Hoa hậu quý bà Hoàng Yến chia sẻ quan điểm sinh con

(Dân trí) - Góp mặt trong “Nghìn Lẻ Một Chuyện”, Hoa hậu quý bà Hoàng Yến sẽ cùng MC Cát Tường, Tiến sĩ tâm lí Linh Trang và các khán giả chia sẻ về quan điểm “sinh con trai hay con gái”.

Hoa hậu quý bà Hoàng Yến chia sẻ quan điểm sinh con - 1

Được biết đến nhiều hơn sau khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu quý bà Việt Nam 2009, Hoàng Yến dù đã chính thức bước sang tuổi tứ tuần nhưng chị vẫn giữ được cho mình vẻ đẹp vượt thời gian mà bất cứ người phụ nữ nào cũng ao ước. Hiện tại, chị là một nữ doanh nhân thành đạt, một người vợ, người mẹ đảm đang của một gia đình hạnh phúc. Dù bận rộn với công việc và gia đình, nhưng hoa hậu vẫn dành thời gian đến tham gia, chia sẻ cùng khán giả “Nghìn Lẻ Một Chuyện” tuần này với chủ đề “quan điểm sinh con trai hay con gái”.

Xuất hiện rất sớm tại trường quay, Hoa hậu diện chiếc đầm trắng đơn giản toát lên vẻ đẹp tinh tế, nhẹ nhàng. Mở đầu buổi trò chuyện, được MC Cát Tường đặt câu hỏi về việc có bị áp lực khi sinh con, Hoàng Yến chia sẻ: “Hiện tại bây giờ mình đang có 2 nhóc. Rất may mắn là “đủ nếp, đủ tẻ”. Bên gia đình nhà ông xã chỉ có 2 anh em trai, không có con gái. Bố mẹ chồng Hoàng Yến rất thoải mái, các cụ thì lớn tuổi nhưng suy nghĩ rất hiện đại, nên mình thật may mắn khi không bị áp lực sinh trai hay gái!”.

Hoa hậu quý bà Hoàng Yến chia sẻ quan điểm sinh con - 2

Bên cạnh đó, chị cũng dẫn chứng câu chuyện của những người thân trong gia đình gặp ảnh hưởng bởi quan điểm sinh con ngày xưa: “Yến có một ông anh sinh 2 cô con gái và mỗi lần về quê ngồi mâm trên, mâm dưới đều phải tách biệt rõ ràng. Anh có con gái thì xuống mâm dưới còn có những đứa cháu rất nhỏ nhưng vì sinh được con trai nên là lên bàn trên ngồi. Thật sự rất tội nghiệp vì đó là những quan niệm cổ hủ ”. Về phần nữ MC Cát Tường cũng hài hước chia sẻ: “Ở gia đình Tường lại thích con gái. Như mình đã có 1 đứa con gái giờ muốn sanh nữa mọi người cũng nói sanh gái chứ đừng sanh trai. Sanh trai phá gia chi tử chứ không lợi ích gì. Con gái thì sau này ba mẹ có già, đau bệnh cũng về nấu được tô cháo hành còn con trai thì đi theo vợ cái là mất tiêu luôn”.

Nhị Kiều