọi sự ngóng chờ đều hướng về các nghệ sĩ. Mở đầu đêm nhạc là phần trình diễn của violin Bùi Công Duy với các tác phẩm kinh điển của Saint Saens, P.I.Tchaikovsky và L.V.Beethoven.

 

Người Đà Nẵng thích thú với Hòa nhạc Toyota - 2

Gần 30 nhạc công đã tạo nên không khí sôi động cho nhà hát Trưng Vương

“Quá tuyệt vời. Lần đầu tiên được nghe một chương trình hòa nhạc như thế này, đặc biệt với sự biểu diễn của các nghệ sĩ tên tuổi thì không gì bằng. Các giai điệu đã đem đến cho tôi một suy nghĩ nhẹ nhàng về tình yêu cuộc sống, sự hài hòa giữa nghệ thuật với con người”, bạn Nguyễn Kim Hảo (Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) chia sẻ như vậy về phần biểu diễn của nghệ sĩ Bùi Công Duy.

Người Đà Nẵng thích thú với Hòa nhạc Toyota - 3

Khán giả Đà Nẵng thích thú khi đi xem hòa nhạc

 

Trong đêm nhạc, không thể không nhắc đến Chỉ huy dàn nhạc Honna Tetsuji Honna Tetsuji, Giám đốc Âm nhạc và Chỉ huy chính của Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam. Người chỉ huy này đã gây sự chú ý đến với khán giả Đà Nẵng bằng cách chỉ huy tài tình, đưa người nghe “cuốn theo” từng giai điệu, khi trầm, khi bỗng và có lúc vỡ òa từng tràng vỗ tay liên tục. Điểm nhấn của đêm nhạc tại Đà Nẵng đó là phần tương tác tập làm chỉ huy của ban tổ chức và người đến tham gia. Liên tiếp ba khán giả trẻ là sinh viên, học sinh được mời lên sân khấu với vai trò là người chỉ huy. Không chuyên nghiệp nhưng những khách mời này đã đem đến cho khán giả sự bất ngờ bởi cách chỉ huy khá bài bản và hài hước.

 

Người Đà Nẵng thích thú với Hòa nhạc Toyota - 4

Một khán giả trẻ thử làm nhạc trưởng cùng nhạc trưởng Honna

Sau khi kết thúc phần biểu diễn các tác phẩm quốc tế, những giai điệu cách mạng Việt Nam đã đưa đến người nghe một góc nhìn khác, mới lạ. Ca sĩ 9X Nhật Thủy – quán quân Vietnam Idol 2014 đã thể hiện liên tiếp hai ca khúc Tiếng hát giữa rừng Pắc Bó và Màu hoa đỏ. Bác Nguyễn Văn Ân (Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) cho hay: “Thật bất ngờ bởi âm nhạc cách mạng Việt Nam khi được cất lên giữa những loại nhạc cụ tinh hoa được chỉ huy bởi một nhạc trưởng tài ba. Chương trình rất hay!”.

Phần cuối của chương trình cũng là phần được khán giá nán lại sân khấu và trông chờ đó là sự góp mặt của Nghệ sỹ Saxophone Trần Mạnh Tuấn. Trần Mạnh Tuấn đã gửi gắm tới người nghe giai điệu trữ tình của Hạ Trắng, rồi Bướm mơ...

Người Đà Nẵng thích thú với Hòa nhạc Toyota - 5

Nghệ sỹ Saxophone Trần Mạnh Tuấn

Từng tràn pháo tay liên tục, kéo dài đã vang lên không ngớt khi chương trình kết thúc. Khán giả Đà Nẵng đều mong muốn được “hội ngộ” chương trình những năm tiếp theo.

Hoà nhạc Toyota 2015 sẽ tiếp tục diễn ra tại Nhà hát TP.HCM ngày 11/8 và tại Nhà hát Lam Sơn Thanh Hoá ngày 13/8.