1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vụ ẩu đả tại vũ trường không liên quan đến đoàn CSGT Hà Nội!

(Dân trí) - Đại tá Trần Ngọc Hạnh - Giám đốc Công an TP Cần Thơ - cho rằng, vụ xô xát tại vũ trường Club V18 đêm 28/6 không liên quan đến nhóm khách là CSGT của Công an TP Hà Nội.

Chiều 29/6, Đại tá Trần Ngọc Hạnh - Giám đốc Công an TP Cần Thơ - cho biết, cảnh sát đã nổ 5 phát súng đêm 28/6 là để buộc vũ trường V18 Club (đường Hai Bà Trưng, quận Ninh Kiều) mở cửa cho lực lượng chức năng vào giải quyết vụ ẩu đả.

Vũ trường V18 Club, nơi xảy ra vụ ẩu đả
Vũ trường V18 Club, nơi xảy ra vụ ẩu đả

Theo Đại tá Hạnh, đêm 28/6 tại vũ trường Club V18 một vị khách bất ngờ đòi lên chỉnh lại âm thanh nhưng bị bảo vệ ngăn cản. Dù vậy, vị khách này vẫn đòi phải chỉnh âm thanh và bảo vệ đã xô đẩy vị khách này từ đó gây ra hỗn loạn.

Lúc này có một nhóm khách công tác tại Công an Hà Nội cũng đang chơi trong vũ trường thấy sự việc nên đã can ngăn và một người bị thương ở tay. Nhưng vụ xô xát này không liên quan đến nhóm khách là CSGT của Công an TP Hà Nội.

Lúc xảy ra vụ việc, các bảo vệ khác liền sập cửa cuốn, không cho người ra vào vũ trường. Sau đó, Cảnh sát 113 có mặt nhưng cửa vũ trường đóng kín, gọi cửa không được nên Cảnh sát 113 nổ 5 phát súng chỉ thiên là đạn mã tử nhằm yêu cầu mở cửa.

Cũng theo Đại tá Hạnh, người khách bị thương có tên là Nguyễn Thành, ngụ ở đường Nguyễn Chí Thanh, quận 5, TPHCM đã được cảnh sát 113 đưa vào bệnh viện để khâu vết thương và sau đó đã trốn viện đi.

Hoàng Tùng