1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vĩnh Phúc:

Nữ chủ tịch xã "dạy" chồng và bản hợp đồng oan nghiệt

(Dân trí) - Nghe tin chồng mất, bà Lan tức tốc bay từ miền Nam về để chịu tang chồng. Bên chiếc quan tài, bà Lan vật vã khóc tiếc thương người chồng xấu số khiến không ai có thể ngờ rằng chính bản "hợp đồng" giá 25 triệu của bà đã gây nên cái chết cho chồng.

Nữ chủ tịch xã “dạy” chồng đến thiệt mạng

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã làm rõ, kẻ chủ mưu của vụ án chính là vợ nạn nhân Lường - bà Dương Thị Lan (SN 1963, Chủ tịch UBND xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc), đồng thời là chủ một doanh nghiệp thành đạt trên địa bàn.

Nữ chủ tịch xã thuê côn đồ dạy chồng đến thiệt mạng.

Nữ chủ tịch xã thuê côn đồ "dạy" chồng đến thiệt mạng.

Theo thông tin tìm hiểu của phóng viên tại địa phương, vợ chồng Lan có một khách sạn cao 10 tầng thuộc dạng “oách” nhất huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) và có vài nhà máy sản xuất gạch, đồng thời ông Lường còn làm chủ thầu xây dựng.

Sự thành đạt về kinh tế của gia đình họ là niềm mơ ước của nhiều người trong huyện. Vợ chồng Lan có hai người con trai đều đã xây dựng gia đình riêng, công ăn việc làm đàng hoàng. Thời điểm xảy ra vụ án, Lan đang cùng cán bộ, nhân viên của UBND xã đi nghỉ mát trong miền Nam.

Khi nhận được điện thoại của gia đình thông báo chồng đã tử vong. Lan tức tốc bay về chịu tang chồng. Trong đám tang, Lan thản nhiên khóc lóc vật vã tiếc thương người chồng xấu số, không ai chút nghi ngờ cho đến khi cơ quan điều tra còng tay Lan.

Dương Thị Lan kể, từ hôm nghe tin xấu về chồng, Lan đau buốt đầu, buốt óc. Tiếp xúc với phóng viên, thỉnh thoàng lan đưa 2 ngón tay giật đỏ bầm khối thịt giữa hai đầu lông mày.

Đôi mắt Lan sắc lạnh và luôn nhìn ngược trên khuôn mặt không chút cảm xúc, Lan kể về gia đình mình: Lan và chồng hiện đã lên chức ông bà nội. Hai người trước đây lấy nhau là do sắp đặt chứ không hề có tình yêu. Ông Lường thời gian gần đây thường có biểu hiện không chung thủy.

Lan cho biết, sau khi kể chuyện gia đình cho đối tượng Mai, Lan được đối tượng này gạ giúp "dạy cho chồng 1 bài học". Hậu quả Lan đã thuê nhóm côn đồ nếu phát hiện ông Lường đi với bồ sẽ “dạy” cho ông này một bài học.

Theo đó, bản “hợp đồng” được thỏa thuận với cái giá 25 triệu đồng. Sau khi cầm tiền, Tú (chồng hờ của Mai) tìm hai đối tượng Hải và Dương đề nghị tham gia cùng. Để nhanh chóng kết thúc “hợp đồng” đánh thuê, nhóm côn đồ này không theo dõi ông Lường mà tìm cách “bẫy” ông Lường.

Chúng sử dụng “con mồi” mang tên Nguyễn Thị Thu Thùy. Thùy có nhiệm vụ à ơi ông Lường. Nhưng thực chất “vở kịch” này các đối tượng giao cho Mai làm “diễn viên”. Mai là người cầm điện thoại nhắn tin, giả vờ tên là Hoa, quê ở Tuyên Quang, đang không nơi nương tựa nên muốn nhờ ông Lường xin việc giúp. Sau vài ngày nhắn tin qua lại thì ông Lường “sập bẫy”.

Một trong những đối tượng ra tay sát hại ông Lường bị bắt giữ sau khi bỏ trốn.

Một trong những đối tượng ra tay sát hại ông Lường bị bắt giữ sau khi bỏ trốn.

Chiều 21/6, nhận được tin nhắn của “Hoa” hẹn hò đến nhà nghỉ, ông Lường đi xe máy tới. Trước đó, Mai đã dẫn Thùy đến thuê phòng 403 để chờ ông Lường. Tại đây, ông Lường bị Dương và Hải đánh đến tử vong.

Khai tại cơ quan điều tra, các đối tượng cho biết, Lan dặn chúng chỉ được thực hiện kế hoạch trong thời gian Lan đi nghỉ mát. Kế hoạch ban đầu chúng chỉ muốn làm đúng như yêu cầu của Lan, tức là đánh thâm tím mặt mũi ông Lường, khiến cho ông xấu hổ mà không dám ra đường nhìn ai. Nhưng cuối cùng, chúng đã thực hiện quá tay, cho đến khi rời khỏi hiện trường và gọi điện thoại thông báo cho Lan, chúng vẫn chưa biết ông Lường đã tử vong.

Cái chết của người đàn ông bị vợ thuê người “dạy”

Khoảng 14h ngày 21/6, ông Dương Văn Lường (SN 1962, xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) đi xe máy tới nhà nghỉ thuộc thị trấn Hương Canh (Vĩnh Phúc) để gặp cô gái tên Hoa mới quen.

Khi  ông vừa lên tới phòng 403 thì từ ngoài cửa xông vào hai tên côn đồ. Bọn chúng cùng lao vào đánh ông Lường. Hoảng sợ, ông Lường vùng chạy thoát ra cửa thì bị các đối tượng lôi giật lại và tiếp tục đánh. Đến khi thấy ông Lường nằm bất động, chúng mới chịu bỏ đi.

Lan khai nhận về bản hợp đồng thuê côn đồ dạy chồng đến thiệt mạng.

Lan khai nhận về "bản hợp đồng" thuê côn đồ "dạy" chồng đến thiệt mạng.

Nghe tiếng huỳnh huỵch ở phòng bên, những người khách nghỉ cùng khách sạn chạy xuống thông báo với nhân viên lễ tân. Khi nhân viên lễ tân lên phòng thì phát hiện ông Lường đã chết liền vội vàng báo Công an.

Công tác khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân bị dập gan, nứt hộp sọ, tất cả tài sản ông Lường mang theo như ví, điện thoại đều còn nguyên. Cô gái ở cùng ông Lường trong phòng trước đó cũng biến mất cùng 2 tên côn đồ.

Tập trung điều tra theo các mối quan hệ của ông Lường, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã loại trừ nguyên nhân mâu thuẫn kinh tế mà tập trung vào xác minh các mâu thuẫn tình cảm của nạn nhân.

Đến 23h cùng ngày, cơ quan điều tra đã dựng được chân dung nhóm tội phạm gây ra cái chết cho ông Lường và ra lệnh bắt khẩn cấp 5 đối tượng. Suốt một ngày lần theo dấu vết của chúng, đến 18h ngày 22/6, cơ quan điều tra đã bắt giữ cặp tình nhân Nguyễn Anh Tú (SN 1986) và Nguyễn Thị Mai (SN 1992, thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc) khi chúng đang trốn trong một nhà nghỉ trên đường Hoàng Quốc Việt (Hà Nội).

Khai thác nóng thông tin từ các đối tượng, cơ quan điều tra tiếp tục bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Thu Thùy (SN 1993, ở thị xã Phúc Yên) đang lẩn trốn tại nhà một người bạn ở thị trấn Xuân Hòa (Vĩnh Phúc). Hai kẻ trực tiếp gây ra cái chết cho ông Lường là Nguyên Văn Hải và Nguyễn Văn Dương (đều ở thị xã Phúc Yên) cũng bị bắt sau đó tại khu vực Mỹ Đình (Hà Nội).

Hiện vụ án đang được cơ quan CSĐT CA tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục làm rõ.

Tuấn Hợp