1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

"Sửng sốt" với diện mạo của hoa hậu Quý bà Tuyết Nga trước tòa

(Dân trí) - Bị cáo buộc tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Hoa hậu Quý bà Tuyết Nga kháng cáo kêu oan. Tuy nhiên, tại phiên tòa hôm nay, bị cáo có những biểu hiện bất thường.

Ngày 29/12, TAND Cấp cao tại TPHCM đưa Hoa hậu Quý bà thành đạt Trương Thị Tuyết Nga (55 tuổi, giám đốc công ty TNHH đầu tư xây dựng Vũ Anh) ra xét xử phúc thẩm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tuy nhiên, tại phiên tòa hôm nay, hoa hậu Tuyết Nga tiều tụy hẳn so với phiên tòa sơ thẩm và tỏ ra ngờ nghệch, không làm chủ được lời nói và hành động của mình. HĐXX xét hỏi thì bà Nga vẫn không biết gì. Khi ngồi trước vành móng ngựa, Hoa hậu Tuyết Nga luôn lẩm bẩm câu: “Tôi không có lừa đảo, tôi không có phạm tội, tôi sẽ giết bà L.”...

Trước những hành động của bà Nga, luật sư bào chữa cho bà đã yêu cầu HĐXX giám định tâm thần đối với thân chủ của mình.

Hoa hậu Tuyết Nga tiều tụy tại phiên tòa phúc thẩm.
Hoa hậu Tuyết Nga tiều tụy tại phiên tòa phúc thẩm.

Trước phiên tòa phúc thẩm, cha của Hoa hậu Tuyết Nga - ông Trương Văn Đàng, có đơn gửi TAND Cấp cao tại TPHCM yêu cầu giám định tâm thần đối con mình. Trong đơn gửi tới TAND Cấp cao tại TPHCM, ông Đàng nói con gái ông bị bắt giam từ tháng 7/2013. Với thời gian tạm giam kéo dài hơn 40 tháng cùng với tâm trạng oan ức, con ông không được gặp gia đình dù gia đình và bà Nga từng gửi nhiều đơn yêu cầu.

Đến khi gặp mặt tại trại tạm giam, gia đình vô cùng sửng sốt về sức khỏe và diện mạo của bà Nga, nói năng lung tung và có biểu hiện tâm thần. Gia đình đã gửi đơn yêu cầu chủ tọa xét xử sơ thẩm cho giám định tâm thần bà Nga nhưng không được chấp nhận.

Sau đó, HĐXX đã vào hội ý. Sau khi hội ý, HĐXX quyết định tạm hoãn phiên tòa đến khi sức khỏe của bị cáo đỡ hơn thì phiên tòa sẽ được mở lại.

Trước đó, bị cáo Tuyết Nga bị TAND TPHCM tuyên phạt 15 năm tù cùng tội danh trên, đồng thời buộc trả lại 3,1 triệu USD cho bà Linh.

Theo cáo buộc, khoảng tháng 10/2007, bà Nga thuê người vẽ thiết kế khu chung cư cao cấp - tháp văn phòng trên diện tích đất 35.000 m2 thuộc phường Bình Khánh, quận 2. Dự án này không được cơ quan chức năng cấp phép vì thuộc khu quy hoạch nhà ga Thủ Thiêm. UBND TPHCM cũng có văn bản chỉ đạo không giải quyết cho sang nhượng, xây dựng trái phép. Tuy nhiên, bà Nga vẫn quảng cáo chào bán. Qua giới thiệu, bà Nga tìm được khách hàng là bà Linh. Để tạo lòng tin, Hoa hậu Quý bà đưa khách đi xem đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên vợ chồng mình. Bà Linh sau đó đồng ý mua dự án này với giá 54 triệu USD. Tổng cộng, bà Nga đã nhận của khách 3,1 triệu USD nhưng không thực hiện như cam kết. Bà Linh nghi ngờ, kiểm tra mới biết dự án không có thật.

Cơ quan điều tra xác định, cũng trong thời gian đó, dù đã chuyển nhượng 30.000 m2 đất cho bà Linh, nhưng bà Nga vẫn ký hợp đồng chuyển nhượng cho ông Mười 3.000 m2 với giá gần 1,5 tỷ đồng, cam kết "đất không có tranh chấp, kê biên, không lừa dối, không ép buộc…". Tuy nhiên, bà Nga ủy quyền diện tích đất này và 6 bất động sản khác ở quận 2 cho con trai đang du học tại Mỹ. Khi làm thủ tục tại phòng công chứng, bà Nga giả chữ ký của con. Tiếp đó, bà mang giấy tờ ủy quyền này đi thế chấp vay 131 tỷ đồng của ngân hàng. Nhờ các mối quan hệ, Hoa hậu Quý bà mượn lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất "để sao y" nhưng lại mang đi thế chấp vay tiền của ngân hàng khác. Sự việc sau đó bị phát hiện.

Quá trình điều tra và xét xử sơ thẩm, bà Nga kêu oan, cho rằng giao dịch với bà Linh là quan hệ dân sự và chỉ nhận 1,5 triệu USD. Bà Linh biết tình trạng dự án và điều này thể hiện trong các thỏa thuận hai bên đã ký kết.

Xuân Duy