1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Phó công an xã bị “tố” đánh người dân nhập viện

(Dân trí) - Nghi ngờ anh Nam ăn trộm đó bắt tôm của mình thả ở hồ Sông Sào, anh Lưu Bình Định - Phó công an xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) đã dùng gậy hành hung khiến nạn nhân phải nhập viện với nhiều vết thương trên cơ thể.

Phó công an xã bị “tố” đánh người dân nhập viện
Anh Nguyễn Hải Nam (SN 1966, trú tại xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) đang nằm điều trị tại trung tâm y tế huyện Nghĩa Đàn

Sáng ngày 16/6, anh Nguyễn Hải Nam (SN 1966, trú tại xóm Sơn Liên, xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) vẫn đang được người thân theo dõi, chăm sóc tích cực tại trung tâm y tế huyện Nghĩa Đàn. Nằm trên giường bệnh, anh Nam vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại giây phút thoát nạn sau khi bị anh Lưu Bình Định (SN 1985) - phó công an xã Nghĩa Sơn hành hung.

Anh Nam kể lại, vào khoảng 9h30’ sáng ngày 14/6, anh Nam ra hồ Sông Sào - cách nhà khoảng 1km để thả đó bắt tôm, cá. Thường ngày, anh Nam vẫn ra khu vực này để kiếm thêm con tôm, con cá về để cải thiện bữa ăn.
 
Sau khi lấy đó bắt tôm lên thuyền chuẩn bị về thì anh Lưu Bình Định - Phó công an xã Nghĩa Sơn đang đánh bắt cá gần đó chèo thuyền tiến lại gần và gặng hỏi anh Nam có lấy đó của Định không.

Anh Nguyễn Hải Nam bị nhiều vết thương bầm tím khắp cơ thể
Anh Nguyễn Hải Nam bị nhiều vết thương bầm tím khắp cơ thể

Cho rằng anh Nam ăn trộm đó, Định bắt anh Nam đưa đó lên và kiểm tra nhưng không thấy. Trong lúc hai người đang xảy ra cãi vã thì bất ngờ Định dùng chiếc gậy tre dài khoảng 2,5 mét tấn công khiến anh Nam bị ngã xuống hồ nước và chìm cùng chiếc thuyền.
 
“Mặc dù tôi đã van xin và cố bơi vào bờ nhưng anh Định vẫn tiếp tục rượt theo và dùng gậy tre đánh tôi”, anh Nam cho biết. Sau khi hành hung anh Nam, Định chèo thuyền đi bỏ mặc nạn nhân ở dưới nước. Tuy bị thương nặng ở chân nhưng anh Nam vẫn cố gắng lê về đến nhà.

Thấy anh Nam bị thương nặng, chị Phan Thị Hải - vợ anh Nam liền đưa chồng vào trung tâm y tế huyện Nghĩa Đàn cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán anh Nam bị gãy xương bánh chè ở chân trái, gãy một ngón trỏ và bị thương ở các vùng vai, ngực. Sau khi sự việc xảy ra, gia đình anh Nam đã viết đơn lên chính quyền xã Nghĩa Sơn và công an huyện Nghĩa Đàn để trình báo sự việc.

Được biết, gia đình anh Nam có hai người con thì một người đang đi nghĩa vụ quân sự ở Đảo Mắt (Cửa Lò) và một người đang học đại học. Gia đình anh Nam cho biết, từ khi sự việc xảy ra, gia đình anh Nam rất hoang mang và mong muốn cơ quan chức năng sớm làm sáng tỏ vụ việc. 

Trao đổi với PV Dân trí, Đại tá Phan Tuấn Phượng - Trưởng CA huyện Nghĩa Đàn cho biết, sau khi nhận được thông tin, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Nghĩa Đàn đã vào cuộc điều tra và xác minh. "Vụ việc trên là có thật. Chúng tôi đang điều tra làm rõ và sẽ xử lý nghiêm đối với anh Lưu Bình Định - Phó công an xã Nghĩa Sơn", đại tá Phượng nói.

Hiện vụ việc đang được công an huyện Nghĩa Đàn điều tra, làm rõ.

Nguyễn Duy - Doãn Hòa