1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Kon Tum:

Ráo riết truy tìm thủ phạm vụ 5 xe khách bị ném đá

5 chiếc xe khách chở theo hàng trăm hành khách đang lưu thông qua địa phận xã Đắc Môn, (huyện Đắc Glei) đã bị các đối tượng ném đá lên xe. Kính xe vỡ vụ, thân xe móp méo, đã có hành khách bị thương.

Xác định đây là hành động nguy hiểm, đe dọa tính mạng đến tài xế và các hành khách, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, UBND tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo CA tỉnh điều tra, truy tìm các đối tượng ném đá.

Truy tìm các đối tượng ném đá

Khoảng 0h ngày 1.6, năm chiếc xe khách của 5 doanh nghiệp vận tải Ngọc Thông, Mai Thảo, 111 Nguyễn Trãi, Sao Vàng, Định Hào đã bị ném đá khi đi qua huyện Đắc Glei. Nhiều hành khách đang ngủ bỗng hoảng loạn la hét khi nghe tiếng kính xe vỡ vụn, bay vương vãi khắp nơi.

Trên thùng xe những hòn đá to tướng nằm lăn lóc, có viên đá bay trúng đầu hành khách khiến tài xế phải dừng lại sơ cứu. Sau khi thực hiện xong màn ném “mưa đá”, các đối tượng đi xe máy đánh võng, nẹt pô khiêu khích rồi mất hút trong đêm. Các tài xế phải dùng chăn phủ lên chỗ kính vỡ, lấy băng keo dán tạm tiếp tục lưu thông hướng về tỉnh Đắc Lắc, họ không dám dừng lại lâu vì lo sợ sẽ bị ném đá tiếp.

Ngày sau khi nhận được thông tin việc các xe khách bị ném đá ở Kon Tum, ngày 1.6, UBATGTQG đã fax công văn khẩn số 180/CV-UBATGTQG yêu cầu CA tỉnh Kon Tum nhanh chóng phối hợp cùng UBND huyện Đắc Glei điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng ném đá. UBATGTQG nhận định, đây là hành vi đặc biệt nghiêm trọng, gây nguy hiểm, tâm lý lo sợ và đe dọa đến tính mạng của lái xe cũng như hành khách. Kêu gọi người dân khu vực tố giác các đối tượng có hành vi ném đá, vi phạm pháp luật.

Cùng ngày, UBND tỉnh Kon Tum đã có văn bản chỉ đạo các ban, ngành liên quan vào cuộc, làm rõ tình trạng ném đá vào xe khách trên QL14.

Trao đổi với Báo Lao Động, Chủ tịch UBND huyện Đắc Glei - ông Hoàng Trung Thông - cho biết: “Tiếp nhận công văn của UBND tỉnh, UBND huyện cũng ra công văn khẩn chỉ đạo CA huyện phối hợp với UBND xã Đắc Môn tiến hành điều tra, xác minh làm rõ các đối tượng tham gia ném đá lên xe khách giường nằm. Yêu cầu các đơn vị phải báo cáo trước ngày 4.6, để có hướng xử lý. Ngay sau khi cơ quan điều tra tìm ra thủ phạm, căn cứ vào mức độ vi phạm, tính chất vụ việc, sẽ có hướng xử lý nghiêm, đúng quy định pháp luật.

GĐ sở GTVT Kon Tum - ông Huỳnh Tấn Phục - cho biết, đây không phải là lần đầu tiên tỉnh Kon Tum xảy ra sự việc, trước đó đã từng xảy ra các trường hợp ném đá tương tự, bây giờ lại bùng phát trở lại.

 

Giây phút khủng hoảng của tài xế

Tài xế Phạm Đình Sỹ (nhà xe Ngọc Thông, Thừa Thiên - Huế) BKS 75B-001.68 - bàng hoàng kể lại: “Tôi điều khiển xe khách giường nằm 40 chỗ từ Huế đi Đắc Lắc, đến địa điểm trên thì bất ngờ nghe những tiếng rầm rầm liên tiếp. Tôi chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ đến khi một hành khách hét lên là xe bị ném đá, vỡ kính hết rồi thì tôi mới biết. Trong lúc anh cùng phụ xe dùng chăn phủ lên chỗ kính vỡ, lấy băng keo dán tạm thì một số thanh niên cởi trần, đi xe máy đánh võng, nẹt pô khiêu khích.

Nguy hiểm hơn, tài xế xe khách 111 Nguyễn Trãi (Buôn Ma Thuột, Đắc Lắc) suýt lạc tay lái do 3 cục đá lớn ném vào phần đầu xe. Đặc biệt, chiếc xe khách của nhà xe Định Hào (huyện Krông Năng, Đắc Lắc) chạy tuyến Bắc Giang - Đắc Lắc bị ném rất nhiều đá, khiến toàn bộ phần kính sau xe vỡ nát. Ông Nguyễn Văn Sơn (trú thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, Gia Lai) đi trên xe đã bị thương ở đầu do bị đá ném trúng. Quá hoảng hốt, ông Sơn xuống xe nhờ người dân sơ cứu, sau đó không dám lên chiếc xe đi tiếp.

Khi hứng chịu trận “mưa đá” làm kính xe vỡ tan tành, các tài xế cố chạy về đến tỉnh Đắc Lắc với tâm trạng run sợ. Đoạn đường lúc đó quanh co, uốn khúc, nhiều đồi dốc, các tài xế bàng hoàng nếu họ bị đá ném làm bị thương, lạc tay lái thì chưa biết chuyện gì xảy ra.

Theo Đặng Trung Kiên – Đình Văn

Lao động