1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TP.HCM:

Thủ đoạn manh động của “ông trùm” bến xe miền Đông vừa sa lưới

(Dân trí) - Bề ngoài chỉ là một nhân viên công ty vận tải nhưng thực chất Tý “điên” lại là “ông trùm” trong thế giới ngầm tại Bến xe miền Đông. Nhiều vụ bảo kê, cho vay nợ lãi “cắt cổ, siết nợ, hành hung…do chính đối tượng này cùng đám đàn em thiện chiến gây ra.

Bến xe miền Đông “dậy sóng”

Bến xe miền Đông bị dậy sóng bởi băng nhóm giang hồ do Tý điên cầm đầu
Bến xe miền Đông bị "dậy sóng" bởi băng nhóm giang hồ do Tý "điên" cầm đầu

Đóng tại địa bàn phường 26 (quận Bình Thạnh), Bến xe miền Đông (BXMĐ) được biết đến là bến xe lớn nhất Sài Gòn với hàng ngàn phương tiện ra vào mỗi ngày và là đầu mối vận chuyển hàng hóa đến, đi các tỉnh thành lân cận. Kéo theo sự phát triển này, rất nhiều công ty vận tải, đủ mọi dịch vụ cũng được hình thành. Sự phân chia bến bãi, ranh giới làm ăn được nhiều băng nhóm áp dụng theo kiểu “luật rừng”.

Những ngày đầu năm 2010, một nhóm giang hồ khoảng chục đối tượng đã tập hợp, “núp bóng” trong vỏ bọc nhân viên các công ty vận tải nhưng thực chất để tạo nên một thế lực “ngầm” mới tại khu vực BXMĐ. Dưới sự chỉ huy của một người tên Tý “điên”, băng nhóm này nhanh chóng bành chướng thế lực bằng hàng loạt các vụ làm ăn phi pháp, bảo kê, đâm chém để tranh giành lãnh địa. Những hoạt đông cho vay nợ lãi với giá “cắt cổ”, thực hiện các “hợp đồng” đòi nợ thuê, siết nợ cũng được băng nhóm này thực hiện. Kể từ đó, Tý “điên” và đám đàn em như những “hung thần” tại BXMĐ.

Bất chấp đối thủ là ai, tài xế taxi, nhân viên kho hàng khác, thậm chí Trưởng ban điều hành BXMĐ…băng giang hồ này cũng không buông tha khi dám đụng chạm đến công việc làm ăn của bọn chúng.

Cụ thể; chiều 23/7/2010, anh L.Đ.L (54 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) là tài xế taxi, khi chở khách vào cổng BXMĐ thì bị một số đối tượng yêu cầu phải bỏ khách ở ngoài để nhóm người này đưa vào phía trong mua vé xe hòng ăn tiền cò. Không đồng ý, anh L. lập tức bị một tên dùng gậy sắt 3 khúc đánh mạnh vào đầu làm vỡ hộp sọ bất tỉnh tại chỗ. Nạn nhân được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện Nhân dân Gia Định. Kết quả trưng cầu giám định cho thấy anh L. bị thương tật trên 58%.

Đến 26/3/2011, do xảy ra mâu thuẫn với một tên đàn em của Tý “điên”, anh N.H.B (nhân viên kho hàng của xưởng Hoàng Long) đã bị hai tên đàn em đắc lực của Tý điên đánh trọng thương. Thấy đồng nghiệp bị tấn công, anh T. (cũng là nhân viên của xưởng Hoàng Long) ra can ngăn thì bị bọn chúng dùng gậy sắt đánh gây thương tích nặng phải nhập viện cấp cứu. Ngoài ra còn nhiều vụ hành hung, cưỡng đoạt tài sản trắng trợn khác xảy ra tại khu vực BXMĐ.

Nhận thấy sự nguy hiểm của băng nhóm giang hồ do Tý “điên” cầm đầu, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an (cơ quan thường trực phía Nam) đã phối hợp cùng các lực lượng địa phương vào cuộc triệt phá băng nhóm này.

Chuyên án 113T

 Ông trùm Tý điên sa lưới
 "Ông trùm" Tý "điên" sa lưới

Từ những tài liệu thu thập được, trong chiều 21 và sáng 22/3, hàng chục trinh sát hình sự Bộ Công an đã đồng loạt “cất lưới”, bắt giữ khẩn cấp “ông trùm” Nguyễn Văn Tý (tự Tý “điên” quê Tây Ninh, ngụ phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) cùng đám đàn em thân tín gồm: Dương Văn Lành (32 tuổi, quê Trà Vinh, cả Tý “điên” và Lành đều là nhân viên Công ty vận tải An Sinh) và Nguyễn Quốc Mạnh (45 tuổi, quê An Giang, nhân viên bảo vệ xe khách Hoàng Long).

Liên quan đến vụ án này, cơ quan điều tra còn làm rõ hành vi của các đối tượng khác gồm: Nguyễn Công Chính (43 tuổi, em ruột của Nguyễn Quốc Mạnh); Đinh Hoàng Dũng (tự Dũng “Bale” 50 tuổi, từng có 3 tiền án về các tội trộm cắp tài sản, cưỡng đoạt tài sản và cố ý gây thương tích); Nguyễn Tấn Phước (tức Phước “hói” 35 tuổi); Trương Văn Thanh (tức Thanh “Balem”); Bùi Văn Tuấn (tức Tuấn “đen” tất cả ngụ quận Bình Thạnh); Lý Thanh (tức Thanh “ve chai” ngụ quận Thủ Đức) và hai người tên Đồng, Qúy. Tất cả những đối tượng trên được xác định luôn có mặt để theo lệnh của “đàn anh” Tý” điên” trong các phi vụ cưỡng đoạt tài sản.

Bước đầu cơ quan điều tra đã xác định được nhiều vụ cố ý gây thương tích, bắt đóng “hụi chết” và cho vay nặng lãi, siết nợ mà băng nhóm Tý “điên” thực hiện. Cụ thể; vào khoảng tháng 8/2011, Tý “điên” cùng đàn em đã đập phá xe ô tô khách của anh P.G.B (ngụ Bình Dương), sau đó buộc anh này ra quán cà phê đối diện BXMĐ đưa 10 triệu đồng tiền “lệ phí”’ nếu không bọn chúng tiếp tục phá nát xe ô tô của anh B. Đến 12/1/2012, đàn em của Tý “điên” tiếp tục đập phá xe ô tô của bà D.T.M, hành hung phụ xe. Sau đó, nhóm côn đồ này yêu cầu bà M. phải đưa tiền bảo kê nếu không sẽ tiếp tục “gặp họa”….

Nhiều phi vụ Tý “điên” đã đưa “con mồi” vào tròng, cho vay nặng lãi cho đến khi nạn nhân không có khả năng chi trả thì siết nợ. Mới đây, bọn chúng cho ông Đ. (chủ xe một hãng xe) vay 90 triệu đồng với lãi xuất “cắt cổ” 900.000 đồng/ngày. Do không có tiền trả lãi, ông Đ. bị chúng đánh hội đồng. Hay chị T. (chủ quán ốc gần bến xe Miền Đông) bị đàn em của Tý “điên” siết cả quán ốc vì không có khả năng trả nợ.

Theo Đại tá Nguyễn Tri Phương - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an – Trưởng Ban chuyên án; tình hình hoạt động của các băng nhóm bảo kê, cho vay nặng lãi, cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích…tại khu vực BXMĐ là hết sức phức tạp, gây hoang mang cho cá nhân, doanh nghiệp. Đặc biệt bọn chúng còn thao túng cả hệ thống quản lí, bảo vệ tại khu vực BXMĐ.

Điều đáng nói, hoạt động của băng nhóm tội phạm do Tý “điên” cầm đầu là công khai, hung hãn. Bọn chúng đã sử dụng “hàng nóng”, sẵn sàng thanh toán đẫm máu với bất cứ ai xâm phạm đến quyền lợi và địa bàn mà chúng đã “thống trị”. Nhiều nạn nhân, nhân chứng sợ bị trả thù mà không giám đứng ra tố giác hành vi phạm pháp của băng nhóm giang hồ.

Khám xét nơi ở của Tý” điên” cùng đám đàn em, các trinh sát thu giữ được một khẩu súng, hàng trăm viên đạn chì, nhiều tuýp sắt, mã tấu…

Hiện lực lượng chức năng đang mở rộng vụ án để tiếp tục điều tra.

Trung Kiên