1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Nông:

Nhậu xong, cướp tài sản tại quán ăn giữa ban ngày

(Dân trí) - Sau khi ăn nhậu tại quán của chị T. xong, nhóm đối tượng gồm 12 người dùng hung khí khống chế, hành hung chủ quán và cướp đi sợi dây chuyền vàng cùng 74 triệu đồng tiền mặt, sau đó tẩu thoát trước sự chứng kiến của nhiều người.

Vừa qua, tại quán ăn Ngọc Dương tại thôn Thuận Bình, xã Thuận Hạnh (huyện Đắk Song, Đắk Nông) xảy ra một vụ cướp táo tợn, giữa chốn đông người. Chị Trần Thị T. (SN 1977, chủ quán) cho biết, khoảng 11h30 ngày 17/7, có 7 thanh niên đi trên 1 xe taxi (BKS 48A-004...) và 5 người khác đi 3 xe máy gồm 10 nam, 2 nữ đến quán của chị tổ chức ăn nhậu. Đến khoảng 13h, nhóm này bắt đầu gây rối, tự tiện lục đồ đạc trong quán.

Nơi chị T. bị nhóm đối tượng khống chế cướp tài sản
Nơi chị T. bị nhóm đối tượng khống chế cướp tài sản

“Thấy nhóm này phá phách, tôi lên tiếng thì bị một đối tượng chửi và dùng chai rượu đập vào đầu, sau đó hô hoán cả nhóm “trói nó đưa lên xe taxi”. Lập tức, 1 đối tượng nữ khác chạy đến tấn công tôi bằng bình xịt hơi cay khống chế để cả nhóm dùng dây trói tôi lại. Trong lúc giằng co, các đối tượng giật sợi dây chuyền trị giá 1 lượng vàng và cướp 74 triệu đồng trong túi quần tôi rơi ra”, chị T. bàng hoàng nhớ lại.

Thấy mẹ bị hành hung, 2 người con trai của chị là Phạm Văn N. (SN 1995) và Phạm Văn C. (SN 1997) xông vào ứng cứu liền bị nhóm đối tượng dùng dao, ống tuýp đánh gục tại chỗ. Thấy vậy chị T. hô hoán “con tôi bị đánh chết rồi”, thấy vậy nhóm này liền lên xe tẩu thoát, đúng lúc này lúc anh Phạm Hồng N. (chồng chị T.) vừa về tới quán, nghe vậy liền điện thoại cho người thân chặn nhóm này lại.

Chị T. và con trai bị nhóm đối tượng hành hung
Chị T. và con trai bị nhóm đối tượng hành hung

Ông Phạm Hồng P. (ngụ thôn Thuận Lợi) thấy cảnh hỗn loạn giằng co giữa 2 bên nên đến để can ngăn, liền bị 1 đối tượng trong nhóm này dùng dao chém đứt đôi vành tai và bị đánh đến gãy bàn chân phải. Quá bức xúc trước sự việc, nhiều người dân đã đập vỡ kính xe taxi bắt giữ được tài xế lái xe, cùng 1 đối tượng là nữ giao nộp cho công an, các đối tượng khác đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Theo hồ sơ bệnh án tại bệnh viện huyện Đắk Song, chị T. bị chấn thương phần mềm do bị đánh, ông Phạm Hồng P. bị thương phần mềm tai phải và gãy kín xương bàn chân phải. 2 con trai của chị T. là Phạm Văn C. bị gãy xương bàn tay trái, vùng đỉnh đầu có vết thương dài do bị đánh bởi vật sắc nhọn, Phạm Văn N. có vết thương nham nhở trên đầu, vùng trán có khối sưng nề và 3 ngón tay phải bị thương.

Ông P. bị chém đứt tai và đánh gãy chân khi vào can ngăn vụ việc
Ông P. bị chém đứt tai và đánh gãy chân khi vào can ngăn vụ việc

Sự việc diễn ra giữa ban ngày, đông người có mặt tại quán ăn của chị T. chứng kiến. Anh Phạm Văn C. (ngụ thôn Thuận Nam) cho biết: “Chúng dùng toàn hung khí như: tuýp, dao, bình xịt hơi cay… và ra tay rất hung hãn”.

Nhiều nhân chứng khác cũng cho biết, do nhóm này sử dụng nhiều hung khí sẵn sàng tấn công khi bị ai cản trở nên không ai dám xông vào ngăn cản, chỉ sau khi sự việc tạm lắng mới dám trình báo công an.

Anh Phạm Hồng N. – chồng chị T. cũng cho biết: Trong các đối tượng gây ra vụ cướp có 1 đối tượng tên H. (ngụ huyện Đắk Mil) là người quen của gia đình.

Ông Vũ Xuân Thẩm - Trưởng công an xã Thuận Hạnh xác nhận, sau khi xảy ra vụ việc, Công an xã đã xuống hiện trường ghi nhận sự việc và hiện công an huyện Đắk Song trực tiếp thụ lý vụ việc.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Nghiêm Xuân Dưng - Chủ tịch UBND xã Thuận Hạnh, cho biết: “Chúng tôi rất mong các ngành chức năng sớm điều tra làm rõ, đảm bảo quyền lợi của nhân dân, qua đó trấn an dư luận, lòng dân để bà con an tâm làm ăn sản xuất”.

Đức Cường – Thúy Diễm