1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tình cảnh khốn cùng của cô giáo cấp hai đầu độc con gái rồi tự tử

Gần đây, thông tin một cô giáo cấp hai ép đứa con gái mới 5 tuổi uống thuốc độc rồi bản thân treo cổ tự tử đã làm dư luận bàng hoàng.

Nhiều người xung quanh cho rằng cô giáo này đã quyết định từ giã cõi đời vì một khoản nợ rất lớn. Từ những thông tin từ những người thân, đặc biệt là người chồng đã li dị của cô giáo đã hé mở tình cảnh khốn cùng của người phụ nữ bạc mệnh này. Tuy nhiên, điều mà nhiều người không thể cảm thông cho dù nạn nhân không còn trên cõi đời này là việc tước đi quyền sống của đứa con gái mới 5 tuổi.
 
Trường THCS Đoàn Thị Điểm, nơi cô Hạ công tác.

Trường THCS Đoàn Thị Điểm, nơi cô Hạ công tác.

Đầu độc con gái rồi treo cổ tự tử!

Khoảng 9h sáng 17/3, một thanh niên ở trọ tại nhà số 19/8 Đặng Thái Thân, phường Tân Thành, TP.Buôn Ma Thuột (Đắc Lắc) phát hiện một phụ nữ sống cùng nhà trọ với mình chết trong tư thế treo cổ tại phòng trọ. Trên giường ngủ, người dân phát hiện có một cháu bé được đắp mền nhưng đã tắt thở. Ngay sau đó, các cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt. Danh tánh của hai nạn nhân được cơ quan chức năng xác định là cô Trần Thị Thu Hạ (41 tuổi) và cháu Nguyễn Thị Phương Thảo (5 tuổi, con ruột của cô Hạ). Được biết, cô Hạ đang là giáo viên tại trường THCS Đoàn Thị Điểm, đóng trên địa bàn. Nạn nhân từng có chồng và hai con nhưng đã li dị, người con trai ở với chồng còn đứa con gái nhỏ chính là cháu Phương Thảo.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện có 3 lá thư do cô Hạ viết để lại trước khi tự tử. Trong đó, một lá thư cô Hạ viết cho con trai đầu là Nguyễn Quang Huy (12 tuổi), một lá cho con gái Phương Thảo và một lá viết trên giấy manh (giấy học trò khổ A4) dài kín 4 trang. Thư cho con trai, cô Hạ viết: “Huy con! Mẹ và em đi đây, mẹ và em không được sống cùng với con nữa rồi. Con đừng buồn nhé. Mẹ sẽ luôn phù hộ cho con mạnh khoẻ, học giỏi và thành đạt trong tương lai. Mẹ thương và nhớ con nhiều lắm. Chào con trai của mẹ”.

Kỷ vật cô Hạ để lại cho con trai gồm một chiếc va ly, bên trong có đựng một chiếc mền và một bộ quần áo của con trai cô. “Xin hãy đưa cho con trai tôi. Tôi xin cảm ơn nhiều”, cô Hạ viết. Thư tuyệt mệnh viết cho con gái Phương Thảo, cô Hạ chỉ ghi vỏn vẹn 4 dòng với nội dung bày tỏ sự xin lỗi trong vô vọng với đứa con gái bé bỏng ngây thơ đã bị chính người mẹ ép uống thuốc độc.  Riêng lá thư dài kín 4 trang, cô Hạ có thể hiện mong muốn sau khi chết, muốn được nhà trường nơi cô công tác lo giúp việc hậu sự và xin người thân tổ chức tang lễ ngay tại căn phòng trọ mà cô thuê ở bấy nay.

Cả một điều điều khiến nhiều người  quen biết nạn nhân là trong cả ba bức thư tuyệt mệnh không nói rõ nguyên nhân dẫn đến thảm kịch. Đặc biệt cũng không nhắc đến người chồng đã li dị là thầy Nguyễn Văn Th. (cùng tuổi với cô Hạ, hiện là giáo viên tại TP. Buôn Ma Thuột). Chỉ cuối lá thư dài 4 trang nói trên, cô Hạ có viết nhờ ai đọc được lá thư thì gọi điện báo tin đến số máy của anh Nguyễn Văn Th. trước tiên để giúp cho cô. Sau đó mới là một vài số điện thoại khác của những người thân cô Hạ.

Trên cơ sở hiện trường vụ việc và nội dung trong 3 bức thư nạn nhân để lại, ban đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân cái chết của cô Hạ là do tự tử, còn cháu Thảo là do chính mẹ đầu độc. Đại diện phía gia đình hai nạn nhân đã có đơn đề nghị và cam kết với cơ quan chức năng không tiến hành khám nghiệm tử thi với mong muốn thi hài 2 người thân của họ được nguyên vẹn. Trưa cùng ngày, thầy Th. và gia đình hai bên đã bàn bạc và thống nhất đưa thi hài cô Hạ và cháu Thảo về an táng gần nhà riêng của thầy Th. để tiện việc hương khói.

Nỗi đau lặn vào trong 

Một số hàng xóm sống gần nhà trọ cô Hạ cho biết, trước khi xảy ra sự việc vẫn thấy cô Hạ bình thường, không có dấu hiệu của sự buồn lo hay bận tâm điều gì. “Trước đó một hôm, cô Hạ vẫn đi dạy và đón cháu Thảo về phòng trọ, tươi cười và hỏi han hàng xóm như mọi ngày”, một người hàng xóm cô Hạ cho hay. Các đồng nghiệp cùng trường với cô Hạ cũng không nhận thấy sự bất thường ở cô Hạ trong những ngày trước đó. Một số  đồng nghiệp cùng tổ Anh văn với cô Hạ kể: “Từ trước đến nay, giáo viên và học sinh trong nhà trường rất quý mến và tôn trọng cô Hạ vì cô là người sống rất tử tế và tốt với mọi người. Chưa bao giờ cô Hạ bỏ tiết hay đến lớp muộn. Cũng không bao giờ cô to tiếng hay nặng lời với đồng nghiệp và học sinh”.
 
Lá thư tuyệt mệnh cô Hạ viết để lại cho con trai.

Lá thư tuyệt mệnh cô Hạ viết để lại cho con trai.

Chính vì thế, sau khi sự việc xảy ra, cả trường bất ngờ. “Tại  sao một người hay cười rất thoải mái và vô tư như cô Hạ lại có một cuộc sống nội tâm đáng thương đến như vậy?!”, một đồng nghiệp của cô Hạ nói trong thắc mắc. Thầy Nguyễn Văn Thành, Hiệu trưởng Trường THCS Đoàn Thị Điểm cho biết: Cô Hạ là một trong những giáo viên gương mẫu của trường, cô gắn bó với trường được hơn 10 năm nay. Trong thời gian công tác, cô Hạ luôn thể hiện là một cô giáo ân cần, tận tình với học sinh. Trong hoạt động của nhà trường, cô Hạ có rất nhiều đóng góp. “Sự ra đi của cô Hạ khiến cả trường Đoàn Thị Điểm vô cùng bất ngờ. Chúng tôi vô cùng tiếc nuối”, thầy Thành nói.

Tuy nhiên, đằng sau những nụ cười đó là một câu chuyện đáng thương có thể khiến người phụ nữ này quẫn trí. Trao đổi với PV báo GĐ&XH, thầy Th biết: Đầu năm 2011, hai vợ chồng có nhiều mâu thuẫn không thể giải quyết được trong cuộc sống hôn nhân nên thuận tình tự nguyện li hôn. Thầy và cô Hạ thống nhất cô Hạ trực tiếp nuôi dưỡng cháu Thảo, còn thầy Th. thì trực tiếp nuôi dưỡng cháu Huy. Thời gian gần đây, giữa thầy và cô được hai bên gia đình tác động để hàn gắn với nhau. Thỉnh thoảng thầy có đưa đón cháu Thảo đi học và cô Hạ thì thường đưa cháu Thảo về chơi với bố và anh trai.

 “Tôi có nói với Hạ là em cứ giải quyết hết chuyện tiền bạc nợ nần cá nhân của em đi, khi nào ổn ổn rồi thì mang con gái về sống với anh và con trai, gia đình mình đoàn tụ như ngày nào. Tôi đâu ngờ Hạ lại giải quyết sự việc đến nông nổi thế này”, thầy Th. xúc động nói.

Trong thời gian tiếp chúng tôi, phía gia đình thầy Th. có tâm sự rằng cô Hạ do bị vướng vào chuyện tiền bạc hụi hè và có nợ một khoản nợ quá lớn ngoài sức hỗ trợ của hai bên gia đình. Trước đây chồng cô cũng đã từng bán đi 2 căn nhà để lấy một phần lo giúp cho cô nhưng cũng không xuể. Cũng theo một số nguồn thân thì hiện cô Hạ vẫn còn mắc nợ một số tiền khá lớn. Được biết, trước khi xảy ra sự việc, có một nhóm thanh niên lạ mặt đã tụ tập trước nhà cô Hạ. “Bọn chúng nhìn rất bặm trợn, hăm doạ và đòi giết cô Hạ. Hình như là đòi nợ thuê”, hàng xóm trước nhà cô Hạ ở trọ kể.

Từ các thông tin ghi nhận được, ban đầu, CQCSĐT nhận định có thể nguyên nhân khiến cô Hạ tự tử là do nợ nần. “Hiện chúng tôi đang tiếp tục xác định, điều tra làm rõ khoản nợ”, một cán bộ điều tra vụ án cho biết.

Người chồng trần tình về chuyện “quá vô tâm”

Thầy Th. cho biết, buổi sáng xảy ra sự việc có nhận được điện thoại của một người dân báo sự việc. Khi thầy nói sẽ đến thì đầu dây bên kia đã đã mắng thầy là “đồ vô tâm”. Thầy Th. lí giải, khi hay tin thì thầy biết mọi việc đã rồi nên trong chỉ nghĩ đến con gái và không biết con gái đang ở đâu nên đi tìm khắp nơi. Sau khi tìm không thấy con gái, thầy mới về hiện trường. “Khi thấy vợ và con gái như vậy tôi đã mất hết hy vọng và cũng không còn giữ được bình tĩnh nữa”, thầy Th. nói


Theo Nguyễn Tâm
Gia đình Xã hội