1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát
  3. Xét xử đại án Việt Á

Nghệ An:

Nước mắt người con chứng kiến cảnh cha kề dao cắt cổ mẹ

(Dân trí) - Đến tòa với tư cách là người làm chứng, cháu Thái Thị H. bật khóc kể lại thời khắc chứng kiến cảnh cha kề dao cổ mẹ. Giọt nước mắt không ngừng lăn trên má H. khi trước tòa mẹ em từ chối xin giảm nhẹ cho chồng và yêu cầu chồng bồi thường thuốc men cho mình.

Thái Thị H. (SN 2001) đến tham dự phiên tòa ngày 8/4/2016 tại TAND tỉnh Nghệ An với tư cách là người làm chứng trong vụ án giết người mà cha em là Thái Doãn Hoàn (SN 1972, trú xã Lăng Thành, Yên Thành, Nghệ An) là bị cáo, người bị hại trong vụ án này là chị Nguyễn Thị Hải – mẹ của H.

Bị cáo Thái Doãn Hoàn trước vành móng ngựa.
Bị cáo Thái Doãn Hoàn trước vành móng ngựa.

Nhà có 3 anh em, H. là con thứ hai, trước H. có một người anh trai, sau H. có một em nhỏ mới gần 2 tuổi. Gia cảnh khó khăn nên anh trai của H. chỉ học hết lớp 9 rồi theo bố đi làm xây dựng ở đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi). Từ nhỏ H. đã chứng kiến những cảnh “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”, thậm chí là những lần bố thượng cẳng tay, hạ cẳng chân với mẹ. Thậm chí, khi anh Hoàn vào tận Lý Sơn làm thuê thì mâu thuẫn gia đình cũng không giảm bớt được.

Vào giữa tháng 12/2015, Thái Doãn Hoàn về thăm nhà. Ngày 15/12/2015, Hoàn chuẩn bị hành lý vào Nam làm việc thì nảy sinh cãi vã với chị Nguyễn Thị Hải – vợ Hoàn. Bực vợ, Hoàn xách quần áo đi ra bắt xe nhưng chưa có xe nên cùng 1 người bạn đi uống rượu đến 1h chiều. Phát hiện quên gói thuốc đồng nghiệp gửi nên Hoàn về lấy, lấy xong thuốc lại đi uống rượu tiếp.

Khoảng hơn 4h chiều, Hoàn nhảy lên xe thì phát hiện mình không mang thuốc theo nên xuống xe và về. Về nhà, Hoàn lại rủ bạn sang uống rượu tiếp. Vẫn chưa hết giận vợ, Hoàn mang quần áo nhờ bạn chở đi để sáng mai bắt xe vào Quảng Ngãi. Trước khi đi, Hoàn sập cầu dao điện khiến nhà cửa tối om.


Chị Nguyễn Thị Hải từ chối xin giảm nhẹ hình phạt cho chồng vì hai vợ chồng đã hết tình nghĩa

Chị Nguyễn Thị Hải từ chối xin giảm nhẹ hình phạt cho chồng vì "hai vợ chồng đã hết tình nghĩa"

Hoàn đi, chị Hải đóng lại cầu dao cho con học bài. Một lát sau Hoàn trở về, thấy điện sáng nên chửi vợ vì dám làm trái ý mình rồi lên giường ngủ. Chị Hải cũng bế đứa con út đi ngủ. Hoàn xuống bếp lấy 1 con dao lên phòng ngủ rồi cất tiếng gọi vợ. Khi chị Hải vừa quay lại thì Hoàn kề dao vào cổ và kéo một nhát từ trái qua phải.

Bị chồng cắt cổ, chị Hải gọi con gái đang học bài dưới nhà lên cứu. “Nghe tiếng mẹ kêu cứu, cháu chạy lên nhà thì thấy bố đang cầm dao kề vào cổ mẹ. Cháu sợ quá, ôm chân bố xin bố đừng giết mẹ. Bố thả con dao xuống nền nhà, cháu đá con dao văng vào góc. Mẹ bảo cháu đi gọi các bác đến cứu rồi nằm im. Bố bảo mẹ chết rồi, không phải gọi nữa rồi bố chạy ra sân, hô hoán là đã giết vợ. Bác cháu sang thấy mẹ chưa chết nên đưa mẹ đi cấp cứu”, H. nức nở khi kể lại thời khắc kinh hoàng nhất trong cuộc đời mình.

Cháu cũng cho biết, trước khi sự việc xảy ra, bố có đến bàn học dặn cháu thay bố mẹ chăm sóc em. Vì nghĩ bố say rượu nên cháu cũng không nghĩ bố sẽ sát hại mẹ.

Về phần chị Hải, sau khi bị chồng cắt cổ đã cố nằm im giả chết, khi thấy chồng ra ngoài liền bảo con đi gọi người giúp đỡ. Được cứu chữa kịp thời nên chị Hải giữ được mạng sống. Cơ quan chức năng xác định nạn nhân bị tổn hại 6% sức khỏe tại thời điểm giám định. Thái Doãn Hoàn bị truy tố ra trước pháp luật về tội giết người.

Cháu Thái Thị H. bật khóc khi kể lại sự việc.
Cháu Thái Thị H. bật khóc khi kể lại sự việc.

Tại phiên tòa, Thái Doãn Hoàn thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hoàn đổ lỗi cho việc mình đã uống quá nhiều rượu, không làm chủ được hành vi của mình. Hơn nữa, khi uống rượu về thấy vợ không hỏi han, quan tâm gì mình nên nảy sinh ý định giết vợ. Rất nhiều lần bị cáo bật khóc và cho biết rất hối hận trước hành vi mà mình đã gây ra cho vợ con.

Chị Nguyễn Thị Hải cho biết đây không phải là lần đầu tiên Hoàn có hành vi bạo lực với vợ. Theo chị này, trong cuộc sống hai vợ chồng thường xuyên nảy sinh mâu thuẫn và Hoàn đánh vợ khá thường xuyên. Nhiều lần chị phải nhờ sự can thiệp của xóm giềng. “Tôi đề nghị tòa xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và yêu cầu anh Hoàn phải bồi thường tiền thuốc men chữa trị trong quá trình tôi nằm viện”.

Nạn nhân cũng nhiều lần khẳng định trước tòa là không xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. “Giữa chúng tôi không còn tình nghĩa gì nữa. Tội anh ấy gây ra anh ấy phải chịu, đề nghị tòa xử theo pháp luật”. Trong khi người mẹ ra sức tố tội chồng thì cô con gái ngồi bên cạnh liên tục đưa tay gạt nước mắt…

Giọt nước mắt hối hận của kẻ định tước đoạt mạng sống của vợ sau 3 chầu rượu trong 1 ngày.
Giọt nước mắt hối hận của kẻ định tước đoạt mạng sống của vợ sau 3 chầu rượu trong 1 ngày.

Khi được nói lời nói sau cùng, Thái Doãn Hoàn bật khóc, xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để bị cáo sớm được trở về hàn gắn tình cảm vợ chồng, nuôi dạy các con ăn học. Người đàn ông này bật khóc như một đứa trẻ khi người chị dâu bế đứa con nhỏ 2 tuổi của mình vào tòa để cha con gặp nhau.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là nghiêm trọng, mang tính chất côn đồ, cần phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống ra khỏi xã hội một thời gian. Tuy nhiên, cần phải xem xét các tình tiết giảm nhẹ như sau khi gây án đã đi đầu thú, trong quá trình điều tra xét xử thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bị cáo phạm tội chưa đạt, chưa gây ra hậu quả chết người, gia đình có công với cách mạng… để đưa ra mức án phù hợp, thể hiện sự khoan hồng của pháp luật.

Cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt Thái Doãn Hoàn 7 năm tù, cao hơn mức án 5-6 năm mà đại diện Viện KSND tỉnh đề nghị trước đó. Bị dẫn giải ra khỏi phiên tòa, Thái Doãn Hoàn cố gắng nhắn người nhà nộp tiền án phí rồi cúi đầu bước ra xe. Cô con gái 15 tuổi chạy theo nhìn bố bước vào xe rồi òa khóc…

Vĩnh Khang