1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tự ái đàn bà và “sát thủ” rượu

(Dân trí) - Chỉ vì một chút tự ái của đàn bà và hơi men của anh chồng, án mạng đã xảy ra trong chút chốc. Chị Trần Thị Nga (28 tuổi) đã bị nhát dao oan nghiệt từ tay chồng cướp đi sinh mạng, bỏ lại hai đứa con thơ…

Bữa rượu định mệnh

Theo lời kể của bà Nguyễn Thị Nhẫn (62 tuổi-mẹ ruột chị Nga): Gia đình bà quê ở tận tỉnh Ninh Bình, do hoàn cảnh khó khăn nên vào thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề, (tỉnh Sóc Trăng) mưu sinh đã mấy chục năm nay nhưng cái nghèo vẫn đeo đẳng cho đến tận bây giờ.

Cũng vì hoàn cảnh gia đình nghèo khó nên các con lớn lên cũng phải lưu lạc nhiều nơi kiếm sống. Cô con gái Trần Thị Nga rời gia đình lên TP Hồ Chí Minh làm thuê kiếm sống. Ở TP Hồ Chí Minh, Nga gặp chàng thanh niên khá điển trai, tính hiền lành là Nguyễn Huy Vũ (bằng tuổi Nga).
 
Mẹ nạn nhân Trần Thị Nga
Mẹ nạn nhân Trần Thị Nga

Điều đáng nói, nơi Nga làm thuê lại là chỗ của người thân nhà Vũ nên khi thấy Nga hiền lành, chăm chỉ, mẹ Vũ từ Đắc Nông đã xuống xem mặt và hỏi cưới Nga cho Vũ. Sau khi cưới xong, hai vợ chồng rời TP Hồ Chí Minh về sống gần gia đình chồng tại Thị xã Gia Nghĩa (tỉnh Đắkc Nông).

Cuộc sống của hai vợ chồng ở Đắk Nông khá ổn định. Họ đã có cơ nghiệp, có nhà cửa đàng hoàng. Nga thì được gia đình bên chồng, hai đứa con lần lượt ra đời…Cứ tưởng hạnh phúc sẽ ở mãi với đôi vợ chồng trẻ này, ngờ đâu…

Vào một ngày giữa tháng 8/2012, vợ chồng Nga từ Đắc Nông về Trần Đề thăm gia đình bên vợ. Những ngày ở Trần Đề, hai vợ chồng được hàng xóm quí mến. Mọi người hỏi thăm sức khoẻ, công việc làm ăn của vợ chồng Nga…Riêng chồng Nga lại được một số người mời uống rượu để mừng chàng rể từ Tây Nguyên về thăm quê vợ ở miền Tây Nam Bộ.

Cứ nghĩ rằng những tiệc rượu như thế sẽ làm cho Vũ có tinh thần phấn chấn bởi được mọi người bên quê vợ đón tiếp đàng hoàng, tử tế, ngờ đâu, bữa rượu đón chàng rể từ Tây Nguyên hôm 21/8 lại trở thành thảm hoạ với gia đình chị Nga…

Cãi nhau vì gọi về ăn cơm – truy sát vợ đến cùng

Trưa ngày 21/8, Vũ được một số người hàng xóm mời nhậu. Nhậu mãi gần 13h30’ chưa thấy chồng về dùng cơm với gia đình, nên bà Nhẫn bảo chị Nga đi kêu chồng về ăn cơm.

Nhưng sang đến nơi, Vũ không chịu về ngay mà còn dùng dằng nên chị Nga về trước. Một lát sau, Vũ cũng về nhưng mặt mày không được vui. Vừa vào tới cửa nhà, Vũ đã chửi thề to tiếng với vợ.

Nghe chồng chửi, chị Nga không ngăn được cơn giận nên có lời qua tiếng lại với chồng. Nghe vợ “vặc”lại, Vũ to tiếng chửi thề. Thấy tình hình căng thẳng, bà Nhẫn khuyên con: “Thôi, vợ chồng mỗi đứa nhịn một chút để gia đình yên ấm, chồng đã có rượu vào cãi nhau một lát nữa lại có chuyện không hay”.
 
Nơi xảy ra án mạng
Nơi xảy ra án mạng

Lời người mẹ thương con cũng không cản nổi cơn giận của anh con rể đang có hơi men, của cô con gái mang tính tự ái. Họ lại tiếp tục to tiếng với nhau. Thấy vợ cãi lại với lời lẽ khá nặng nề, Vũ từ ngoài cửa nhảy vào, tay cầm con dao, tay cầm chiếc kéo (vốn của bà Nhẫn để nơi bàn bán quán giải khát) hằm hè doạ vợ.

Thấy chồng cầm dao và kéo trên tay, chị Nga liền chạy vào nhà để trốn nhưng sức đàn bà con gái làm sao chạy nổi với anh chồng vốn khoẻ mạnh lại đang được rượu tiếp sức. Nga chạy vào sàn nhà, Vũ xông tới, hoảng quá, Nga chạy vào lên trên giường trốn nhưng không kịp, Vũ xông tới, đè Nga ra giữa giường, dùng dao đâm mạnh một nhát vào ngay…tim khiến cho Nga nằm im bất động.

Thấy con gái nằm đó, bà Nhẫn hoảng quá, kêu những người hàng xóm tới chở Nga đi cấp cứu nhưng khi tới Bệnh viện đa khoa huyện Trần Đề, bác sĩ cho biết Nga đã tử vong trước đó và cho người nhà đưa thi thể về chuẩn bị hậu sự.

Nhận được tin báo của nhân ân, công an huyện Trần Đề đã tiến hành lập biên bản, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, bắt giữa Nguyễn Huy Vũ về tội “Giết người”.Hiện Vũ đã được bàn giao cho Cơ quan CSĐT công an tỉnh Sóc Trăng để điều tra làm rõ xử lý theo qui định của pháp luật.

Mẹ chết, bố vào tù, đó là kết cục buồn của một gia đình hạnh phúc nhưng vì một chút tự ái của người đàn bà cộng với hơi men của anh chồng. “Chỉ thấy tội nghiệp hai đứa cháu ngoại (1 cháu 7 tuổi, 1 cháu 3 tuổi). Nhà tôi nghèo không thể nuôi cháu được nên phải để hai cháu về bên nội nuôi dưỡng” – bà Nhẫn vừa khóc vừa nói.

Bạch Dương