1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vỡ nợ bạc tỉ, ba mẹ con bỏ trốn

Con nợ nhắn tin “không khả năng thanh toán” cho các chủ nợ rồi biến mất.

Thời gian gần đây, nhiều người dân đến Công an quận 2 (TP.HCM) và Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Công an TP.HCM tố cáo bà Trần Thị Xương và hai con của bà là Nguyễn Ngọc Mai Thanh và Nguyễn Ngọc Thủy (ngụ 15/3 đường số 2, phường Bình Trưng Đông, quận 2) về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

 

Nguyên nhân sự việc bắt nguồn vào sáng 19/4, khi bà Xương thông báo đến các chủ nợ không khả năng thanh toán rồi lặng lẽ biến mất. Những người hàng xóm cho biết khoảng 2 giờ ngày 19/4, bà Xương còn thuê xe tải đến chở hết đồ đạc trong nhà.

 

Bà L. (chủ tiệm cầm đồ PN, quận 2) kể rằng bà thân thiết với bà Xương hơn chục năm nay từ khi bà Xương còn là giáo viên của Trường THPT Giồng Ông Tố. Cuối năm 2011, bà Xương thương lượng cầm giấy tờ xe, bà L. đã nhận cầm và giao cho bà Xương 97 triệu đồng. Tính trên giấy tờ cho đến nay, bà l. đã cho bà Xương mượn tổng cộng hơn 3 tỉ đồng và một cây vàng, chưa kể nhiều khoản tiền mượn bằng miệng.
 
Vỡ nợ bạc tỉ, ba mẹ con bỏ trốn
Các chủ nợ trình bày với phóng viên

 

Trường hợp cha con ông Nguyễn Văn Huệ (kinh doanh buôn bán điện tử, điện lạnh ngụ huyện Bình Chánh) cũng bị mất trắng hàng trăm triệu đồng. Từ tờ rơi quảng cáo về cơ sở kinh doanh của ông Huệ, mẹ con bà Xương biết số điện thoại nên gọi tới làm quen. Ban đầu bà Xương mua hàng trả góp, thanh toán đầy đủ, đúng hẹn để tạo lòng tin. Ngày 10/4, bà Xương và con gái liên tục điện thoại cho  ông Huệ  năn nỉ mượn tiền làm ăn “đáo hạn ngân hàng”, cả tin ông Huệ đã cho mẹ con bà Xương mượn gần 200 triệu đồng.

 

Bà B. buôn bán gần Trường THPT Giồng Ông Tố cho biết hằng ngày bà Xương đi dạy học ngang qua nên có quen biết.  Bà B. cho bà Xương mượn 20 triệu đồng. Cũng theo bà B., nhiều thầy cô và học sinh trong trường cũng bị bà Xương lợi dụng mượn tiền nhưng không ai dám tố cáo.

 

Tiếp xúc với chúng tôi, các chủ nợ cho biết mẹ con bà Xương tìm đủ mọi lý do để mượn tiền như trình bày việc Thanh (con gái bà Xương) bị sẩy thai, bị té gãy chân… để đánh vào lòng trắc ẩn của mọi người. Các chủ nợ cũng cho rằng bản thân họ đều có “kinh nghiệm” nhưng không hiểu tại sao mỗi lần mẹ con bà Xương hỏi mượn tiền là họ xuôi lòng. Mẹ con bà Xương dùng chiêu mượn tiền “đáo hạn ngân hàng”, vay vốn làm ăn… để huy động vốn của hàng chục người, trước đó ai cũng nghĩ chỉ một mình mình là chủ nợ. Đến khi mẹ con bà Xương biến mất thì ai nấy mới sực tỉnh.

 

Theo Hoàng Tuyết

Pháp Luật TPHCM