1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội:

Vừa chuồn khỏi xe buýt, kẻ móc túi bị “nhà báo” tóm gọn

(Dân trí) - Vừa hí hửng chuồn khỏi xe buýt sau khi “ăn hàng” của một phụ nữ, tên móc túi Nguyễn Trần Minh đã bị anh Lê Đức Hạnh, cán bộ tạp chí Gia đình và trẻ em tóm gọn bàn giao cho công an phường Láng Hạ xử lí.

Theo lời kể của anh Hạnh, sáng hôm qua 14/12, khi anh đang ăn sáng tại ngõ 105 Lạng Hạ phát hiện một thanh niên hớt hải xuống trạm xe buýt trước mặt với biểu hiện khả nghi. Đặc biệt, vừa bước xuống xe buýt, thanh niên này lôi trong túi ra một chiếc ví nữ. Nhìn trước ngó sau một hồi, đối tượng móc ví lấy hết tiền trong chiếc ví ra rồi vứt bỏ lại chiếc ví và giấy tờ kèm theo định tẩu tán. Nghi nghờ đây là tên trộm vừa “hành nghề” xong, anh Lê Đức Hạnh liền bắt giữ người thanh niên này bàn giao cho công an phường Láng Hạ. 

Vừa chuồn khỏi xe buýt, kẻ móc túi bị “nhà báo” tóm gọn - 1
Đối tượng Nguyễn Trần Minh tại cơ quan công an.

Tại công an phường láng Hạ, đối tượng được xác định là Nguyễn Trần Minh (SN 1983), hộ khẩu thường trú tại Phượng Trì, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng - Hà Nội đã thừa nhận hành vi móc túi của mình. Đối tượng khai nhận, trên tuyến xe buýt số 22 lưu thông hướng Kim Mã về đường Láng thì hắn ra tay trộm của một phụ nữ đi trên xe, sau khi vừa xuống xe tại trạm xe buýt tại trạm gần công an phường Láng Hạ thì bị anh Hạnh bắt giữ.

Theo thông tin từ công an phường Láng Hạ, Minh là đối tượng từng có 2 tiền án về tội trộm cắp, và mới ra tù năm 2008. Tài sản mà Minh trộm cắp là 1 chiếc ví màu đỏ, trong ví có 1 CMND mang tên Đặng Thị Thu Hoài, SN 1973, trú tại xã Minh Hoàng, huyện Phù Cừ - Hưng Yên và số tiền gần 4 triệu đồng.

Ngay sau khi có hành động dũng cảm bắt tên đạo chích ngay tại bến xe buýt, anh Lê Đức Hạnh đã được ban biên tập tạp chí Gia đình và trẻ em họp biểu dương và thưởng “nóng” 1 triệu đồng. Hiện cơ quan công an đang liên hệ với nạn nhân vụ móc túi để trao trả tài sản, đồng thời hoàn thiện hồ sơ xử lí tên “đạo chích” theo quy định pháp luật.

Thế Cường