1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Phước:

Vụ 2 trẻ chết dưới giếng nước: Mẹ sát hại 2 con vì không nghe lời?

(Dân trí) - Thấy hai con nghịch nước khi trời sắp mưa, Điểu Thị Chanh la mắng và kêu vào nhà nhưng cả hai không nghe lời. Bực tức, Chanh lao ra sát hại hai đứa trẻ rồi bỏ xuống giếng.

Giếng nước, nơi 2 đứa trẻ bị sát hại bỏ xuống dưới
Giếng nước, nơi 2 đứa trẻ bị sát hại bỏ xuống dưới

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước đang tạm giữ Điểu Thị Chanh (26 tuổi, thường trú thôn 9, xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng) để xác minh về hành vi “Giết người”. Chanh được xác định là nghi can sát hại 2 con của mình là Điểu Mrang (5 tuổi) và Điểu Bách (3 tuổi) vào chiều 15/7.

Liên quan đến vụ án này, cơ quan điều tra sẽ trưng cầu kết quả giám định tâm thần đối với Điểu Thị Chanh để  phục vụ công tác điều tra. Khi bị tạm giữ, Điểu Thị Chanh khai báo hiện đang mang thai tháng thứ 5.

Lời khai ban đầu của Điểu Thị Chanh tại cơ quan công an thể hiện, khoảng 9h sáng 15/7, Chanh đang ở nhà cùng với 2 con ruột là Điểu Mrang và Điểu Bách, thấy trời mưa, Điểu Mrang và Bách chạy ra nghịch nước ở gần giếng, Điểu Mrang cầm theo 1 con dao (loại dao thái lan, cán màu vàng) để nghịch.

Nghi can Điểu Thị Chanh tại cơ quan điều tra

Nghi can Điểu Thị Chanh tại cơ quan điều tra

Lúc này, Chanh la mắng hai con và gọi vào nhà, không được nghịch nước nữa nhưng cả hai không nghe lời. Bực tức, Chanh chạy ra chỗ Điểu Mrang và Bách rồi giật con dao từ tay của Mrang đâm 1 nhát vào vùng cổ của Mrang rồi bỏ xuống giếng. Sau đó, Chanh lấy áo buộc vào cổ của Bách rồi thả luôn Bách xuống giếng. Chanh tiếp tục lấy 2 cục đá tảng (dùng để kê cột nhà) thả liên tiếp xuống giếng rồi mang con dao ra vứt ở hố rác. Sau đó, Chanh đi ra rẫy ngồi.

Chiều cùng ngày, anh Điểu Song (chồng của Chanh) đi làm về không thấy hai con đâu. Anh Song hỏi vợ nhiều lần nhưng Điểu Thị Chanh chỉ im lặng, anh Song lo lắng nên nhờ hàng xong xung quanh cùng đi tìm. Khi đến tìm đến khu vực giếng nước sau nhà, mọi người phát hiện nhiều vết chân dính đất đỏ trên nắp đậy giếng.

Cùng thời điểm, Điểu Thị Chanh đột nhiên vùng chạy, người dân liền giữ lại, sau đó anh Điểu Song trực tiếp “thẩm vấn” vợ mình về việc giấu 2 con ở đâu thì được Chanh chỉ vào giếng nước sau nhà. Khi mọi người dùng máy bơm, bơm hết nước phía dưới thì bàng hoàng phát hiện hai đứa trẻ chết phía dưới.

Nhiều người dân địa phương khẳng định, thời gian gần đây, họ phát hiện chị Điểu Thị Chanh có dấu hiệu tâm lý không bình thường, hay cười nói một mình. Trước đó, có thời điểm, chị Chanh bỏ nhà đi cả tuần không về.

Hiện Công an tỉnh Bình Phước đang làm rõ vụ án.

Trung Kiên