1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Long An:

Quyền trưởng công an xã bắn bị thương người dân khi trấn áp trường gà

(Dân trí) - Như Dân trí đã đưa tin, chiều 18/4, anh Nguyễn Thành Nam đã bị bắn 2 phát đạn vào lưng khi Công an huyện Tân Trụ tiến hành trấn áp trường gà ở xã Tân Phước Tây. Sau 1 ngày điều tra, cơ quan chức năng xác định người bắn là ông Nguyễn Tấn đạt, quyền Trưởng công an xã Tân Phước Tây.

Trưa ngày 19/4, đại diện UBND xã Tân Phước Tây (huyện Tân Trụ, Long An) cho biết bước đầu đã xác định được ông Nguyễn Tấn Đạt – quyền Trưởng công an xã chính là người bắn trúng anh Nguyễn Thành Nam khi trấn áp trường gà trên địa bàn. Hiện, UBND xã đang cùng với các cơ quan ban ngành thu thập thông tin để điều tra thêm hành vi của ông Đạt có đúng với thẩm quyền hay không.

Khu vực anh Nam bị bắn gục khi công an trấn áp trường gà
Khu vực anh Nam bị bắn gục khi công an trấn áp trường gà

Trao đổi với báo chí, chị Nguyễn Thị Phượng (46 tuổi, chị ruột của Nguyễn Thành Nam), cho biết: “Đêm qua em tôi đã được bệnh viện Chấn thương chình hình mổ lấy đầu đạn nằm trong phần lưng cột sống ra khỏi cơ thể. Trong ngày hôm nay, các bác sĩ đang tiến hành hồi sức và chữa trị những vết thương bị hoại tử bên trong xung quanh khu vực bị đạn găm vào. Sau phẫu thuật, Nam cũng tỉnh rồi nhưng tinh thần vẫn khá bất an”.

Theo người nhà của anh Nam thì tối ngày 18/4, sau khi anh Nam nhập viện, ông Đạt cùng một công an xã Tân Phước Tây cũng đã có mặt tại bệnh viện để xin lỗi anh Nam. Đồng thời, ông Đạt có gửi cho người nhà anh Nam 5 triệu đồng để hỗ trợ chi phí nhập viện.

“Khi chúng tôi đang tập trung chữa trị cho em trai ở bệnh viện thì ông Đạt có lên thăm hỏi và gửi một số tiền để hỗ trợ nhưng gia đình tôi kiên quyết từ chối. Gia đình tôi luôn bảo lưu quan điểm ai sai thì phải giải quyết thỏa đáng sau khi em tôi xuất viện. Hiện gia đình tôi cũng không nhận bất kỳ số tiền nào của các cơ quan chức năng”, người thân của anh Nam nhấn mạnh.

Không nhận được sự đồng thuận của gia đình anh Nam, ông Đạt vẫn tiếp tục nói lời xin lỗi và ở lại bệnh viện suốt đêm để chăm sóc anh Nam. Trong sáng nay, người thân của ông Đạt ở quê cũng đến tận nhà anh Nam để xin lỗi và hứa lo toàn bộ chi phí điều trị nhưng gia đình anh Nam vẫn kiên quyết không đồng tình.

Trước đó, ông Đạt cũng từng dính tai tiếng khi mời học sinh lớp 9 trường THCS xã Tân Phước Tây lên làm việc, chưa vào đến phòng ông đã dùng tay đẩy đầu em học sinh làm chấn thương sưng đầu phải đi bệnh viện điều trị.

Hiện, các lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ sự việc.

Xuân Hinh