1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Vụ chặt tay, cướp SH: Chị Thúy mong lành vết thương để nuôi con

(Dân trí) - Gặp lại những kẻ từng ra tay tàn độc khiến gần đứt lìa bàn tay của mình, chị Thúy rùng mình sợ hãi. Một năm trôi qua, vết thương trên cơ thể làm chị Thúy không làm lụng gì được, đứa con nhỏ phải nhờ ông bà ngoại chăm sóc.

Có mặt tại phiên tòa xét xử băng nhóm “chặt tay, cướp xe SH”, chị Nguyễn Thị Ngọc Thúy sợ hãi khi nhìn khuôn mặt của những tên máu lạnh ấy. Chị rụt rè thổ lộ: “Khi quan tòa yêu cầu bị cáo Hồ Duy Trúc thuật lại sự việc, tôi rất sợ hãi và ký ức kinh hoàng về đêm hôm bị chặt tay, cướp xe hằn rõ trong tâm trí mình”.

Chị Thúy nhớ lại, khi chạy xe qua cầu Phú Mỹ thì đã thấy 4 thanh niên đi sau qua gương chiếu hậu nhưng không nghi ngờ gì vì nghĩ rằng họ là người đi đường. Tuy nhiên, khi qua cầu, chị Thúy chạy xe vào đường vành đai Đông thuộc phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2 chừng 500m thì sự việc diễn ra quá chóng vánh.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Thúy (áo xanh) và một số nạn nhân của băng cướp
Chị Nguyễn Thị Ngọc Thúy (áo xanh) và một số nạn nhân của băng cướp

Hai thanh niên chạy xe lên ép vào lề rồi vung dao chém liên tục vào tay chị. Nhát thứ 3 khiến bàn tay phải như đứt lìa chỉ còn dính chút da. Người cùng xe ngã xuống, chị lấy tay trái đỡ lấy bàn tay phải. Một tên chạy tới dựng xe lên khởi động chiếc xe SH định bỏ chạy. Chị Thúy chỉ kịp kêu lên “cướp, cướp!”.

Hai tên phía sau chạy lên. Chúng vờ hỏi thăm: “Cướp hả chị”. Tưởng là người đi đường giúp. Ai ngờ chúng là đồng bọn của nhau. Hai tên này giật luôn giỏ xách chị Thúy đeo bên người có 4 triệu đồng rồi bỏ chạy.

Những người đi đường phát hiện sự việc liền truy hô. Không khởi động được xe SH nên hai tên còn lại bỏ chạy luôn. Mọi người đưa chị Thúy đi cấp cứu, được bác sĩ tận tình cứu chữa, chị qua được cơn nguy kịch, nhưng thương tật lên đến 47%.

Một năm đã trôi qua, giờ chị chỉ mong muốn làm sao có tiền điều trị lành lặn đôi tay để mà còn đi làm nuôi con.

Trải qua 2 lần phẫu thuật, chi phí tốn kém, chủ yếu là tiền vay mượn của người quen. Sau phẫu thuật bác sĩ dặn là phải thường xuyên tập vật lý trị liệu thì bàn tay mới hồi phục được, để lâu ngày thì cơ hội phục hồi sẽ thấp và để lại di chứng.

Cận cảnh bàn tay trái của chị Thúy
Cận cảnh bàn tay trái của chị Thúy

Thế nhưng giờ đối với chị, mọi thứ rất khó khăn, tiền tài dành dụm đã cạn, tiền mượn thì chưa biết khi nào mới trả được. Người thân trong gia đình cho chị mượn tiền để chữa trị, nhưng tay chưa lành không chạy xe được xa. Mọi người trong gia đình đều bận bịu công việc nên không có thời gian đưa chị đi.

Trước đây chị Thúy phụ bán quán cơm cho người trong gia đình, giờ thì ngay cả việc nhỏ, nhiều lúc phải bất đắc dĩ nhờ sự giúp đỡ. Đứa con gái học mẫu giáo cũng nhờ ông ngoại đưa đón. Chị thì đang tập tành chạy xe lại. Đôi tay chỉ mới cử động được chứ chưa cầm, nắm được gì nên cũng rất khó khăn.

Trước đây chị đi làm nuôi thân, nuôi con gái. Nhưng từ cái hôm định mệnh đó tới nay, chị không làm được gì, sống nhờ vào ba mẹ. Tiền chi phí điều trị, ăn uống của chị, hay tiền học hành của con cũng một tay ba mẹ chăm lo. “Mong muốn của em lúc này là có điều kiện để chữa trị cho cánh tay được lành lặn như trước để đi làm nuôi hai mẹ con”, chị Thúy nói.

Từ ngày giáp mặt những tên cướp đến nay, chị Thúy không dám ra đường vào ban đêm nữa vì quá sợ hãi. Hình ảnh đêm ấy luôn hiện về.

Đứng trước quan tòa, chị yêu cầu các bị cáo bồi thường cho mình số tiền 100 triệu đồng chi phí chữa trị bàn tay. Tội trạng của các bị cáo chị mong quan tòa xử công minh để trả lại công bằng cho mọi người. Chị cũng hy vọng bản thân những chàng trai trẻ ấy hối lỗi trước hành vi phạm tội của mình.

Nạn nhân Nguyễn Thị Ngọc Thúy
Nạn nhân Nguyễn Thị Ngọc Thúy

Tại phiên tòa, không riêng gì chị Thúy, 11 nạn nhân khác cũng yêu cầu HĐXX buộc những tên cướp bồi hoàn thiệt hại về vật chất và chi phí chữa trị lên đến hàng trăm triệu đồng.

Trước yêu cầu của các bị hại, HĐXX cho rằng một số bị hại đề nghị số tiền cao hơn so với giá trị tài sản là chiếc xe lúc xảy ra sự việc, cao hơn với mức định giá tài sản được nêu trong cáo trạng của VKS. Tòa sẽ cân nhắc vấn đề này và đưa ra phán quyết phù hợp.

Chị Thúy cũng như bao nạn nhân khác đang chờ đợi bản án công minh của HĐXX và chị cầu mong được một số tiền bồi thường để tiếp tục điều trị cánh tay, được đi làm ổn định cuộc sống cho 2 mẹ con. Với chị phía trước là cuộc sống vô cùng khó khăn.

Công Quang – Quốc Anh