1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cần Thơ:

Tuyên án băng nhóm “giang hồ” lớn nhất miền Tây

(Dân trí) - Sáng nay (12/5), HĐXX đã tuyên án vụ băng nhóm 52 đối tượng xã hội đen tổ chức giết người tại quận Thốt Nốt được TAND TP Cần Thơ đưa ra xét xử từ ngày 5/5.

Hàng trăm người dân đã có mặt từ sáng sớm để nghe tòa tuyên án
Hàng trăm người dân đã có mặt từ sáng sớm để nghe tòa tuyên án

Hàng trăm người dân đã có mặt từ sáng sớm để nghe tòa tuyên án

Như dự kiến, sáng nay đúng 9h, Tòa bắt đầu tuyên án 52 bị cáo trong băng xã hội đen bị truy tố các tội giết người, hủy hoại tài sản, không tố giác tội phạm. Hàng trăm người dân cũng có mặt từ sáng sớm để nghe tòa tuyên án. Đây cũng là phiên tòa có đông lực lượng Công an đến bảo vệ đông nhất.

 Theo đó, HĐXX xác định Trương Phong Hiền, còn gọi là Hiền "kháp", một đối tượng giang hồ cầm đầu băng nhóm xã hội đen tại Thốt Nốt là người chủ mưu, chỉ đạo các đàn em tham gia giết người nên tuyên mức án chung thân.

Anh em nhà Hiền kháp tại tòa
Anh em nhà Hiền "kháp" tại tòa

 Trương Phong Khánh, em ruột của Hiền "kháp", đã cùng anh trai chỉ đạo, kêu gọi đàn em tập hợp để đi giết người, trước đó bị VKSND TP Cần Thơ đề nghị mức án chung thân. Tuy nhiên, sáng nay, chủ tọa cho rằng trong quá trình xét xử bị cáo Khánh đã ăn năn hối lối, nhìn nhận tội lỗi của mình nên chỉ tuyên mức án 20 năm tù để thể hiện tính khoan hồng của pháp luật đối với những người biết nhìn nhận sai phạm.

 Các bị cáo khác như Lê Phương Vũ - người trực tiếp cầm mã tấu thực hiện hành vi giết người - bị phạt 19 năm tù, Đăng Chí Tâm bị phạt 17 năm tù, Võ Văn Thắng bị phạt 16 năm tù, Nguyễn Ngọc Nhâm bị phạt 14 năm tù, các bị cáo còn lại bị phạt từ 2 năm sáu tháng tù đến 14 năm tù. HĐXX quyết định bắt giam tất cả các bị cáo ngay tại tòa.

Tất cả các bị cáo bị bắt giam ngay tại tòa
Tất cả các bị cáo bị bắt giam ngay tại tòa

 HĐXX cho rằng nạn nhân Chế Hoàng Việt và người bạn của mình không quen biết gì với các bị cáo nhưng vẫn bị tấn công vào những vùng hiểm yếu trên cơ thể, bằng hung khí nguy hiểm, bịt khẩu trang không để người khác nhận dạng và chỉ dừng hành vi giết người khi hai nạn nhân đổ gục tại chỗ cho thấy các bị cáo đã thống nhất ý chí, hành động theo mệnh lệnh của Hiền và Khánh.

 Tại tòa, một số bị cáo không chịu thừa nhận hành vị phạm tội, tuy nhiên tất cả đều cho biết lời khai của mình tại cơ quan điều tra là không bị ép cung, tự khai, đối chiếu với các lời khai khác tại tòa nên có đủ cơ sở xác định VKSND TP Cần Thơ truy tố là đúng người, đúng tội.

Nạn nhân Chế Hoàng Việt bị thương tật 64% nên yêu cầu bồi thường tổng số tiền 188 triệu đồng, riêng phần tài sản bị băng nhóm chém hư hỏng được yêu cầu bồi thường 120 triệu đồng. Nhưng HĐXX chỉ chấp nhận buộc các bị cáo liên đới bồi thường cho anh Việt tổng cộng khoảng 130 triệu đồng.

Tất cả các bị cáo bị bắt giam ngay tại tòa
Đây cũng là phiên tòa có đông lực lượng công an bảo vệ và luật sư bào chữa nhất Cần Thơ từ trước tới nay

Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc 51 bị cáo liên đới bồi thường cho các bị hại tộng cộng trên 120 triệu đồng bao gồm tiền điều trị thuốc men, tổn thất tinh thần, mất thu nhập thực tế.

 Như Dân trí đã thông tin, theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân TP Cần Thơ, tối 30/5/2013, nhóm người của Trần Ngọc Tuấn (tức Tuấn "chín ngón" ) đến tụ điểm Karaoke của Chế Thị Lệ Trinh hát, nhậu tại chỗ. Tại đây nhóm của Tuấn chê âm thanh dở nên xảy ra mâu thuẫn với chủ quán. Lệ Trinh "nóng máu" sai đàn em đóng chặt cửa rào và dùng hung khí, mã tấu rượt chém nhóm của Tuấn "chín ngón" làm Tuấn bị thương ở gót chân phải leo rào bỏ chạy.

 Khoảng 20h tối cùng ngày, sau khi hay tin Tuấn bị nhóm của chủ quán karaoke rượt chém gây thương tích, Trương Phong Hiền (tức Hiền "kháp") đã điều động nhiều nhánh đàn em thân cận đi trả thù.

Để đối thủ không còn đường sống, Hiền "kháp" còn điện thoại cho Châu Ngọc Thưởng (còn gọi là Thưởng "nhí") - một trùm giang hồ của Cần Thơ, trú tại  quận Ninh Kiều, nhờ huy động động đàn em lên tiếp ứng với nhóm của Hiền.

Gần 60 đối tượng được huy động, phát mã tấu, cù nèo, mác, ống tuýp, chùy, bom xăng, khẩu trang che mặt... đi xe gắn máy tới điểm karaoke của Lệ Trinh để trả thù. Tại đây, do không gặp được Lệ Trinh nên cả nhóm kéo đến nhà ông Chế Văn Yết (cha ruột Trinh). Hàng chục tên cầm mã tấu, xông vào nhà ông Yết, đòi giết Trinh. Lúc này anh Chế Hoàng Việt (em ruột Trinh) và anh Tô Văn Tuấn Em phải chạy vào nhà vệ sinh cố thủ.

Tuy nhiên, băng nhóm của Hiền "kháp" không buông tha, dùng mã tấu chém nát cửa nhà vệ sinh, xông vào chém anh Việt và người bạn gục tại chỗ. Chưa dừng lại, nhóm này còn dùng mã tấu chém nát tivi, tủ, kiếng, vật dụng trong nhà trước khi rút đi. Anh Việt và người bạn được người dân đưa đi cấp cứu và may mắn thoát chết.

 Theo cơ quan điều tra, đây là nhóm tội phạm có tổ chức, phần lớn các nghi can đều là giang hồ có “số má”, nhiều tiền án, tiền sự. Sau khi gây án, chúng bỏ trốn khắp nơi, khi bị bắt thì sẵn sàng nhận hết tội trạng theo chỉ đạo của đàn anh.

Phạm Tâm – Khánh Tường