1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lai Châu:

Nữ thầy bói với những chiêu lừa bạc tỷ

Theo đó, ngày 4/5, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu nhận được đơn trình báo của chị Trần Thị H. tố cáo đối tượng Liên dùng nhiều thủ đoạn xem bói, lên đồng, nhập hồn, dựng chuyện không có thật, để lừa đảo, chiếm đoạt của gia đình chị H. số tiền khoảng 1 tỷ đồng.

Trên cơ sở các tài liệu trong quá trình điều tra, ngày 27/5, cơ quan CSĐT đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp Đậu Thị Phương Liên; đồng thời thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng này, phát hiện, thu giữ nhiều đồ vật liên quan đến việc cúng lễ, hành nghề bói toán.

Tại cơ quan CSĐT, Liên đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo đó, khoảng cuối tháng 9/2012 (âm lịch) Trần Thị H.(ở phường Tân Phong, thị xã Lai Châu) đến xem bói về mồ mả, đất cát, sức khỏe của gia đình tại nhà ông Thành ở phường Tân Phong, ở thị xã Lai Châu, và người trực tiếp xem bói cho chị H. là Đậu thị Phương Liên.

Thầy bói Đậu Thị Phương Liên (X) tại cơ quan Công an.
Thầy bói Đậu Thị Phương Liên (X) tại cơ quan Công an.

Tại đây, do biết được hoàn cảnh riêng tư của chị H., có bố chồng, anh trai mới mất, nên như một vị thầy bói cao tay, Liên không ngần ngại đốt một cây nến, sau đó thổi vào người chị H. mà mạnh dạn phán: chị H. không hợp số mệnh với chồng nên hay xảy ra mâu thuẫn, vợ chồng không hòa hợp về “đường sinh”; con chị H. lại sinh vào giờ phạm nên xấu số, xấu sao cần phải làm các “thủ tục” mà bà bói vạch ra nếu không chồng con chị H. sẽ chết... Lúc đầu, chị H. tỏ ra không tin vào những gì bà bói phán, nên không đồng ý làm lễ cúng như Liên đã vạch ra.

Hôm sau, Liên tiếp tục gọi điện bảo chị H. đến nhà Liên rồi phán rằng mồ mả nhà H. xấu, cộng với việc lễ cho chồng con H. nữa nên chỉ hết khoảng 10 triệu đồng tiền lễ thôi.

Cứ tưởng chỉ dừng lại ở đó, 3 ngày sau H. đến tạ “thánh thần” vì lễ hôm trước, Liên giả vờ lên đồng (tự xưng là bố chồng chị H. nhập vào Liên) bảo: chồng chị H. (tên là Minh) tháng 10/2012 sẽ chết, nếu chồng H. chết thì con trai H. (tên là Mạnh) đến cuối năm cũng chết theo, chị H. phải làm lễ cứu chồng, con ngay. Chị H. không tin, Liên tiếp tục nhắn tin, gọi điện dỗ ngon ngọt chị H. rằng chồng sẽ chết nếu không mua bùa lễ cho chồng, con. Cuối cùng chị H. quá lo sợ nên đã đồng ý làm lễ với tổng số tiền gần 30 triệu đồng.

Hết lý do chồng, con sẽ chết, thầy bói cao tay quay sang cả khổ chủ phán: anh chồng của chị H. chết trẻ, hợp với vợ chồng H. nên phải làm lễ quy âm, nếu không anh sẽ về bắt cả nhà chị H. chết theo; và đưa ra lời dặn chị H. chỉ việc đưa 40 triệu đồng không phải đến làm lễ, Liên tự làm lễ cho…

Chưa giải hạn xong cho mình, Liên tiếp tục tìm đến nhà H. tự xưng là “bố chồng chị H.”, rồi nói: nhà H. có nhiều binh lính nên mẹ chồng H. thường xuyên ốm, phải làm lễ thu binh và tiện mua thêm đôi lộng để che chở cho đời con, đời cháu H. với giá cả lễ là 118 triệu đồng.

Với hết lý do này, sang lý do khác, quá mụ mẫm lo lắng cho chồng, con, chị H. đã gật đầu làm theo tất cả những gì Liên nói và phải gửi hết lần tiền này đến khoản tiền khác để Liên “thay trời hành đạo”, từ treo bùa trong nhà bếp đến mua bùa để treo trên cột điện ngoài đường cho khỏi cháy nhà chết người thân.

Tệ hại hơn, Liên còn bắt chị H. phải cúng lễ bằng cả súng kíp thật để “ông” bắn những người muốn bắt chồng, con chị H. đi. Chẳng mấy chốc khi khi chị H. "giật mình" tỉnh ngộ thì số tiền chị chuyển cho Liên đã lên đến cả tỷ đồng để yểm bùa, sắm lễ, giải hạn...

Hiện cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu đang tiếp tục điều tra, mở rộng, làm rõ hành vi của những đối tượng liên quan đến vụ án này

Theo Trần Xuân
Công an nhân dân