1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội:

Tâm tư người đàn bà có chồng bị sát hại, hai con giết người

Chỉ trong gần 2 tháng, bà Nguyễn Thị Hà (SN 1970, ngụ xóm Đồng Dành, xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội) nhận hai tin dữ liên tiếp: Chồng bị sát hại, con thành kẻ sát nhân...

Ngôi nhà bà Hà.
Ngôi nhà bà Hà.

Nói về vụ án đau lòng xảy ra cách đây gần 2 tháng, ông Nguyễn Văn Vượng (Trưởng Công an xã Đông Xuân) cho biết: Khoảng 19h30 ngày 3/11/2012, Nguyễn Văn Thọ (SN 1964, ngụ thôn Đồng Dành, xã Đông Xuân), là bảo vệ tại Công ty Sản xuất vật liệu xây dựng gạch Đông Thành đã rút lưỡi lê giấu trong cốp xe máy đâm một nhân viên bảo vệ làm cùng công ty là ông Nguyễn Văn Bình (SN 1967) khiến ông Bình tử vong sau đó.

Ông Vượng nhớ lại: “Ngay sau khi xảy ra sự việc, tình hình rất căng thẳng vì người nhà của ông Bình đã vác hung khí đi tìm người nhà của Thọ để trả thù nhưng chúng tôi can ngăn kịp thời. Lúc đó Thọ vẫn còn lẩn trốn, anh em công an xã vừa tỏa đi bảo vệ gia đình đối tượng, vừa tìm cách liên lạc với Thọ và kêu gọi hắn ra đầu thú. Đến khoảng 4h ngày 4/11/2012, Thọ bị bắt.

Tại cơ quan điều tra, Thọ khai nhận đã uống rượu nên không làm chủ được hành vi của bản thân. Thấy ông Bình tuy ít tuổi hơn nhưng lại có những lời nói hỗn hào với mình nên Thọ đã tức giận và để xảy ra mâu thuẫn, xô xát rồi gây án”.

Trong lúc vụ án đau lòng kể trên còn khiến người dân trong thôn Đồng Dành còn chưa hết bàng hoàng, đau xót thì đúng ngày Nguyễn Văn Thọ bị truy tố về tội “Giết người”, con trai của nạn nhân Nguyễn Văn Bình lại gây ra một vụ án mạng khác. Địa điểm xảy ra vụ án này sát nơi xảy ra vụ án mà Thọ là hung thủ.

Phóng viên đã tìm đến nhà của gia đình ông Bình. Đó là một căn nhà thuộc diện to đẹp, khang trang bậc nhất thôn, có điều nó đang tràn ngập không khí lạnh lẽo, u buồn.

Bà Nguyễn Thị Hà (vợ ông Bình) cho biết, căn nhà từng đầy ắp tiếng cười này chỉ còn bà cùng con trai út đang học lớp 7 và người mẹ chồng tuổi cao sức yếu sinh sống. Sau khi xảy ra hai sự việc trên, bà Hà ốm nằm liệt giường, mất mấy hôm mới đứng dậy đi lại được.

Bà Hà thẫn thờ trước quá nhiều nỗi đau
Bà Hà thẫn thờ trước quá nhiều nỗi đau

Bà Hà đang làm đầu bếp cho Công ty gạch Đông Thành. Khi gặp gỡ phóng viên cũng là lúc bà Hà vừa tan ca làm buổi sáng.

Gạt những giọt nước mắt lã chã rơi, bà Hà kể lại: “Tối 28/12, tôi có giấy gọi lên Công an TP.Hà Nội để hoàn tất thủ tục vụ án mà chồng tôi bị anh Thọ hại chết. Về đến nhà, Công còn nấu ăn và dọn mâm ra cho tôi rồi xin phép đi đón anh nuôi của nó đi làm về.

Một lát sau, tôi thấy cả hai thằng về trong bộ dạng lấm lét và có phần hơi hoảng hốt nên đã hỏi chuyện. Khi hai đứa nó kể lại câu chuyện, tôi lạy trời, chỉ mong cho anh thanh niên bị đánh không làm sao nhưng chỉ một lát sau thì nhận được tin anh ta đã chết trên đường đi bệnh viện.

Tôi biết là tai họa đã ập tiếp xuống gia đình mình rồi. Ngay trong đêm đó, các con tôi đã lần lượt ra đầu thú. Tôi đâu ngờ mọi việc lại đi đến như vậy, bố nó vừa mất mà hai đứa nó lại sắp phải đi tù rồi...”.

Theo bà Hà, Hoàng Liên Sơn là con nuôi của gia đình. Sơn quê gốc ở huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Khi học hết phổ thông, thanh niên này đi làm công ăn lương cho một vài công ty rồi về làm công nhân tại Nhà máy gạch Đông Thành. Tại đây, Sơn đã gặp và quen biết với vợ chồng bà Hà nên thường hỏi han, qua nhà thăm nom.

Trong mắt vợ chồng bà Hà thì Sơn là chàng trai ngoan ngoãn, làm việc tại nhà máy gạch lương thấp nhưng chưa bao giờ kêu ca hay bỏ việc nên được rất nhiều người quý mến. Khi nghe Sơn tâm sự về gia cảnh khó khăn của mình, cha mẹ đau ốm, còn Sơn phải sớm nghỉ học đi làm kiếm tiền nuôi em ăn học thì vợ chồng bà Hà đã động lòng thương cảm và quyết định nhận Sơn làm con nuôi.

“Nghe Sơn kể chuyện như thế, chúng tôi rất thương Sơn và bảo cháu thôi trọ bên ngoài về nhà tôi ở. Được cái cả hai thằng con trai nhà tôi đều coi Sơn như anh ruột, nhất là thằng Công. Sau này, tôi có bảo Công dẫn Sơn về làm ở Công ty Samsung để có thu nhập tốt hơn. Đến đầu năm vừa rồi, Sơn đưa cha mẹ nó xuống bảo xin cho thằng Sơn làm con trong gia đình chúng tôi. Cả hai vợ chồng tôi đều đồng ý”, bà Hà chia sẻ.

Chưa hết đau buồn vì chồng bị hại chết, nay con trai lại gây án mạng, bà Hà chỉ biết kêu trời than khóc... Bà Hà thẳng thắn nói, Công tuy là con đẻ của bà nhưng tính tình nóng nảy, không chín chắn, không điềm tĩnh. “Sau ngày xảy ra vụ án của bố nó, tôi chỉ sợ thằng Công nghĩ quẩn mà trả thù nên lúc nào thấy nó ra ngoài, tôi cũng dặn con phải biết nhường nhịn và tránh xa những chuyện không đâu. Vậy mà chỉ một phút bồng bột mà nó đã phạm tội tày trời như thế”, bà Hà đau xót nói.

Theo tâm tư của người mẹ này, rất có thể trong quá trình xô xát, thấy em mình bị đánh, Sơn đã ra tay giúp em rồi để xảy ra hậu quả đáng tiếc chứ Sơn hoàn toàn không có chủ định giết người. “Gia đình Sơn quá nghèo nhưng khi nghe tin con gây ra việc như vậy, cha của Sơn đã mang theo một ít tiền xuống đưa cho tôi để đền bù thiệt hại ban đầu cho nhà người ta. Giá như có thể cứu được một trong hai đứa ra thì tôi sẽ cứu thằng Sơn vì tôi tin rằng nó là đứa biết suy nghĩ chứ không như thằng Công còn trẻ người non dạ”, bà Hà tâm sự.

Nhắc lại vụ việc đối tượng Nguyễn Văn Thọ dùng lưỡi lê sát hại chồng mình, bà Hà lại òa khóc. Chỉ trong một quãng thời gian ngắn ngủi cuối năm 2012, người phụ nữ mảnh mai này đã phải liên tiếp đón nhận những chuyện quá đỗi đau buồn.

Theo đánh giá của những người dân địa phương, ông Bình (chồng bà Hà) là một người hay lam hay làm. Để nuôi sống gia đình nhỏ của mình, hầu như chẳng có công việc gì khiến ông ngại ngần, từ chăn nuôi, thả cá rồi đi buôn... Và cũng nhờ thế mà hai vợ chồng cũng có chút của ăn, của để làm vốn nuôi con và xây dựng một ngôi nhà mới khang trang.

Bà Hà tâm sự: “Anh ấy mất đi làm gia đình neo hẳn người và chưa biết trông cậy vào đâu. Sau ngày anh ấy bị sát hại, gia đình anh Thọ cũng đã sang đưa cho tôi 10 triệu tiền lo đám tang và nói lời xin lỗi chân thành”.

Dù rất đau buồn nhưng bà Hà không vì thế mà nỡ nặng lời với gia đình kẻ đã sát hại chồng mình. Trước đây, hai gia đình vốn là chỗ thân tình. Bản thân Thọ và chồng bà thường xuyên qua lại ăn uống, hàn huyên tâm sự với nhau. “Nguyên nhân dẫn đến sự việc đau lòng trên cũng bởi chén rượu quá đà”, bà Hà tỏ ra rộng lượng.

Lần này, khi rơi vào hoàn cảnh và vị thế ngược lại, khi con trai mình phạm tội giết người, bà Hà cũng mong nhận được sự bao dung từ phía gia đình bị hại bởi Công còn quá trẻ người non dạ, suy nghĩ hồ đồ nên mới gây ra cơ sự này.

“Tôi cũng không ngờ rằng mọi việc lại đi đến như thế này. Ai cũng có một phút lầm lỡ, ai cũng có lúc phạm sai lầm. Giờ đã có pháp luật xử lý, tôi cũng chỉ mong gia đình anh Sỹ sẽ xin nương nhẹ tội cho hai đứa con của tôi để chúng có cơ hội làm lại cuộc đời. Hôm nào ra tòa vụ án của chồng tôi, tôi cũng sẽ xin Tòa án giảm án cho anh Thọ để anh ấy về chăm vợ con. Vì chị ấy cũng đau ốm quanh năm”, bà Hà rớt nước mắt nói.

Trong tiết trời chiều cuối năm lạnh tê tái, hẳn trong thâm tâm người phụ nữ bất hạnh này, nỗi đau khi mất chồng và chứng kiến con mình sắp vào tù cũng đủ khiến ai nấy biết câu chuyện đều xót xa, thương cảm.

Một cán bộ điều tra thụ lý vụ án mà Sơn và Công là bị can cho hay, hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ. Tuy nhiên, bước đầu cà Sơn và Công đều nhận hết tội về mình và cho rằng mình mới là người trực tiếp dẫn đến cái chết của anh Sỹ.

Theo Trần Minh - Kỳ Anh - Đình Khánh
Pháp luật Việt Nam