1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Trình độ lớp 4, cùng cha sản xuất thuốc chữa bệnh giả

(Dân trí) – Để có tiền tiêu xài, Hoàng cùng cha câu kết với một số đối tượng khác “hô biến” thuốc chữa bệnh dỏm thành thuốc ngoại.

Ngày 20/8, TAND TPHCM đã mở phiên toà sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Mai Thanh Hoàng (35 tuổi, ngụ P.Tân Quý, Q.Tân Phú) 3 năm tù treo về tội: “Sản xuất hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh”.

Theo cáo trạng của VKS, dù trình độ mới lớp 4 nhưng Hoàng đã tham gia vào đường dây chế biến thuốc chữa bệnh “dỏm” mà cha của bị cáo là Mai Công Phu làm “chủ xị”. Đường dây này bắt đầu hoạt động từ năm 2008 với hình thức mua một số thuốc tây trong nước giá rẻ rồi về tách ra khỏi vỉ, gia công lại. Sau đó, các “dược sĩ” này đóng thuốc “dỏm” vào chai, vỉ và gắn mác bao bì thuốc ngoại.
Trình độ mới lớp 4, đã cùng cha sản xuất thuốc giả ngoại
Trình độ mới lớp 4, đã cùng cha sản xuất thuốc giả ngoại

Hoàng được cha giao nhiệm vụ đến nhà một số “chân rết” ở quận 6 để mang thuốc nội đã tách vỉ, và trực tiếp làm thuốc giả ngoại. Toàn bộ số thuốc giả sau khi thành phẩm được chính Phu trực tiếp mang đi bán. Chỉ trong vòng hơn 1 năm sản xuất, buôn bán, Phu và các đối tượng trong đường dây đã thu lợi gần 400 triệu đồng.

Sáng 14/1/2009, khi Mai Công Phu đang chở thuốc giả ngoại trong bao ni lông đi giao cho các “đầu nậu” thì bị Công an TP.HCM bắt quả tang. Qua lời khai của Phu, các đối tượng khác trong đường dây làm tân dược giả này lần lượt sa lưới. Sau khi Phu và các đồng phạm bị bắt, khởi tố, truy tố và xét xử thì bị cáo Hoàng bỏ trốn. Đến tháng 1/2012, Hoàng ra cơ quan điều tra đầu thú.

Xét thấy, trong thời gian bỏ trốn, Hoàng tu chí làm ăn, không làm việc gì phi pháp. Đồng thời, hoàn cảnh gia đình khó khăn, trình độ học vấn thấp và làm việc theo “chỉ đạo” của cha nên HĐXX đã tuyên mức án treo để bị cáo sớm làm lại cuộc đời.

Công Quang