1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tạt xăng đốt hai mẹ con người tình

(Dân trí) - Bị người tình chia tay, bị cáo Đoàn Nguyễn Ngọc Tấn đã mua xăng đến nhà người tình rồi đổ xăng lên người hai mẹ con chị này châm lửa đốt.

Ngày 28/3, TAND cấp cao tại TPHCM đã xét xử bác kháng cáo tuyên y án tử hình đối với bị cáo Đoàn Nguyễn Ngọc Tấn (45 tuổi, ngụ quận 3, TPHCM) về tội giết người.

Trước đó, bị cáo Tấn bị TAND TPHCM tuyên phạt mức án tử hình cùng tội danh trên. Cho rằng mức án tử hình là quá nặng, bị cáo Tấn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Sau quá trình thẩm vấn, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là đê hèn, phạm tội với nhiều người, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, tòa sơ thẩm đã xét xử đúng người đúng tội. Vì vậy, HĐXX quyết định bác kháng cáo, tuyên y án tử hình đối với bị cáo Tấn.

Bị cáo Tấn tại tòa
Bị cáo Tấn tại tòa

Theo cáo trạng, chị B.T và chồng đã ly hôn. Từ tháng 4/2015, Tấn có tình cảm với chị T. Tuy nhiên, đến tháng 10/2015, chị T. muốn chấm dứt mối quan hệ này nhưng Tấn không đồng ý. Từ đó, Tấn nảy sinh ý định dùng xăng đốt chị T. để trả thù.

Để thực hiện ý định, khoảng 7h30 sáng 22/11/2015, Tấn mua 9 lít xăng đến nhà chị T. Thấy Tấn để can xăng vào góc nhà, chị T. hỏi nhưng Tấn nói dối là can đựng thuốc tẩy và đi vào trong nhà ngồi xem ti vi. Một lát sau, chị T. đi đón cháu Q. (con ruột chị) đi học về.

Đến 10h30 cùng ngày, thấy chị T. đang nấu ăn cùng cháu Q., Tấn chạy đến lấy 1 lít xăng trong can, đi xuống bếp bất ngờ tạt vào người chị T. và cháu Q. rồi vứt ca xăng xuống đất. Tấn cầm quẹt gas định bật lửa đốt thì lửa từ bếp gas cháy lan vào người chị T. và cháu Q.

Ngay sau đó, người nhà và hàng xóm của chị T. chạy đến dập lửa và đưa mẹ con chị T. vào bệnh viện. Tuy nhiên, cháu Q. bị bỏng quá nặng nên không qua khỏi, còn chị T. may mắn sống sót nhưng bị bỏng khắp cơ thể, tỷ lệ tổn thương là 81%.

Sau khi gây án, Tấn lấy xe bỏ chạy. Đến sáng 25/11/2015, em ruột chị T. phát hiện Tấn đang ở trên đường Lê Đức Thọ (quận Gò Vấp) nên trình báo công an bắt giữ.

Xuân Duy