1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Phú Thọ:

Thị trấn hoang mang vì "trò" giấu mặt tạt axit hàng loạt phụ nữ

(Dân trí) - “Sau khi đi chơi thể thao về gần đến nhà, cô giáo T. bất ngờ bị 2 đối tượng đi xe máy che biển số hắt thẳng axit vào cổ, khiến vùng cổ cô bị bỏng rát. Giống như cô giáo T., kẻ giấu mặt hắt axit vào nhiều người khác.

 

Thị trấn hoang mang vì "trò" giấu mặt tạt axit hàng loạt phụ nữ - 1

Cô giáo T. bị kẻ giấu mặt tạt axit.

Theo lời kể của những người dân sống ở thị trấn Hùng Sơn, (huyện Lâm Thao, Phú Thọ), sự việc xảy ra bắt đầu khoảng hơn 10 ngày trước. Tại thị trấn nhỏ bé yên bình của tỉnh trung du miền núi bỗng dưng nổi lên một số kẻ “bệnh hoạn”, chuyên rình phụ nữ lúc trời chập choạng tối và hắt axit vào người, khiến cả một khu dân cư trở nên hoang mang lo sợ. Trong những ngày gần đây, chúng đã thực hiện khoảng 5 -6 vụ như vậy.

Cô giáo T. (SN 1976, hiện là giáo viên của một trường tiểu học tại huyện Lâm Thao, Phú Thọ) vẫn còn chưa hết bàng hoàng kể lại sự việc: “Hôm đó tôi đi đánh bóng chuyền với các cụ trong khu dân cư số 10 thị trấn Hùng Sơn. Đến khoảng hơn 19h, tôi ra về. Khi đi một mình về cách nhà khoảng mấy trăm mét, tôi bỗng thấy hai nam thanh niên đi xe máy rất nhanh về phía mình.

Tôi đã cảnh giác vì trước đó có nghe thông tin về những vụ tạt axit vào người đi đường. Nhưng một trong hai nam thanh niên cho xe phóng lên phía trước mặt tôi rất nhanh, còn tên phía sau áp sát và bất ngờ tạt axit vào cổ tôi. Thời điểm này, đoạn đường có ít người qua lại, hơn nữa do trời tối nên tôi chỉ kịp quan sát thấy chiếc xe mà tên tạt axit điều khiển là Air Blade nhưng che biển số”.

Cô giáo T. cho biết, từ trước đến nay cô không có hiềm khích hay mâu thuẫn với ai nên không biết vì sao cô bị tạt axit? Sau khi xảy ra sự việc, cô đã được người thân đưa đến Bệnh viện Supe huyện Lâm Thao chữa trị. Rất may nạn nhân chỉ bị tạt dung dịch axit loãng lên người, gây bỏng nhẹ trên phần cổ. Qua mấy ngày điều trị, cô giáo T. đã quay trở lại trường học và tiếp tục công việc giảng dạy của mình.

Tương tự trường hợp của cô giáo T., chị H., kể: “Tối 11/9, chị đang trên đường đi làm về nhà qua thị trấn Hùng Sơn đến khu vực ao làng giáp ranh giữa thị trấn Hùng Sơn và xã Thạch Sơn thì bị một đối tượng tạt axit vào lưng. Chị H. đã báo lại toàn bộ sự việc xảy ra lên UBND xã Thạch Sơn. UBND xã Thạch Sơn cũng trình báo sự việc tới Công an huyện Lâm Thao.

 

Thị trấn hoang mang vì "trò" giấu mặt tạt axit hàng loạt phụ nữ - 2

Vùng quê yên ả, bỗng dưng bị kẻ giấu mặt liên tục hắt axit vào phụ nữ khiến nhiều người dân hoang mang lo sợ.

Theo nhiều người dân kể lại, thời điểm các nạn nhân bị tạt axit thường xảy ra vào khoảng từ 17h – 21h. Đặc biệt, các đối tượng gây ra vụ việc luôn cố tỏ ra mình là những kẻ có hành tung rất bí ẩn, khiến người dân rất hoang mang.

Bà N.T.H (một người dân địa phương) bày tỏ sự lo lắng: “Chúng tôi sợ lắm! Ngày trước chưa xảy ra sự việc, đường sá xung quanh khu vực thị trấn lúc nào cũng đông đúc. Mọi người chạy thể dục, thể thao xung quanh sân vận động trung tâm lúc nào cũng nhộn nhịp.

Nhưng từ khi có người bị tạt axit, ai nấy đều lo sợ. Vào buổi tối, mọi người đi làm về chỉ ăn cơm xong là cài then cửa đi ngủ.

Bà H. tỏ ra lo sợ trong dịp rằm trung thu, do nhiều địa phương tổ chức trung thu cho các cháu, sợ lợi dụng chỗ sinh hoạt đông người, các đối tượng lại ra tay.

Trao đổi với phóng viên Dân trí về sự việc trên, lãnh đạo CA tỉnh Phú Thọ cho biết, hiện cơ quan điều tra CA tỉnh này đang phối hợp với các phòng ban nghiệp vụ và các đơn vị chức năng rốt rao điều tra truy bắt các đối tượng.

Hồng Ngân