1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội:

Quyết ly hôn bởi suýt chết dưới tay chồng khi mang bầu

Đang sâu giấc, người vợ trẻ đang mang bầu hoảng hốt khi thấy chồng cầm kéo đâm những nhát chí mạng vào mình. May mắn thoát chết, nhưng chị quyết tâm ly hôn để tránh hậu họa từ người chồng.

Giết hụt vợ đang say ngủ

Khoảng cuối năm 2011 Nguyễn Văn Thức (SN 1985) kết hôn với chị Nguyễn Thị Liên (SN 1994), hai vợ chồng sống với bố mẹ đẻ của Thức tại thôn Xuân Lai, xã Xuân Thụ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Quá trình chung sống hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, Thức chán nản và đã có lần tự tử nhưng không thành.

Bị cáo Thức tại phiên tòa
Bị cáo Thức tại phiên tòa

Khi cô vợ mang thai đứa con đầu lòng, thay vì hạnh phúc thì Thức càng “chán sống”. Hắn thường xuyên kiếm cớ gây sự với vợ. Đỉnh điểm là tối 24/3/2012, Thức đã nảy sinh ý định giết vợ rồi tự sát.

Rạng sáng 25/3/2012, Thức đi lấy chiếc kéo sắt đặt trên mặt két rồi quay lại giường. Thấy vợ đang ngủ sâu giấc, Thức vung kéo đâm. Bị đâm bất ngờ, người vợ hoảng hốt vùng dậy kêu “Mẹ ơi cứu con với”. Những Thức ghì chặt lấy vợ rồi đâm tiếp.

Nghe tiếng kêu cứu, Hoàng Thanh Liêm (em trai Thức) và bà Nguyễn Thị Tiến (mẹ Thức) đang ngủ ở gian nhà ngoài liền chạy vào đạp cửa buồng ngủ của hai vợ chồng, xông vào căn ngăn và hô hoán mọi người đưa Liên đi cấp cứu tại bệnh viện Xanh Pôn.

Bệnh nhân bị hoang tưởng?

Sau khi đâm vợ, Thức vứt chiếc kéo tại hiện trường rồi bỏ chạy ra ngoài, đến 2h cùng ngày, Thức đến Công an huyện Sóc Sơn đầu thú. Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Thức khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Trong quá trình điều tra, bà Nguyễn Thị Tiến khai, trước kia Thức có đi làm thuê tại nước ngoài nên thỉnh thoảng bị hoang tưởng và có biểu hiện của bệnh tâm thần.

Cơ quan điều tra tiến hành xác minh năm 2009 bị can Nguyễn Văn Thức đi làm thuê ở Campuchia. Tại đây, Thức bị một người tên Thịnh (người làm cùng không rõ địa chỉ) đánh vào đầu phải đi cấp cứu. Sau khi ra viện, Thức về địa phương sinh sống sau đó lấy vợ và làm nghề thợ mộc tại gia đình, đến nay sức khỏe của Thức tuy có suy giảm nhưng đầu óc hoàn toàn bình thường, không có tiền sử và biểu hiện mắc bệnh tâm thần.

Ngày 28/5/2012, Trại giam số 1 – CA TP Hà Nội có công văn cung cấp thông tin của bị can Nguyễn Văn Thức: Tâm thần kinh can phạm tỉnh táo hoàn toàn, tiếp xúc bình thường, trả lời chính xác các câu hỏi, nhớ được các sự kiện xa và gần. Kết luận hiện không phát hiện dấu hiệu bệnh lý bất thường về nội và ngoài khoa.

Căn cứ vào các tài liệu điều tra thu thập được và lời khai nhân tội của bị can cho thấy Nguyễn Văn Thức sức khỏe hoàn toàn bình thường, không mắc bệnh tầm thần như bà Tiến cung cấp.

Trả hồ sơ điều tra bổ sung bệnh lý

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Văn Thức thành khẩn khai nhận tội, tuy nhiên, trong lời khai còn nhiều điều HĐXX thấy không hoàn toàn bình thường.

Về phía nạn nhân, sau khi may mắn thoát chết, chị Liên đã làm đơn ra tòa xin ly hôn để tránh xảy ra hậu quả đáng tiếc xảy ra về sau này. Chị đề nghị HĐXX xử lý nghiêm minh hành vi phạm tội của Nguyễn Văn Thức. Tuy từ chối giám định thương tích nhưng chị Liên yêu cầu Thức phải bồi thường số tiền 32 triệu đồng bao gồm chi phí khám chữa bệnh và tổn thất về tinh thần.

Sau khi căn cứ vào các các lời khai và nhân chứng tại phiên tòa mới đây, HĐXX xét thấy cần phải đưa bị cáo Nguyễn Văn Thức đi giám định về bệnh tâm thần để có đủ căn cứ kết tội bị cáo.

Theo Vũ Hùng
Pháp luật Việt Nam