1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát
  3. Xét xử đại án Việt Á

TPHCM:

Vào Nam xin việc làm, cướp xe ôm lấy tiền tiêu

(Dân trí) - Từ Bắc Ninh vào TPHCM xin việc làm, khi tiêu hết tiền, hai thanh niên rủ nhau đi cướp xe ôm xe bán được 1 triệu đồng, tiêu xài xong rồi lại hồi hương. Sau hơn 1 tháng lẩn trốn, cả hai thanh niên này bị cơ quan cảnh sát điều tra tóm gọn.

Ngày 25/2, TAND TPHCM đã mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Phùng Tuấn Anh (19 tuổi) 15 năm tù và Nguyễn Bá Thành (27 tuổi, cùng ngụ Bắc Ninh) 16 năm tù về tội ớp tài sản”; bị cáo Trần Nguyên Thực (27 tuổi, quê Hòa Bình) lĩnh án 1 năm bị cáo Bùi Nguyên Phúc (32 tuổi, quê Nghệ An, cùng tạm trú thị xã Thuận An, Bình Dương) lãnh án 9 tháng tù giam, cùng về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Theo cáo trạng, cuối tháng 7/2012, Tuấn Anh và Thành từ Bắc Ninh vào TPHCM xin việc làm và thuê trọ ở quận 12. Trong thời gian ở đây, Tuấn Anh quen biết với anh Nguyễn Dũng Anh, hành nghề chạy xe ôm và anh này cho Tuấn Anh số điện thoại liên lạc.

Khoảng 10h sáng 26/7/2012, khi nghe Thành nói hết tiền và không biết phải làm gì để có tiền tiêu xài, Tuấn Anh liền rủ bạn đi cướp xe ôm của Dũng Anh đem bán. Cả hai bàn bạc, Tuấn Anh sẽ gọi điện thoại thuê anh Dũng chở đến khu vực tối, vắng người. Thành có nhiệm vụ đứng cảnh giới cho Tuấn Anh dùng dao khống chế, đâm Dũng Anh, nếu nạn nhân chống cự thì Thành sẽ hỗ trợ tấn công đp cho được xe.

Tuấn Anh (áo hồng), Thành (áo đen) tại tòa
Tuấn Anh (áo hồng), Thành (áo đen) tại tòa

Thống nhất phương án hành động, Thành đưa cho Tun Anh 50 ngàn đng đi mua một con dao Thái Lan làm hung khí. Gần 8h tối cùng ngày, Tuấn Anh bỏ dao vào túi quần rồi cùng Thành đến trưc một quán cà phê (khu phố 3, P.Tân Thới Hiệp, Q.12) gọi đin cho anh Dũng Anh đến chở đi công việc.

Khoảng 10 phút sau, Dũng Anh chạy xe máy đến. Tuấn Anh và Thành bảo người chạy xe ôm chở đến khu vực vắng vẻ thuộc khu phố 11, P.Tân Chánh Hiệp, Q.12.  Đến nơi, Thành đi vào trong khoảng 100m, quan sát thấy không có người qua lại liền quay ra nói Dũng Anh chở hai tên vào trong một đoạn nữa để gặp bạn mượn tiền. Khi vào trong được một đoạn, Thành yêu cầu dừng xe và cùng Tuấn Anh đi vào phía trong. Thành thúc giục Tuấn Anh thực hiện việc cướp xe.

Lúc này, anh Dũng Anh đang quay đu xe ra đường nổ máy chờ sẵn, Tuấn Anh cầm dao từ trong đi ra, tay trái kẹp cổ còn tay phải đâm một nhát vào ngực anh xe ôm. Thấy vậy, Thành liền xông đến dùng chân đp vào người nạn nhân khiến cả người và xe té xuống đường.

Tuấn Anh dựng xe dậy và chở Thành tẩu thoát. Nghe tiếng kêu cứu, người dân chạy ra đưa nạn nhân đi bệnh viện. Được cứu chữa kịp thời nên nạn nhân may mắn thoát chết nhưng b thương tật 46%.

Hai tên cướp chạy xe về Bình Dương, trên đưng đi chúng tháo biển số vứt bỏ. Chúng chạy vào tiệm sửa xe của Bùi Văn Phúc ở P.Bình Chuẩn, TX. Thuận An, bán lại với giá 1 triệu đồng. Sau đó, Phúc bán lại cho Trần Nguyên Thực với giá 1,2 triệu đồng, rồi Thực lại bán xe cho một người không rõ lai lịch giá 1,4 triệu đng. Đến nay chiếc xe này vẫn chưa thu hi được.

Sau khi hành sự, Tuấn Anh và Thành đón xe v Bắc Ninh. Đến ngày 7/9/2012 thì cả hai tên bị cơ quan điều tra bắt giữ khi đang trốn tại đây.

Công Quang – Quốc Anh