1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tiền Giang:

Nỗi đau còn lại sau vụ án tranh tình theo “cách của đàn ông”

Để tranh giành tình cảm của một người góa phụ, hai gã đàn ông đã không điều chỉnh nổi cơn điên loạn của mình, để rồi đổ lên đầu những đứa trẻ bất hạnh kiếp sống không cha.

Hình minh họa
Hình minh họa

Lắt léo tình tay 4

Thiếu hạnh phúc trong đời sống vợ chồng, chị Phạm Thị N. (ngụ xã Phú Kiết, huyện Chợ Gạo, Tiền Giang) đã tìm sự an ủi từ Trần Lê Hưng (SN 1977, ngụ xã Phú Kiết, huyện Chợ Gạo, Tiền Giang).

Do là người cùng xã, nên chị N. biết Hưng từ nhỏ. Hưng có một cậu con trai 13 tuổi, chị N. Cũng có hai người con. Vì thế, chị N. và Hưng đến với nhau để chia sẻ niềm vui nỗi buồn về chuyện gia đình. Sau một thời gian, nhận thấy Hưng “có cái gì đó không ổn, mà biểu hiện là Hưng khá thô bạo, cộc cằn”, chị N đã chủ động chia tay.

Trong một lần đi uống cà phê, tình cờ chị N. quen với nàyTống Văn Bình (SN 1975, ngụ xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang). Chưa đầy nửa tháng, hai người đã nảy sinh tình cảm và đem lòng yêu nhau say đắm. Những lần đi chơi, Bình kể rất nhiều chuyện của gia đình cho chị N. nghe, ngược lại chị N. cũng vậy.

Cách ngày xảy ra vụ án mạng này hơn một tuần, chồng chị N. đã ra đi vĩnh viễn vì tai nạn. Trong đám tang, tình cờ Bình và Hưng chạm mặt nhau. Từ đây, hai người biết nhau và nảy sinh mâu thuẫn. Nhiều lần sau đó, Hưng có nói với chị N. là đừng để Hưng thấy chị và Bình đi chơi với nhau, nếu thấy sẽ cho cả hai ăn đòn...  

Tranh tình theo “cách của đàn ông”

Sáng ngày 12/11, Bình tới quán cà phê Cây Gừa  uống nước một mình, biết Bình hay la cà ở quán nên Hưng đã chủ định tới quán tìm. Sau đó, Hưng gọi Bình sang bàn của mình để nói chuyện nhằm “làm rõ” chuyện tình cảm giữa hai người.

Kế đó họ to tiếng với nhau, Hưng nói với Bình: “Mày mới quen N. mà đã thân mật vậy rồi sao, tao quen cô ấy trước mày đã mấy năm, tao yêu cầu mày chấm dứt ngay mối quan hệ với N., nếu không sẽ giải quyết theo cách của đàn ông”.

Nghe vậy Bình nói, “Cả tôi và anh đều yêu cô ấy nhưng mọi chuyện hãy để cô ấy tự do quyết định”. Sau câu nói ấy, Hưng ra về với vẻ mặt tức giận. Vài giờ sau, Hưng trở lại quán cà phê cùng ba người bạn. Thấy Bình vẫn ngồi một mình trong quán nên Hưng đến gây sự và đánh Bình chảy máu đầu. Bình vùng chạy thoát vào phía sau quán tìm dao.

Phát hiện Bình có dao trong tay, Hưng tháo chạy nhưng bị ngã. Bình đuổi kịp vung dao đâm một nhát vào lưng làm Hưng ngã gục. Mọi người trong quán đã đưa Hưng đi cấp cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng nên Hưng đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Gây án xong, Bình nhanh chân tẩu thoát.

Nỗi đau sau cơn điên loạn

Sau khi biết Bình gây án trong cơn điên loạn, tối hôm đó chị N. đã liên lạc và khuyên Bình ra đầu thú. “Chúng tôi nghĩ đến các con của chúng tôi, không biết số phận chúng nó mai này sẽ ra sao. Tôi hứa sẽ chăm sóc chu đáo cho các con của Bình thì anh ấy quyết định ra đầu thú ngay trong đêm. Song, tôi bảo anh để sớm mai rồi đi” - chị N. nói trong nước mắt. Ngay sáng hôm sau (13/11/2012), Bình đã đầu thú tại công an xã Vĩnh Công (huyện Châu Thành, Long An).

Ông Tống Văn Lộc (71 tuổi, ngụ xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang) cha ruột của hung thủ Bình cho biết, Bình là con trai út xưa nay tính tình hiền lành, chưa hề xảy ra mâu thuẫn hay xung đột gì với bất cứ ai. Những người hàng xóm, láng giềng cạnh nhà Bình cũng có chung nhận định.

Ngay từ nhỏ, Bình đã ý thức lao động để đỡ đần cha mẹ, suốt ngày ở lì trong rẫy làm vườn đến tối mới về nhà. Ông Lộc cho biết, Bình có ba người con, đều là con gái, cô con gái đầu mắc bệnh u não. Bình không lấy đó làm buồn mà vẫn vui vẻ và ra sức chăm lo làm ăn hơn.

Từ ngày vợ bỏ đi, Bình chán nản, bỏ ruộng, bỏ vườn rồi xin đi làm ở xí nghiệp may Tân Hương để có tiền trang trải cho gia đình. Hiện những đứa trẻ ấy đối mặt thế nào với thực tại nghèo nàn, không có bờ vai của cha, không có bàn tay của mẹ, quả là quá khó khăn đối với những người trong cuộc.

Theo Đăng Văn
Pháp luật Việt Nam