1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Nam:

Nhớ “nghề” nên rủ “đồng nghiệp” đi cướp, chú rể bị bắt trước ngày cưới

(Dân trí) - Trước ngày cưới 10 ngày, do nhớ “nghề” cũ nên Vương cùng “đồng nghiệp” rủ nhau đi cướp giật tài sản thì bị bắt. Tuy nhiên, đám cưới sau đó vẫn diễn ra nhưng thiếu... chú rể.

Ngày 21/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa tiến hành bắt khẩn cấp đối với Ngô Quốc Vương (SN 1994, trú thôn Cẩm Khê, xã Tam Phước, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) cùng đồng bọn về hành vi cướp giật tài sản.

Ngô Quốc Vương tại cơ quan công an
Ngô Quốc Vương tại cơ quan công an

Trước đó, vào ngày 2/4, Vương chở Võ Thanh Cường (SN 1995, trú thôn Phú Điền, xã Tam Phước, huyện Phú Ninh) dùng xe máy Exciter BKS 92H1- 217.32 đi cướp giật tài sản. Để tránh bị công an phát hiện, chúng lấy bùn bôi lên biển số xe máy để không ai nhận ra.

Cả hai đi đến đoạn QL1A (thuộc địa phận xã Tam Xuân II, Núi Thành) tìm “con mồi” thì phát hiện thấy chị Phạm Thị Thanh (SN 1981) đi xe máy SH ngược chiều, trên xe có treo một túi xách, bọn chúng liền cho xe ép sát rồi cướp, trong đó có 18,8 triệu đồng và một số tư trang khác.

Tang vật vụ án
Tang vật vụ án

Sau khi gây án, chúng chạy xe về hướng TP Tam Kỳ tẩu thoát. Sau đó cả hai cùng nhau đến khu vực khe suối gần cầu Ung Bứa (thôn Tây Yên, xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh) chia nhau số tiền trong túi của chị Thanh, còn chiếc túi xách chúng bỏ lại ở đây.

Tiêu hết số tiền cướp được, ngày 5/4, Vương mang chiếc xe máy mà y sử dụng làm phương tiện đi cướp đến một tiệm cầm đồ ở Quán Gò (huyện Thăng Bình) cầm lấy 7 triệu của y để nướng vào cờ bạc. Theo lời của Vương, chiếc xe này của anh Nguyễn Huỳnh Đức, anh vợ sắp cưới của mình.

Điều đáng nói là Ngô Quốc Vương liều lĩnh trong hành vi cướp giật nhưng khi bị bắt, y đã khóc nức nở như một đứa trẻ lên ba chỉ vì còn vài ngày nữa là y cưới vợ.

Trước đây, vì nhiễm thói hư tật xấu của bạn từ nhỏ nên gia đình gởi Vương vào TPHCM nhờ chú nuôi dạy và kiếm việc làm. Tuy nhiên, chỉ được một thời gian, Vương bỏ về quê tiếp tục giao du với đám bạn xấu. Nhà nghèo, bản thân lại rượu chè, lười nhác lao động nên Vương rơi vào cảnh “cháy túi”.

Tháng 2/2012, Vương và bạn là N.Đ.T. (SN 1996, trú cùng thôn) dùng xe máy đi cướp giật. Sau hai lần ra tay trót lọt, thấy “ngon ăn”, ngày 10/3/2012, cả hai làm tiếp một phi vụ nữa thì bị bắt. Ngô Quốc Vương bị tòa tuyên án 15 tháng tù giam, còn bạn “đồng nghiệp” N.Đ.T. thì lĩnh 9 tháng tù giam.

Năm 2013, sau khi ra tù, Vương quen và yêu chị N.Y. (SN 1995, trú xã Bình Quế, huyện Thăng Bình, Quảng Nam), công nhân một công ty về điện tử ở Đà Nẵng. Năm 2014, Vương và N.Y. đưa nhau vào TPHCM làm công nhân. Tuy nhiên, chỉ được vài tháng thì N.Y. có bầu nên cả hai lại dắt nhau về quê để chuẩn bị làm đám cưới.

Hai bên gia đình cũng nhanh chóng bàn bạc chuyện cưới xin. Tuy nhiên, trước ngày cưới 10 ngày, Vương nhớ “nghề” nên rủ “đồng nghiệp” đi cướp giật tài sản và bị bắt. Sau khi Vương bị bắt, hai bên gia đình vẫn tổ chức đám cưới nhưng thiếu... chú rể. 

C.Bính-K.Thái