1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Ninh

Truy tố kẻ kết bạn qua Zalo rồi mua bán người qua biên giới

(Dân trí) - Thông qua mạng Zalo, đối tượng lân la kết bạn rồi với chiêu trò rủ lên biên giới lấy hàng hóa về giao lại cho các cửa hàng lợi nhuận cao khiến nạn nhân vì nhẹ dạ đã “sập bẫy”. Để rồi sau đó đối tượng đem họ sang Trung Quốc bán lấy tiền.

Một đối tượng trong đường dây mua bán người qua biên giới bị bắt (ảnh minh họa)
Một đối tượng trong đường dây mua bán người qua biên giới bị bắt (ảnh minh họa)

Bán người qua biên giới kiếm lời

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (25/5) cho biết, đơn vị đã hoàn tất Bản KLĐT, chuyển Viện KSND tỉnh đề nghị truy tố bị cán Phạm Bá Cảnh (SN 1991, ở Chí Linh, Hải Dương) ra trước pháp luật về tội danh “ Mua bán người”.

Theo hồ sơ tại PC 45, vào khoảng đầu năm 2016 trong quá trình xuất cảnh sang lao động bên Trung Quốc Cảnh có quen biết với một người phụ nữ tên Hồng (chưa xác định được nhân thân lai lịch). Sau đó Cảnh được người phụ nữ này nhờ tìm người bên Việt nam đưa sang để bán cho các công ty làm lao động chui, nếu được sẽ trả cho Cảnh 200 Nhân dân tệ/người, đồng thời chi trả toàn bộ chi phí ăn ở, đi lại. Nghe bùi tai, Cảnh nhận lời.

Sau khi về Việt Nam, tháng 10/2016, Cảnh chủ động vào mạng Zalo tìm kiếm “con mồi”, đối tượng Cảnh nhắm tới là những cô gái vốn nhẹ dạ cả tin và đã kết bạn được với chị Lò Thị Hương (SN 1989, ở xã Hẹ Muông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên)

Qua tìm hiểu, Cảnh biết chị Hương đang về nhà chị gái là Lò Thị Tình (SN 1980, ở xã Bình Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) chơi nên khi làm quen đã nói dối tên Trung, làm nghề buôn bán quần áo và nhà cũng ở Đông Triều. Sau một thời gian quen nhau, thấy chị Hương đã tỏ ra tin cậy, Cảnh bàn với chị Hương cùng nhau đi Lạng Sơn lấy quần áo về bán cho các cửa hàng kiếm lời. Sau khi được chị Hương đồng ý, Cảnh gọi cho Hồng thông báo đã có “hàng” và thống nhất thời gian giao cho Hồng mang đi bán.

Nhẹ dạ “sập bẫy”

Sau khi nhận lời đi làm ăn với Cảnh và được Cảnh hẹn đón ở ngã ba Sao Đỏ vào lúc chiều tối ngày 14/10/2016, chị Hương háo hức đến chỗ hẹn mà không hề biết mình sẽ bị lừa bán lấy tiền. Sau khi đón được chị Hương, Cảnh đưa về thị xã Chí Linh ăn tối và nghỉ tại đây đến rạng sáng ngày 15/10 mới gọi taxi đưa chị Hương lên Lạng Sơn. Để chị Hương không nghi ngờ, Cảnh nói hàng chưa về phải qua Trung Quốc để lấy rồi gọi cho Hồng sang đón chị Hương vượt biên trái phép sang Trung Quốc còn Cảnh ở lại chờ Hồng thông báo kết quả.

Chưa hết, để chị Hương không nghi ngờ Cảnh nói chị Hương qua trước, Cảnh sẽ đi đường chính ngạch sang sau. Cảnh còn nói chị Hương để lại túi xách, điện thoại cho Cảnh giữ tránh bị cướp trên đường đi. Sau đó Cảnh chờ khoảng 2 giờ sau không thấy Hồng quay lại đưa tiền, sợ bị lực lượng chức năng phát hiện nên Cảnh bỏ về. Trên đường về Cảnh lấy điện thoại của chị Hương sử dụng, xóa hết dữ diệu còn túi xách đem về cất vào tủ ở nhà.

Về phía chị Hương sau khi sang đến Trung Quốc bị Hồng bán cho một gia đình ở Hà Nam với giá 85.000 Nhân dân tệ mới biết bản thân đã bị lừa và cố gắng tìm cách giải thoát. Tuy nhiên phải một thời gian sau do được sử dụng điện thoại chị Hương mới gọi điện và dùng mạng Zalo để báo tin cho gia đình biết. Ngay sau khi biết tin tức của chị Hương, gia đình đã có đơn trình báo đến Công an thị xã Đông Triều. Ngày 24/10/2016, Công an Đông Triều đã triệu tập Cảnh lên làm việc, đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc lên PC45, Công an tỉnh.

Căn cứ tài liệu điều tra, PC45 đã bắt khẩn cấp Cảnh, khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam để điều tra về hành vi “Mua bán người”. Tại cơ quan công an, Cảnh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Ngày 22/12/2016, chị Hương tìm cách về được Việt Nam (nhập cảnh trái phép qua biên giới Trung Quốc - TP. Móng Cái) đã đến PC 45 trình báo sự việc.

An Nhiên