1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội:

Vừa cướp xong thì gặp ngay Cảnh sát cơ động

(Dân trí) - Đuổi theo thanh niên vừa đâm hỏng đuôi xe máy của người quen mình, Tùng và Sửu yêu cầu anh này quay về hiện trường giải quyết nhưng không được. Tùng và Sửu đã lấy 1 số tài sản của anh này, trên đường quay về thì đụng ngay Cảnh sát cơ động.

Công an quận Tây Hồ cho biết vừa tiếp nhận 2 đối tượng Phan Văn Tùng (SN 1987) và Phan Văn Sửu (SN 1982, đều ở thôn Tự Lập, Mê Linh, Hà Nội) để làm rõ, xử lý về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, khoảng 22h ngày 21/1, tại trước cửa nhà số 226 Lạc Long Quân (phường Bưởi, quận Tây Hồ), do sơ xuất trong lúc đi xe máy, anh Đỗ Mạnh Trung (SN 1987, ở xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm) đi xe máy đâm vào đuôi xe máy của ông Nguyễn Ngọc Chức (SN 1965, ở tổ 4, phường Xuân La, Tây Hồ) dựng trên vỉa hè, phần đuôi xe máy để nhô ra lòng đường. Cú va chạm đã làm vỡ phần nhựa đuôi xe máy của ông Chức.

Hai bên đã tự thoả thuận với nhau là anh Trung bồi thường cho ông Chức 300 nghìn đồng. Song, do không có đủ tiền, anh Trung lợi dụng lúc ông Chức không để ý đã nổ xe máy bỏ chạy theo hướng phường Bưởi đi Xuân La.

Lúc này, 2 người quen của ông Chức là Phan Văn Tùng và Phan Văn Sửu, thấy vậy đã phóng xe máy đuổi theo anh Trung để yêu cầu Trung phải bồi thường cho ông Chức.

Đến ngã ba Lạc Long Quân - Trích Sài (thuộc phường Bưởi), Tùng đuổi kịp anh Trung, ép xe anh Trung vào lề đường và bảo: “Đưa chìa khoá xe máy đây, quay về kia giải quyết”. Anh Trung cất chìa khoá xe máy vào túi thì Tùng rút bu-gi xe máy của anh Trung và đút vào túi quần mình.

Anh Trung lấy điện thoại định gọi cho bạn thì Tùng giằng điện thoại và dùng tay đấm anh Trung.

Ngay sau đó, Sửu đuổi đến nơi. Sửu đã lấy máy tính xách tay của anh Trung, rồi cả Tùng và Sửu đi xe máy quay về nơi xảy ra va chạm.

Vừa đi được 1 đoạn, do không đội mũ bảo hiểm, Sửu và Tùng bị tổ tuần tra Trung đoàn Cảnh sát Cơ động yêu cầu kiểm tra hành chính. Tùng và Sửu không chấp hành, đã phóng xe máy bỏ chạy. Tổ cảnh sát cơ động đã truy đuổi, bắt giữ 2 đối tượng.

Tiến Nguyên