1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Thanh niên “ngáo đá” xông vào trường tìm kiếm... học sinh

(Dân trí) - 1 thanh niên “ngáo đá” xông vào trường tiểu học trên địa bàn phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân (TPHCM) để tìm một học sinh lớp 3, khiến phụ huynh hốt hoảng tưởng bắt cóc.

Sự việc xảy ra vào chiều 28/3 tại trường tiểu học N. Q. đường số 3, khu dân cư Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TPHCM.

Trường tiểu học nơi xảy ra vụ việc
Trường tiểu học nơi xảy ra vụ việc

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h sáng 28/3, một thanh niên khoảng 25 tuổi, xăm mình đi vào trường tiểu học N. Q. gặp nhân viên bảo vệ tên Nguyễn Thanh Trung để xin gặp cháu Nguyễn Trương Đức Giỏi (8 tuổi, học sinh lớp 3/14).

Tuy nhiên, bảo vệ Trung cho biết cháu Giỏi học buổi chiều nên người này ra về và hẹn chiều quay lại.

Đến khoảng 12h15 chiều cùng ngày, người thanh niên này quay lại gặp nhân viên bảo vệ Trung và xin gặp cháu Giỏi. Sau khi làm việc với bảo vệ, người này nói đúng tên tuổi học sinh và tên cô giáo chủ nhiệm, đồng thời xưng là chú của cháu Giỏi nên được bảo vệ cho lên lớp gặp cô chủ nhiệm tên Bùi Thị Minh.

Sau khi gặp cô Minh, người thanh niên này hỏi thông tin về bố mẹ cháu Giỏi và hẹn chiều sẽ quay lại đón cháu.

Nghi phạm Được xông vào trường tìm học sinh bị công an tạm giữ
Nghi phạm Được xông vào trường tìm học sinh bị công an tạm giữ

Anh Trung cho biết, khi đến trường, thanh niên này nói đúng tên, lớp của học sinh và tên cô giáo chủ nhiệm nên mình nghĩ là người thân mới cho vào trường để gặp cô giáo. “Trước khi ra về, thanh niên này còn để lại số điện thoại và dặn dò nếu chiều có bố mẹ hay người thân của cháu Giỏi đến đón thì gọi cho anh ta”, anh Trung thuật lại.

Thấy có nhiều điểm khả nghi nên cô Minh đã gọi điện cho dì của bé Giỏi là chị Trương Thị Bích Liên để hỏi xem có nhờ ai đến đón cháu Giỏi không thì chị Liên trả lời là không có và trình báo sự việc cho Công an phường Bình Hưng Hòa B.

Chỉ ít phút sau thì lực lượng công an phường có mặt, mời người này về trụ sở để làm rõ.

Tại cơ quan công an, người này khai tên Nguyễn Văn Được. Được khai nhận, do bố mẹ của 1 học sinh tên Đức học lớp 3 tại trường N. Q. có nợ anh của Được số tiền 40 triệu đồng và bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Sau thời gian truy tìm thì biết được người này có con học tại trường N. Q. nên đến trường, nhằm mục đích kiếm bố mẹ của em này để đòi nợ.

Trao đổi với PV Dân trí, thầy Võ Phương Bình - Hiệu trưởng trường tiểu học N. Q. nơi xảy ra sự việc thừa nhận có sai sót khi để người lạ vào trường và xin rút kinh nghiệm.

“Sau sự việc này, nhà trường cũng đã quán triệt với toàn thể giáo viên và nhân viên bảo vệ của trường là tuyệt đối không cho người lạ ra vào trường, đồng thời nhắc nhở giáo viên phải trao học sinh tận tay cho phụ huynh để không xảy ra những sự cố đáng tiếc”, thầy Bình chia sẻ.

Trả lời PV Dân trí, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang – Trưởng Phòng tham mưu Công an TPHCM cho biết, sự việc thanh niên xông vào trường chỉ là hiểu nhầm. “Thanh niên này khai vào trường tìm học sinh tên Đức để kiếm bố mẹ của em này nhằm đòi nợ số tiền 40 triệu đồng nhưng nhầm sang em Đức Giỏi khiến phụ huynh hoang mang”, Đại tá Quang thông tin.

“Nếu đối tượng có hành vi bắt cóc thì phải hành động lén lút cũng như nhắm vào người có tiền, nhưng đây không phải vậy, ông Quang nhấn mạnh.

Cũng theo Đại tá Quang thì qua kiểm tra, công an xác định Nguyễn Văn Được có sử dụng ma túy và có dấu hiệu “ngáo đá”. “Chúng tôi sẽ làm rõ lời khai của thanh niên này cũng như động cơ, mục đích xông vào trường tiểu học”, Đại tá Quang thông tin.

Đình Thảo - Thu Ngọc

Thanh niên “ngáo đá” xông vào trường tìm kiếm... học sinh - 3