1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

“Vén màn bí mật” về trùm ma túy Vũ Ngọc Sơn

Những trang hồ sơ vốn nằm trong “màn bí mật” về ông trùm ma túy Vũ Ngọc Sơn được hé mở. Ít ai biết rằng, trước khi trở thành một “ông trùm” tàn độc, ngày trẻ Sơn cũng đã có một quá khứ lẫy lừng, khiến cho nhiều “đồng nghiệp” phải kiêng nể.

Anh ta chính là con rể của Nguyễn Thị Ca (SN 1944) - người được mệnh danh là “bà tổ” của làng ma túy nổi tiếng nhất miền Bắc - xã Ngọc Vân, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.

Vũ Ngọc Sơn cùng số súng đạn dùng để bắn trả cảnh sát
Vũ Ngọc Sơn cùng số súng đạn dùng để bắn trả cảnh sát

Cặp đôi “quyền lực”

Sau gần 2 năm tích cực điều tra, mở rộng vụ án Vũ Ngọc Sơn - đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép 8 bánh heroin, bắn cảnh sát bị thương ở địa bàn huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, nhiều thông tin mới lần đầu tiên được đại diện Cục nghiệp vụ Bộ Công an cung cấp cho PV ANTĐ.

Đại úy Ngô Trung Hiếu - Phó Trưởng phòng 6, Cục CSĐT tội phạm về ma túy cho hay: Quá trình điều tra bổ sung vụ án theo yêu cầu của VKSND Tối cao, đầu năm 2013, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam thêm 2 đối tượng.

“Từ một bị can Vũ Ngọc Sơn, sau gần 2 năm điều tra, cơ quan công an đã làm rõ, khởi tố tổng cộng 46 bị can phạm 10 tội danh: Mua bán trái phép chất ma túy; giết người; tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; chống người thi hành công vụ; làm môi giới hối lộ; đưa hối lộ; nhận hối lộ; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; không tố giác tội phạm” - Đại tá Ngô Trung Hiếu cho biết.

Những trang hồ sơ vốn nằm trong “màn bí mật” về ông trùm ma túy Vũ Ngọc Sơn được hé mở. Ít ai biết rằng, trước khi trở thành một “ông trùm” tàn độc, ngày trẻ Sơn cũng đã có một quá khứ lẫy lừng, khiến cho nhiều “đồng nghiệp” phải kiêng nể.

Anh ta chính là con rể của Nguyễn Thị Ca (SN 1944) - người được mệnh danh là “bà tổ” của làng ma túy nổi tiếng nhất miền Bắc - xã Ngọc Vân, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang - điều tra viên thụ lý chính vụ án cho hay.

Theo tài liệu của cơ quan công an, hơn 30 năm về trước, bà Thân Thị Mận (SN 1944), cùng chồng quê ở huyện Tân Yên đã nhận Sơn từ trại mồ côi về nuôi dưỡng. Lớn lên ở một địa danh nổi tiếng về ma túy, Sơn sớm nghiện ngập như bao thanh niên trong làng.

Cuối những năm 1990, Sơn yêu và nên duyên vợ chồng với con gái “bà tổ” Nguyễn Thị Ca. Thời điểm ấy, Nguyễn Thị Ca đã nổi danh với mạng lưới “phân phối hàng” lên đến trên 100 đối tượng, nhiều anh em, họ hàng trở nên giàu có nhờ buôn “cái chết trắng”.

Theo Đại úy Ngô Trung Hiếu, năm 2010 sau khi Ca chết, dân buôn ma túy huyện Tân Yên đã hò nhau đúc tượng bà ta, gọi là “thành hoàng” - nhằm “tưởng nhớ người có công đưa ma túy về làng”, dẫn dắt các “đàn em” làm giàu nhanh chóng.

Lấy vợ được gần 10 năm, cặp đôi “quyền lực” nhất nhì vùng ly dị khi đã có với nhau 2 mặt con. Bỏ vợ, Vũ Ngọc Sơn cặp với một phụ nữ quê ở Đồng Nai, sống với nhau như vợ chồng và cùng thiết lập những “mắt xích” trong đường dây ma túy mà anh ta làm chủ.

Chiêu trò của dân buôn

Đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, liên quan đến địa bàn nhiều tỉnh, thành phố, nhiều hệ loại đối tượng, nhiều tội danh khác nhau, do vậy công tác điều tra gặp rất nhiều khó khăn - Đại úy Ngô Trung Hiếu cho biết. Vũ Đình Sơn khi bị bắt đã trúng 5 phát đạn của cảnh sát, bản thân biết sẽ lĩnh án cao nhất nên khi được di lý từ Công an tỉnh Hòa Bình về Cục nghiệp vụ, hắn kiên quyết không khai báo gì.

Quá trình điều trị vết thương, được sự động viên, thuyết phục của lực lượng công an, nhằm lập công chuộc tội, hưởng lượng khoan hồng của pháp luật, Sơn sau đó đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, đồng thời tố giác các đối tượng liên quan, giúp Cục CSĐT tội phạm về ma túy bóc gỡ thành công nhiều đường dây ma túy khác xoay quanh ông trùm này.

Khi Sơn tố giác ai, trinh sát lập tức được tung đi xác minh kỹ thông tin, nhân thân người đó. Cho đến những ngày cuối tháng 2-2013, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã có đầy đủ tài liệu, chứng cứ khởi tố thêm 45 bị can liên quan.

Vào thời kỳ cao điểm, có ngày lực lượng phòng chống ma túy Bộ Công an, phối hợp với nhiều đơn vị ngành ngoài, công an các địa phương truy bắt đến 5 đối tượng - chỉ huy Phòng 6 Cục CSĐT tội phạm về ma túy cho biết.

Nhớ lại vụ truy bắt Đỗ Thị Thùy (SN 1954), HKTT tại phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn (đầu nậu buôn ma túy ở khu vực biên giới phía Bắc, chuyên tuồn “hàng” ra nước ngoài), một cán bộ Phòng 6 kể: Thùy bị bắt vào thời điểm án “róc” nhất, CBCS thay nhau xét hỏi đối tượng thâu đêm suốt sáng. Đêm chủ yếu là điều tra viên nam xét hỏi, khai thác đối tượng.

Nhận biết việc này, Thùy nhiều lần “diễn trò” vờ bị co giật, sùi bọt mép, buộc cán bộ hỏi cung phải đưa cô ta đi cấp cứu. “Không vô cớ các ông - bà trùm “diễn kịch” vậy. Chúng biết anh em đêm hôm vất vả, chờ đợi lúc trinh sát sơ hở khi trông coi đối tượng trong viện để tìm cách bỏ trốn, song các chiêu trò ấy đều không qua mắt được lực lượng công an” - điều tra viên kể.

Tối 15-6-2011, Cục CSĐT tội phạm về ma túy - Bộ Công an, phối hợp với Công an tỉnh Bắc Giang, Hòa Bình đã chặn bắt chiếc ô tô Honda Civic do Vũ Ngọc Sơn điều khiển vận chuyển trái phép chất ma túy.

Thấy CSGT ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, đối tượng tăng tốc bỏ chạy. Biết không thể trốn thoát, Sơn liều lĩnh lao ô tô về phía tổ công tác, điên cuồng nã đạn vào lực lượng truy bắt trong đêm khiến một cán bộ CSCĐ bị thương. Sau nhiều giờ cố thủ trong rừng, đối tượng đã bị lực lượng công an cùng người dân bắt giữ, thu 8 bánh heroin.

Theo Quang Tấn
An ninh thủ đô