1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Rơi nước mắt giây phút trao trả bé 3 tuổi bị bắt cóc

(Dân trí) - Sau hai ngày bị bắt cóc, cháu Na Na đã được các chiến sỹ công an trao lại gia đình. Niềm vui khôn tả khiến người thân của cháu không kìm được nước mắt...

Chiều nay 30/3, đúng 16 giờ chiều chiếc xe chở cháu bé và đối tượng Huệ về tới CQĐT CA huyện Nghi Lộc trong sự chờ đón của rất nhiều người.
 
Nước mắt người thân
 
Vừa bước khỏi xe, cháu Na Na được các trinh sát bàn giao cho gia đình chị Hồng - mẹ cháu Na Na. Chị Hồng, anh Dũng cùng người thân đã rơi nước mắt khi thấy cháu Na Na vẫn khỏe mạnh. "Con đã về thật rồi. Con có nhớ bố mẹ không? Bố mẹ nhớ con quá...", chị Hồng nói trong nước mắt.
 
Chị Hồng không tin con mình nay lại trở về. Chị bắt đầu đưa tay sờ vào mặt con, xem con có xướt xát gì không? 
 
Người mẹ chỉ biết nói lời cảm ơn tới các chiến sĩ Công an huyện Nghi Lộc, CA tỉnh Nghệ An và các lực lượng Công an các tỉnh đã phối hợp bắt Huệ và trả lại cháu Na Na cho gia đình. "Gia đình tôi cảm ơn các lực lượng công an đã hai ngày nay vất vả giải cứu con tôi", chị Hồng xúc động.   
 
Còn anh Dũng sau hai ngày xa con đã vội ôm và hôn vào má, vào đầu, vào tóc con, rồi lại xoa chân, sờ vào đầu con xem có bị đau hay bị thương ở chỗ nào không. Anh Dũng cho biết: “Nghe tin con bị bắt cóc đòi tiền ruột gan như có lửa cháy, không thể đứng yên được. Mới buổi sáng còn thấy cháu mà đến trưa lại nghe tin là bị bắt cóc, thật không thể tin được…”. 
 
Cháu Na Na được lực lượng Công an giải cứu khỏi tay đối tượng Huệ tại Nam Định vào chiều ngày 29/3. Chiều ngày 30/3, đối tượng Huệ được di lý về tại trụ sở CA huyện Nghi Lộc để tiếp tục làm rõ vụ việc.
 
Không bắt cóc, chỉ giữ cháu để đòi nợ?
 
Trước đó, ngày 28/3 gia đình bà Nguyễn Thị Thìn (SN 1952, trú tại xóm 7, xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) có đơn trình báo với cơ quan Công an huyện Nghi Lộc về việc cháu Lê Thị Na Na (SN 2009, cháu nội của bà Thìn) con anh Lê Tiến Dũng (SN 1984) và chị Nguyễn Thị Hồng (SN 1984) cùng trú tại xóm 7, xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, Nghệ An bị đối tượng Nguyễn Thị Huệ bắt cóc.
 
Đối tượng Nguyễn Thị Huệ là người yêu của anh Lê Viết Duẩn, người con trai cả trong gia đình bà Thìn và Huệ đã nhiều lần về gia đình chơi. Trước ngày 28/3, Huệ có đến gia đình nhà cháu Na Na để tiếp cận cháu. Sau đó, Huệ lừa dẫn cháu Na Na đi mua đồ chơi và khi ra đến QL 1A đoạn qua xã Nghi Trung liền bắt xe khách đi về hướng Hà Nội. Xe chạy đến đoạn thị trấn Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu, Huệ xuống xe và bắt taxi đi tìm nhà nghỉ.
 
Sau khi nhận được tin báo từ phía gia đình cháu Na Na, lực lượng Công an huyện Nghi Lộc đã nhanh chóng lập chuyên án và điều tra tung tích của Huệ và cháu bé. Đến khoảng 13 giờ ngày 29/3, lực lượng Công an đã phát hiện và bắt giữ Huệ khi thị đang ở nhà một người quen tại huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.
 
Tại cơ quan điều tra, Huệ tỏ vẻ hối hận và khai báo: "Khi ra đến Hoàng Mai (huyện Quỳnh Lưu) tôi và cháu Na Na xuống xe bắt taxi đi tìm nhà nghỉ rồi điện thoại cho anh Duẩn mang số tiền đã nợ ra thì sẽ bàn giao cháu Na Na. Tôi không hề làm hại gì cháu, chỉ nghĩ là nhận được tiền sẽ trả cháu về với gia đình. Tôi không nghĩ rằng sự việc lại nghiêm trọng đến như vậy…”.
 
Được biết, Huệ và Duẩn quen nhau từ tháng 8/2011. Theo lời khai của Huệ, trong thời gian hai người quen nhau anh Duẩn có nhận từ Huệ số tiền là 50 triệu đồng để hứa chạy việc cho hai người họ hàng bên nhà Huệ. Sau một thời gian đưa tiền cho Duẩn nhưng không thấy Duẩn lo việc cho mấy người anh em nên Huệ đã đòi lại tiền. Mãi không thấy Duẩn trả lại tiền, nhiều lần liên lạc đều không thấy bắt máy, Huệ liền vào nhà Duẩn để đòi tiền. Không đòi được tiền, Huệ bèn nghĩ ra kế bắt cháu Na để buộc Duẩn trả lại tiền.
 
Tại cơ quan Công an, Huệ luôn miệng nói: “Tôi không nghĩ mình phạm tội bắt cóc…”.
 
Được biết, anh Lê Viết Duẩn là người bị dị tật từ nhỏ, đã có vợ và một con trai 11 tuổi, nhưng hiện đã li dị vợ. Khi được hỏi về số tiền 50 triệu vay như Huệ nói, Duẩn đã phủ nhận. "Tôi và Huệ đã yêu nhau được nửa năm qua, nhưng không thấy phù hợp nữa nên chúng tôi chia tay. Hơn nữa, thấy tôi có người yêu mới nên Huệ đánh ghen và bày đặt như thế. Tôi chỉ mượn Huệ 5 triệu đồng, nhưng tôi đã trả được 3 triệu rồi".
 
Tuy nhiên, công an huyện Nghi Lộc cũng cho biết, Lê Viết Duẩn là người từng làm ăn thua lỗ và cũng có nợ nần đây đó. Việc Duẩn có nợ tiền chạy việc của Huệ hay không, CQĐT CA Nghi Lộc sẽ tiếp tục điều tra làm rõ.
 
Đại tá Trần Sỹ Phàng - Trưởng CA huyện Nghi Lộc cho biết, đối tượng Huệ sẽ bị khởi tối về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Hiện đối tượng Nguyễn Thị Huệ đang được tạm giữ tại cơ quan Công an huyện Nghi Lộc để tiếp tục điều tra xử lý về hành vi bắt cóc.
 
Dưới đây là một số hình ảnh về vụ việc cháu Na Na được trao trả lại cho gia đình do PV Dân trí ghi lại chiều ngày 30/3 tại Công an huyện Nghi Lộc:
 
Rơi nước mắt giây phút trao trả bé 3 tuổi bị bắt cóc
Cánh phóng viên nóng ruột chờ đợi từ lúc 13 giờ chiều 30 phút tại trụ sở CA huyện Nghi Lộc.
 
Rơi nước mắt giây phút trao trả bé 3 tuổi bị bắt cóc
Đối tượng Huệ được đưa xuống từ xe cảnh sát.
  
Rơi nước mắt giây phút trao trả bé 3 tuổi bị bắt cóc
Rơi nước mắt giây phút trao trả bé 3 tuổi bị bắt cóc
Huệ cúi mặt khóc.
 
Rơi nước mắt giây phút trao trả bé 3 tuổi bị bắt cóc
Đại tá Trần Sỹ Phàng - trưởng CA huyện Nghi Lộc bế bé Na Na
 
Rơi nước mắt giây phút trao trả bé 3 tuổi bị bắt cóc
 
Rơi nước mắt giây phút trao trả bé 3 tuổi bị bắt cóc
Và trao bé Na Na cho bố cháu, anh Dũng
 
Rơi nước mắt giây phút trao trả bé 3 tuổi bị bắt cóc
Cháu Na Na tươi cười trong vòng tay người bố.
 
Rơi nước mắt giây phút trao trả bé 3 tuổi bị bắt cóc
Rơi nước mắt giây phút trao trả bé 3 tuổi bị bắt cóc
Chị Hồng đã bật khóc khi ôm con
 
Rơi nước mắt giây phút trao trả bé 3 tuổi bị bắt cóc
Rơi nước mắt giây phút trao trả bé 3 tuổi bị bắt cóc
Vợ chồng anh Dũng mừng không kìm nén được nước mắt
 
Rơi nước mắt giây phút trao trả bé 3 tuổi bị bắt cóc
Cháu Na Na nhớ em lắm.
 
Rơi nước mắt giây phút trao trả bé 3 tuổi bị bắt cóc
Còn anh Duẩn - vẫn một mực cho rằng mình không nợ nần gì Huệ
Rơi nước mắt giây phút trao trả bé 3 tuổi bị bắt cóc
Sáng 30/3/2012, Công an Nghệ An đã thưởng nóng cho các lực lượng tham gia giải cứu bé Na Na (3 tuổi) bị bắt cóc vào ngày 28/3. Thay mặt lãnh đạo công an tỉnh, Đại tá Nguyễn Xuân Lâm - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã biểu dương, chúc mừng Công an huyện Nghi Lộc, Phòng cảnh sát ĐTTP về TTXH đã nhanh chóng triển khai lực lượng truy bắt đối tượng, kịp thời giải cứu cháu bé.  
 
Nguyễn Phê