1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Phóng hỏa đốt nhà người yêu, lãnh 10 năm tù

(Dân trí) - Bực tức khi thấy người mình yêu đi cùng người đàn ông khác, Tiến mang xăng đốt nhà người yêu để trả thù.

Ngày 6/8, TAND tối cao tại TPHCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm, bác đơn kháng cáo và tuyên phạt Võ Minh Tiến (SN 1980, quê Hậu Giang) 10 năm tù về tội “Giết người”.

Theo bản án sơ thẩm, vào năm 2013, Tiến và chị Nguyễn Thị Phượng có quan hệ tình cảm với nhau. Trong thời gian yêu đương, Tiến nghi ngờ người yêu quen người khác nên dọa đốt nhà trọ nếu như chị Phượng không còn yêu Tiến nữa.

img-7653-8e495

Bị cáo Tiến trước vành móng ngựa

Khoảng 20h ngày 13/3/2014, sau khi tan ca làm của mình, Tiến ghé đến nhà trọ của chị Phượng thì thấy chị Phượng đang nói chuyện với người đàn ông khác.

Tức giận, Tiến bỏ đi được một đoạn nhưng rồi quay lại tìm chị Phượng. Tới nơi, thấy nhà trọ của chị Phượng đã khóa và không có ai ở nhà. Tiến bước sang bên đường ngồi uống nước và đợi người yêu về.

Đến 23h cùng ngày,  Tiến thấy chị Phượng về cùng với một người đàn ông. Ngay sau khi người này đi khỏi, Tiến liền lẻn vào nhà rồi đóng cửa lại.

Tiếp đó, Tiến khóa trái cửa nhưng được sự can thiệp của người khác nên Tiến đành phải bỏ về nhà.

Đến khoảng 3h ngày 14/3/2014, sau khi uống rượu say, Tiến mang theo một lít dầu hỏa cùng một ổ khóa rồi điều khiển xe máy đến phòng trọ chị Phượng. Khi đến nơi,  nghĩ rằng chị Phượng đã ngủ, Tiến dùng ổ khóa, khóa trái cửa rồi tưới dầu đốt nhà.

Khi ngọn lửa cháy bùng lên, Tiến liền rời khỏi hiện trường. Thấy nhà cháy, chị Phượng liền kêu cứu và được người đi đường, hàng xóm kịp thời dập lửa và đưa chị Phượng ra ngoài nên may mắn thoát chết.

Đến sáng cùng ngày, Tiến đến công an phường đầu thú.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận thấy hành động của Tiến đã trực tiếp xâm phạm đến sức khỏe cũng như tính mạng của người khác. Bị cáo cũng không đưa ra được tình tiết gì mới để giảm nhẹ hình phạt cho mình. Vì vậy, HĐXX không chấp nhận kháng cáo và giữ nguyên mức án như trên đối với Tiến.

Quế Sơn