1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Nam:

Tên trộm hàng xóm lộ diện từ chiếc điện thoại đánh rơi tại hiện trường

(Dân trí) - Để có tiền hút chích và cá độ bóng đá, đối tượng đột nhập vào nhà hàng xóm để trộm cắp. Khi bị nạn nhân phát hiện, y đã liều lĩnh dùng dao đâm nạn nhân. Trong lúc giằng co, chiếc điện thoại của y đã rơi và chính nó đã tố cáo y với cơ quan công an.

Dù đã hơn 1 tuần qua nhưng nạn nhân vẫn còn đau nhức. Theo bác sĩ kết luận, nạn nhân bị nhiều vết chém, trong đó có 3 nhát ở vùng đầu, 1 nhát đâm vào miệng làm rách môi, thủng má và gãy 1 chiếc răng, tỷ lệ thương tật 16%.

Theo hồ sơ điều tra ban đầu, khoảng 2h30 ngày 20/6, người dân thôn Đồng Nghệ (xã Tam Ngọc, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) đang chìm trong giấc ngủ thì nghe tiếng kêu cứu của chị Văn Thị Tuyết (SN 1982, trú tổ 5). Khi mọi người chạy đến nhà thì thấy trên người chị Tuyết dính đầy máu chạy từ trong nhà ra ngoài kêu cứu vì bị trộm đột nhập vào nhà trộm tài sản và hành hung.

Ngôi nhà nạn nhân nơi xảy ra sự việc
Ngôi nhà nạn nhân nơi xảy ra sự việc

Lúc này, nhiều người dân xung quanh cùng chạy đến giúp đỡ nạn nhân, trong số đó có vợ chồng ông Nguyễn Quốc Kỳ (SN 1960 và bà Phạm Thị Hoa (SN 1967), nhà sát cạnh bên phải nhà chị Tuyết) cùng con trai là Nguyễn Quốc Vương (SN 1997). Lúc này, ông Kỳ bảo con trai lớn tên Nguyễn Quốc Cường (SN 1995) lấy xe máy cùng một thanh niên trong xóm đưa chị Tuyết đi bệnh viện cấp cứu.

Trong thời gian chị Tuyết đi bệnh viện, người dân quanh xóm tập trung bảo vệ hiện trường, báo cáo công an địa phương đồng thời gọi điện báo anh Nguyễn Công Chính (chồng chị Tuyết) đang trực ở cơ quan gầy đấy chạy về nhà.

Ngay sáng sớm hôm sau, công an TP Tam Kỳ tiến hành điều tra vụ việc. Khám xét trong nhà nạn nhân, lực lượng chức năng đã tìm thấy một chiếc điện thoại mà tên trộm đánh rơi khi giằng co với nạn nhân.

Sau khi kiểm tra điện thoại, các điều tra viên phát hiện cuộc gọi đến gần nhất chính từ số của Nguyễn Quốc Cường – một trong những người đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Cường cho biết, số điện thoại Cường gọi đến là số thuê bao của Nguyễn Quốc Vương, em trai mình. Sau đó, Vương bị tam giữ để điều tra.

Cơ quan công an đọc lệnh bắt Nguyễn Quốc Vương
Cơ quan công an đọc lệnh bắt Nguyễn Quốc Vương

Không ai nghĩ tên trộm liều lĩnh này chính là Vương – hàng xóm của nạn nhân. Tối đó, sau khi sự việc xảy ra, mọi người vẫn thấy Vương ra xem hiện trường. Trong lúc chị Tuyết đi bệnh viện, Vương cũng tham gia rọi đèn pin trong nhà nạn nhân để tìm kẻ trộm. Người dân cũng dự đoán kẻ trộm phải là người rất rõ hoàn cảnh gia đình nạn nhân vì tối hôm đó chồng chị Tuyết đi trực.

Sau khi Vương bị bắt, mọi người mới hay do trong quá trình xô xát, Vương làm rơi điện thoại trong nhà chị Tuyết nên mới “hăng hái” lấy đèn pin vào nhà nạn nhân tìm lại chiếc điện thoại. Chính từ chiếc điện thoại này và cuộc gọi của anh trai mình đã tố cáo đối tượng gây án.

Tại cơ quan công an, Vương khai y mang khẩu trang để tránh bị chị Tuyết phát hiện, sau khi đột nhập vào nhà, y xuống bếp lấy một con dao Thái Lan đề phòng bị gia chủ phát hiện sẽ ra tay để tẩu thoát. Sau khi lục phòng khách, y chỉ tìm thấy chiếc điện thoại nên “mò” vào phòng ngủ để tiếp tục tìm tài sản. Khi vào phòng ngủ, y bị chị Tuyết phát hiện và hô hoán nên vung dao chém tới tấp gây thương tích cho nạn nhân.

Trong quá trình xô xát, do chị Tuyết dùng ghế chống đỡ nên con dao bị gãy, Vương chạy xuống bếp lấy tiếp một con dao khác; nhân cơ hội này chị Tuyết xô cửa chạy ra sân và kêu cứu.

Được biết, Vương học đến hết lớp 9 thì nghỉ. Đầu năm 2016, Vương vào tỉnh Bình Định xin làm công nhân xây dựng. Tuy nhiên do không chịu được nặng nhọc, giữa tháng 5/2016, Vương bỏ về nhà. Không có nghề nghiệp nhưng Vương lại có “máu” cá độ bóng đá.

Thỉnh thoảng Vương có xuống TP Tam Kỳ để phục bán cà phê. Tối ngày 19/6, Vương về nhà ngủ để sáng hôm sau phụ cha sửa nhà thì xảy ra sự việc. Theo kết quả điều tra, Vương đã nghiện ma túy và cá độ bóng đá.

Hiện Công an TP Tam Kỳ đã khởi tố và bắt giam Nguyễn Quốc Vương để điều tra về các hành vi mà y đã gây ra.

Công Bính

boxphapluat-1466398687569