1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Sinh viên bán ma túy lĩnh án chung thân

(Dân trí) – Để có tiền tiêu xài, chị em Duy, Tiên rủ nhau tham gia vào đường dây vận chuyển ma túy cho các đối tượng nước ngoài tại TPHCM. “Đi đêm có ngày gặp ma”, khi vừa đáp chuyến hàng xuống sân bay Tân Sơn Nhất, 4kg ma túy trong vali của Tiên bị phát hiện.

Ngày 27/3, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Trần Hà Duy (23 tuổi, quê Lâm Đồng) tù chung thân và Trần Hạ Tiên (21 tuổi, em ruột Duy) 20 năm tù về tội: “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, Duy là sinh viên trường Đại học Hồng Bàng còn Tiên là sinh viên trường Đại học Dân lập Văn Lang. Năm 2007, trong một lần đi xe buýt, Duy quen với Francis (quốc tịch Kenya) và hai bên trao đổi số điện thoại cho nhau. Sau đó, Francis gọi điện thoại cho Duy bàn chuyện làm ăn. Francis cho biết, nếu Duy nhận làm người vận chuyển hàng mẫu: quần áo, dày dép cho công ty của Francis thì sẽ được trả tiền công mỗi chuyến là 500 USD (nếu đi Malaysia) và 1.000 USD (nếu đi Cotonou, Benin).

Thấy tiền công cao, lại được bao luôn tiền “công tác phí” là vé máy bay, khách sạn, ăn ở hàng ngày… nên Duy kéo thêm em gái mình là Tiên và bạn là Huỳnh Ngọc Lợi tham gia. Thực ra, vận chuyển hàng hóa quần áo, dày dép chỉ là ngụy trang, còn vận chuyển ma túy cho các đối tượng người nước ngoài tại TPHCM là chính.  Nhóm của Duy đã vận chuyển nhiều chuyến hàng trót lọt.

“Đi đêm có ngày gặp ma”, tối 18/7/2011, Trần Hạ Tiên đáp chuyến bay từ Doha về Việt Nam. Qua kiểm tra hành lý, Chi cục Hải quan Cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất phát hiện trong đáy va ly của Tiên có giấu một bao nilon màu đen quấn băng keo, bên trong chứa chất rắn màu trắng dạng tinh thể. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, giao Tiên và tang vật cho Cơ quan CSĐT Bộ Công an xử lý. Kết quả giám định cho thấy bọc màu đen trong va ly Tiên là chất Methamphetamin trọng lượng 4 kg.

Nghe tin em bị bắt, Duy từ Campuchia về Việt Nam đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Từ đây, đường dây vận chuyển ma túy của Duy, Tiên được làm rõ. Duy cho biết, đã thuê Lợi vận chuyển 1 chiếc vali có chứa 3,5 kg chất ma túy từ Cotonou, Benin về Việt Nam và chuẩn bị mang sang Campuchia thì bị bắt giữ. CQĐT đã làm rõ ý thức chủ quan của Lợi là đã kiểm tra vali nhiều lần nhưng không phát hiện gì khả nghi nên chưa đủ cơ sở xử lý hình sự.
 
Đối với 4 kg chất ma túy Tiên vận chuyển, khi Tiên đến Cotonou, Benin và được một người da đen tên John đón và đưa về khách sạn. Khi John đưa cho Tiên chiếc vali, Tiên kiểm tra phát hiện dưới đáy có chất sờ vào như bột ngọt, biết là ma túy nên lo sợ và nhắn tin cho anh trai. Tuy nhiên, Duy vẫn cố chấp bảo Tiên cứ vận chuyển về Việt Nam vì đã nhiều lần trót lọt. Khi Tiên mang chiếc vali chứa 4 kg chất ma túy về đến Tân Sơn Nhất thì bị bắt giữ.

Như vậy, trong vụ án này, Duy phải chịu trách nhiệm 7,5 kg chất ma túy được giấu trong vali của Lợi và Tiên (trong đó Lợi 3,5 kg còn Tiên 4 kg). Tính đến ngày bị bắt, Duy và các đối tượng đã vận chuyển cho Francis 11 lần với 7 chiếc valy và túi xách, bên trong có chứa chất ma túy.

Tại phiên toà, đại diện VKSND đề nghị mức án tử hình đối với Duy và tù chung thân đối với Tiên. Tuy nhiên, HĐXX nhận định, cả hai bị cáo đều không có tiền án, tiền sự, lần đầu phạm tội, thành khẩn khai báo nên đã xem xét giảm nhẹ hình phạt và tuyên mức án như trên.

Công Quang