Minh Xù làm tình nguyện viên cứu hộ chó mèo

(Dân trí) - Là một người yêu thương động vật, MC Minh Xù được thỏa lòng vào chủ nhật vừa qua (24/01) khi có dịp tìm hiểu về việc hoạt động của những tình nguyện viên cứu giúp chó mèo bị bỏ hoang tại Tp.Hồ Chí Minh.

Đây cũng là ước mơ của em Nguyễn Thị Diễm Quỳnh (10 tuổi – lớp 5 trường tiểu học Nguyễn Trọng Tuyển) gửi đến chương trình “Ước Mơ Của Em” nhờ BTC giúp đỡ hoàn thành. Và tất nhiên,lãnh nhiệm vụ trợ giúp bé Diễm Quỳnh lần này là chàng “hiệp sĩ” Minh Xù.

Tâm sự với “hiệp sĩ” Minh Xù, bé Diễm Quỳnh cho biết : “Em rất thương yêu chó mèo, thấy các con vật này bị bỏ rơi ngoài đường rất tội nghiệp nên thường cho đồ ăn đến chó mèo hoang trong xóm. Vì ba mẹ không cho nuôi chó ở nhà, tuy nhiên cho nuôi mèo và hiện em đang nuôi đến 3 chú mèo tại nhà.”

 

Minh Xù làm tình nguyện viên cứu hộ chó mèo - 1

 

“Ngoài việc cho ăn, bé Quỳnh tự tìm hiểu và tự tắm các chú mèo mỗi tuần một lần. Đây là việc không quá khó với người lớn, nhưng rất khó để các em nhỏ tự thực hiện được, trừ phi có một tình thương lớn với các con vật.” – Minh Xù chia sẻ thêm sau khi tâm sự cùng bé.

“Hiệp sĩ” lắng nghe tâm sự của bé về sự yêu thích chó mèo và ước mơ muốn chăm sóc những con vật bất hạnh. Để tăng sức thuyết phục, Diễm Quỳnh đã tự tắm một chú mèo trước sự chứng kiến của hiệp sĩ. Qua quá trình đó, Minh Xù thấy được quyết tâm nên đã cùng bé lên kế hoạch tìm hiểu về cách chăm sóc mèo, tình hình cứu hộ chó mèo ở Sài Gòn.

Minh Xù đã dẫn bé đến Bệnh viện thú y quốc tế New Pet Hostital để học tập cách chăm sóc chó mèo, đồng thời tìm hiểu cặn kẽ hơn về tập tính, cách chăm sóc phù hợp hai loài này với những bác sĩ tại đây. Sau đó, Minh Xù dẫn bé đi ‘thực tế’ tại ‘trạm cứu hộ’ chó mèo (tư nhân và phi lợi nhuận) tại Sài Gòn do TNV Suri thành lập và vận hành được hơn 6 năm. Nơi đây đã cứu hộ và giúp đỡ hơn hàng ngàn lượt chó mèo, chăm sóc, hồi phục, tìm chủ nhận. Với những cá thể yếu bệnh, đây là nơi sống đến cuối đời hạnh phúc với thức ăn và sự chăm sóc, tình thương yêu ấp ám.

Tại đây, Diễm Quỳnh được đích thân chị Suri hướng dẫn những kiến thức thực tế về thực trạng cứu hộ chó mèo tại Sài Gòn. Đồng thời, em được học cách chăm sóc các con vật yếu ớt (vừa được cứu về), học cách cho ăn, tập tính của cả hai loài chó mèo. Được nghe chị Suri kể về những con vật và ‘sự tích’ chúng xuất hiện tại trạm cứu hộ, những khó khăn trong việc vận hành nơi này.