1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vụ hỗn chiến trong đêm ở Tiền Giang: Nghi phạm cuối cùng đầu thú

(Dân trí) - Chiều 10/4, Công an TP Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) cho biết, đối tượng Nguyễn Hoàng Quân là nghi phạm cuối cùng trong vụ hỗn chiến lúc nửa đêm giữa hai nhóm thanh niên làm 1 người chết, đã ra đầu thú.

Theo thông tin ban đầu, sau khi hỗn chiến đêm 4/4, đến ngày 5/4, hầu hết các đối tượng tham gia vụ hỗn chiến đã bị cơ quan công an bắt. Riêng đối tượng Quân (20 tuổi, ngụ phường 4, TP Mỹ Tho) lẩn trốn tại 2 tỉnh Bến Tre và Long An, đến ngày 9/4 biết không thể thoát nên đã ra đầu thú.

Đối tượng Quân tại cơ quan công an
Đối tượng Quân tại cơ quan công an

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, 23h30 ngày 4/4, Lâm Thanh Sang (26 tuổi tự Sang nhỏ, ngụ xã Trung An, TP Mỹ Tho) cùng Nguyễn Minh Thuận (18 tuổi, ngụ phường 8, TP Mỹ Tho) mang mã tấu đi tìm một nhóm của Quân để giải quyết mâu thuẫn trước đó. Khi đến đường Ấp Bắc, đoạn đối diện trạm xăng dầu Hồng Đức thuộc địa bàn phường 10 thì nhóm của Sang gặp và chém Quân. 

Sau đó Quân và Nguyễn Phước Hải (20 tuổi, ngụ xã Thới Sơn, TP Mỹ Tho) bỏ chạy vào đầu đường Hồ Văn Nhánh thì nhóm của Sang đuổi kịp, tại đây hai nhóm tiếp tục lao vào cuộc hỗn chiến, Thuận đánh nhau với Quân, còn Sang đánh nhau với Hải. Sau cuộc hỗn chiến tất cả 4 người đều bị thương nặng. Riêng Sang bỏ chạy vào một con hẻm trên đường Hồ Văn Nhánh cách nơi hỗn chiến 70 mét thì ngã gục, được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại Bệnh viện đa khoa Tiền Giang.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguyễn Hồng