Cách cậu bé 5 tuổi xử lý khi em gái nhõng nhẽo

(Dân trí) - Được ông giao nhiệm vụ đem nước ra cánh đồng cho bà ngoại, hai anh em họ Nguyễn Gia Khang (5 tuổi) và Nguyễn Ái Quân (3 tuổi) đã có một hành trình đầu đời cực kỳ đáng nhớ. Nhất là khi cả hai đã cùng nhau hợp tác vượt qua những công việc tuy không hoàn toàn xa lạ nhưng lần đầu tiên cả hai tự thân làm mà không có sự giúp đỡ của người lớn.

Cả hai bé được ba mẹ đưa về quê ông bà nhân dịp hè. Không như nhiều bạn đồng trang lứa nghỉ hè gắn liền với các “thiết bị số”, Gia Khang và Ái Quân được gắn bó với những trò chơi đồng quê.

Tuy vậy, chuyến hành trình đầu đời của hai anh em với “Con Đã Lớn Khôn” (phát sóng trên HTV7) cũng gặp không ít khó khăn. Cánh đồng thì quá lớn và.... bà ngoại thì quá nhỏ bé. Nên hai anh em khá vất vả để tìm được bà, mặc dù cánh đồng cạnh nhà đã rất quen thuộc với cả hai.

Anh Gia Khang luôn đi đi trước ‘mở đường’ cho Ái Quân
Anh Gia Khang luôn đi đi trước ‘mở đường’ cho Ái Quân

Khi tìm được bà rồi, bộ đôi những tưởng được nghỉ ngơi thì bất nhờ khi được nhờ giúp ngoại đem quà tặng cho bà cố. Hai anh em lại lấy khổ qua, sau đó ra chuồng gà gia đình lấy thêm trứng gà và tất tả lên đường.

Cánh đồng sình lầy đã làm cô bé Nguyễn Ái Quân khá e ngại. Đây là lúc Gia Khang trổ tài làm anh. Cậu bé 5 tuổi tuy không lên tiếng dỗ dành, trấn an em Ái Quân nhưng biểu hiện bằng hành động liên tục đi trước dẫn đầu, xách đồ, và còn rất thông minh khi biết mở balo cất bớt khổ qua vào để khỏi xách nặng.

Mặc em luôn than thở, Gia Khang luôn chuyên tâm thực hiện công việc bà giao
Mặc em luôn than thở, Gia Khang luôn chuyên tâm thực hiện công việc bà giao

Gia Khang tự biết xoay xở để hành trình trở nên dễ dàng hơn. Khó khăn nhất với Gia Khang không phải là nhiệm vụ khó hay đường dài mà là... cô em họ Ái Quân ... nói quá nhiều. Hết nhõng nhẽo, lại than thở, thậm chí có lúc Gia Khang phải quát lên ‘nói nhiều quá, lo đi đi’. Và có lẽ quá hiểu cô em họ anh chàng Gia Khang chẳng dỗ dành gì mà cứ chuyên tâm bước đi thực hiện công việc.

Anh Quân