1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Xóa “lô cốt“ sản xuất ma túy cung cấp cho “dân nghiện“ TPHCM

Người dân ở ấp Bình Lợi (xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) vẫn còn bàn tán xôn xao về vụ triệt phá thành công ổ nhóm sản xuất ma túy đá giữa lòng làng quê bình yên gần nửa năm nay mà họ không hề hay biết.

Người dân bất ngờ nhưng mọi di biến động của những kẻ gieo rắc “cái chết trắng” từ lâu đã lọt vào tầm ngắm của cơ quan điều tra...

 

Xây lô cốt giữa cánh đồng

 

Khi phóng viên tìm đến nơi xảy ra sự việc, từ bà bán nước đến anh xe ôm đều chỉ dẫn tận tình căn biệt thự mới bị công an “hỏi thăm”. Cuối năm 2011, những người dân ở đây đã được một phen bàn tán “nổi đình nổi đám” khi giữa những ngôi nhà tranh lụp xụp của những người nông dân cả đời “bán mặt cho đất, bán lưng cho giời” bỗng dưng xuất hiện một ngôi biệt thự vừa to, vừa đẹp mà cả đời họ “có mơ cũng chưa nghĩ tới”.

 

Có người bảo, căn nhà của một người giàu có trên thành phố giờ già rồi kiếm chỗ điền viên nghỉ dưỡng cuối tuần, nhưng cũng có người lại đoán già đoán non, có xây nhà nghỉ dưỡng thì một là kiếm nơi tách biệt hẳn, đằng này lại dở dở ương ương nằm cuối cánh đồng, xe ô tô không vào đến nơi thì chắc phải có điều ám muội.

 

Xóa “lô cốt“ sản xuất ma túy cung cấp cho “dân nghiện“ TPHCM

"Ổ" sản xuất ma túy đá "sát nách" TP HCM

 

Chính quyền địa phương cho biết, khu đất có diện tích lên tới 3 công (3.000 m2) đã được sang tên đổi chủ nhiều lần, khoảng tháng 8/2011, nó được bán cho ông Lục Kiên (một người Hoa, có hộ khẩu thường trú tại Quận Bình Tân, TPHCM). Sau khi mua đất, ông Kiên tiến hành mướn thợ xây nhà.

 

Căn biệt thự nằm cách con đường chính từ trung tâm TPHCM đi Đức Hòa (Long An) vài trăm mét nhưng lại khá “trơ chọi” giữa cánh đồng, phía sau chỉ có một vài hộ dân sinh sống. “Vị trí này có tầm nhìn rộng giúp chúng có thể quan sát được từ xa từ đó có thể dễ dàng tẩu tán khi cần thiết”, một trinh sát nhận định.  

 

Con đường vào nhà là “đường xe bò” có chiều rộng chưa đầy 3m, mấp ma mấp mô, “trước đây khi xây dựng phải thuê máy cày chở vật liệu vào chứ xe tải lớn không vào được đến nơi”, ông Dương Văn Chí (62 tuổi) người từng làm công cho gia đình Lục Kiên cho biết.

 

Theo quan sát của phóng viên, ngôi biệt thự rộng lớn được xây dựng khá kiên cố chiều dài chừng 20m, chiều ngang khoảng 10m, trong khu đất được quây tường bao kín mít cao tới 3m, phía dưới là đá tảng chắc chắn, chỉ có thể ra vào ngôi nhà qua cánh cửa sắt nặng nề, lúc nào cũng được đóng khóa cẩn thận.

 

Ông Chí cho hay: tường bao của ngôi nhà cũng là công trình được thi công đầu tiên, tường quây xong, chủ nhà mới tiến hành xây dựng biệt thự nhằm đảm bảo “không bị ai dòm ngó”. Toàn bộ căn nhà được chia làm 5 phòng, trong đó có ba phòng ngủ khép kín.

 

Ông Chí là người dân địa phương được mướn làm người chăm sóc cây khiểng, cắt cỏ, nhổ cỏ và cho cá diêu hồng ăn (ngôi nhà có 2 ao cá ở hai bên). Sau khi ngôi nhà được bàn giao vào 28 tết Nhâm Thìn (tháng 1/2012), ông Chí tiếp tục được giữ lại làm người làm vườn và giữ cửa, ông Lục Kiên lâu lâu mới lên thăm một lần, còn có mặt thường xuyên hơn chỉ có hai cậu “tự xưng” con trai ông này là Lục Gia Khánh (SN 1987) và Lục Gia Huy (SN 1986, cùng ngụ TPHCM).

 

“Hai người nay cứ khoảng 2, 3 bữa lại lên, nhưng họ lên kỳ cục lắm, không có giờ giấc nào cả, hôm lên sáng hôm lên chiều. Có khi lên tôi cũng không hay mà về lúc nào tôi cũng không biết”, ông Chí nói.

 

Mặc dù làm công ở nhà ông Lục Kiên cho tới khi vụ việc xảy ra tới hơn 6 tháng nhưng ông Chí cho hay, mình chỉ quanh quẩn ở ngoài vườn, ăn ngủ ở ngoài nhà kho và chỉ lên phòng khách thắp hương còn Lục Gia Khánh và Lục Gia Huy khi tới đều “đóng kín cửa ở trong phòng”.

 

“Gặp nhau, chúng tôi cũng chỉ chào hỏi qua loa chứ không nói chuyện gì. Gia đình này cũng tuyệt nhiên không quan hệ gì với hàng xóm láng giềng xung quanh. Cũng có lần tôi thấy họ khuấy khuấy cái gì đó trong nồi nhưng không nghĩ đó là ma túy. Việc của họ, mình tò mò làm gì”, ông Chí bảo.

 

Nguồn sản xuất ma túy cho TPHCM

 

“Sở dĩ bọn chúng lựa chọn địa bàn xã Hòa Khánh Đông làm cơ sở sản xuất ma túy đá bởi lẽ đây là một điểm trung chuyển hết sức thuận lợi. Từ đây đi trung tâm TPHCM mất chưa đầy một giờ đồng hồ. Hơn nữa lại có tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh 2 đi qua, nên bọn chúng có thể dễ dàng xuôi Đồng Tháp, Kiên Giang hay ngược lên Tây Ninh, Bình Dương”, ông Nguyễn Anh Tuấn, trưởng công an xã Hòa Khánh Đông nhận định.

 

Cũng theo ông Tuấn thì mọi hành vi của đối tượng đều đã lọt vào tấm ngắm của cơ quan điều tra. “Ngay từ khi chúng mua đất, làm nhà đều đã bị trinh sát theo sõi. Thậm chí ở quá thời hạn 30 ngày không đăng ký tạm trú mình cũng thả lỏng cho làm để chúng không tỏ ra nghi ngờ”.

 

Sau nhiều ngày kiên trì mai phục, theo dõi tất cả quy trình, cách thức hoạt động của các đối tượng, chiều 9/5, Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Tiền Giang và Long An, Công an huyện Đức Hòa mới bất ngờ xâm nhập, triệt phá triệt phá tụ điểm sản xuất, tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy này.

 

Xóa “lô cốt“ sản xuất ma túy cung cấp cho “dân nghiện“ TPHCM
Ông Dương Văn Chí.

 

“Trước đó, lực lượng đã rải quân bao vây cả khu nhà. Nhưng phải chờ đúng đến lúc người giúp việc ra mở cửa cho một người ra về, lực lượng công an mới bất ngờ ập vào”, một công an tham gia chuyên án cho hay. Lúc công an ập vào, ông Chí mới ngớ người không hiểu có chuyện gì xảy ra. Ông còn nhớ rõ khi đó có khoảng 10 anh công an mặc cả thường phục lẫn sắc phục vào nhà. 

 

Tại hiện trường, cơ quan công an đã bắt quả tang Lục Gia Khánh, Lục Gia Huy cùng hai đối tượng khác là Sa Anh Tuấn (SN 1989) và Đỗ chí Hiếu (SN 1987 đều ngụ tại TPHCM) đang sản xuất ma túy để đưa về TPHCM tiêu thụ.

 

Theo một số nguồn tin thì cả bốn đối tượng đều là những con nghiện và là khách hàng quen mặt của những vũ trường, quán bar nổi tiếng ở TPHCM và cả Sa Anh Tuấn, Đỗ Chí Hiếu đều đã lui tới biệt thự nhiều lần trước khi bị bắt.

 

Cơ quan chức năng cũng thu giữ được nhiều tang vật, gồm 1 kg chất bột tinh thể màu trắng loại ma túy đá (Methamphetamine, một loại ma túy tổng hợp mới đang được dân chơi ưa dùng ). Đặc biệt, công an đã thu giữ 2 tỷ đồng tiền mặt, 3.819 USD, 1.000 Won, 4 sổ tiết kiệm giá trị 10,4 tỷ đồng, 3 dây chuyền kim loại, 3 nhẫn kim loại, 1 laptop, 1 xe ô tô, 7 xe mô tô, 7 điện thoại di động và nhiều dụng cụ để sản xuất ma túy như cân điện tử, bình thủy tinh, gang tay…

 

Ông Chí cũng bị bắt giữ lên cơ quan công an nhưng sau khi thẩm vấn không thấy có liên quan gì nên ngay đêm hôm ấy, ông được tha về.

 

Ngày 25/5, thượng tá Nguyễn Văn Đức (người phát ngôn Công an tỉnh Long An) cho biết, cơ quan điều tra đang tạm giữ một số người liên quan để làm rõ.

 

Theo Quang Toản

 Pháp luật Việt Nam