1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nổi máu ghen, vợ cắt phăng “của quý” của chồng

(Dân trí) - Liên tục cặp kè bồ bịch, ông K. bị vợ cho uống rượu pha thuốc an thần. Khi ông đã bất tỉnh, bà vợ "hoạn thư" dùng kéo cắt xoẹt bộ phận sinh dục của chồng.

Vụ “khủng bố” tại gia này xảy ra vào ngày 11/9, nạn nhân là ông L.M.K (41 tuổi, ngụ tại TPHCM). Trước đó, ông K. đã nhiều lần bị vợ nhắc nhở vì tội hay bồ bịch nhưng ông vẫn chứng nào tật ấy. Ngày 11/9, bà vợ "hoạn thư" cho thuốc an thần vào rượu rồi dụ chồng uống. Sau vài ly, ông K. nằm lăn ra bất động.

Rắp tâm trừng phạt chồng, người vợ lấy cây kéo sắc lẹm cắt phựt "của quý" của chồng. Thấy máu tuôn xối xả, người vợ quá sợ hãi đã hô hoán gia đình đưa chồng cùng “hiện vật” đã bị cắt lìa đến Bệnh viện Nhân Dân 115 cấp cứu.

Bác sĩ cho biết, nhát kéo sắc lẹm của bà vợ đã khiến “của quý” người chồng bị đứt lìa đến tận gốc; phải mất gần 4 giờ sau mới được nối lại. Do được chuyến đến bệnh viện sớm nên tỷ lệ thành công của ca thủ thuật này khá cao.
 
Li Uyên