1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Nhân viên mát xa Tân Hoàng Phát xin giảm án cho chủ

(Dân trí) - Kỹ thuật viên mát xa tại “động” Tân Hoàng Phát thu nhập mỗi tháng từ 15-20 triệu đồng. Khi ốm đau, sinh nở, gia đình có chuyện đều được ông chủ cho tiền…

Đó là lời khai của các cô gái từng là kỹ thuật viên mát xa Tân Hoàng Phát tại tòa phúc thẩm. Những lời khai này trái ngược hoàn toàn với những gì các cô gái này trình bày trước đó trong giai đoạn điều tra của vụ án.

Sáng 4/8, TAND Tối cao tại TPHCM mở phiên tòa phúc thẩm vụ án Phan Cao Trí - ông chủ của “động sung sướng” bậc nhất Sài Gòn Tân Hoàng Phát - cùng 5 bị cáo khác về các tội: “Bắt giữ người trái pháp luật” và “Cưỡng đoạt tài sản”.
 
Nhân viên mát xa Tân Hoàng Phát xin giảm án cho chủ - 1
Các bị cáo của "tập đoàn" Tân Hoàng Phát tại tòa

Trước khi phiên tòa diễn ra, Phan Cao Trí (37 tuổi) và vợ là Phan Thị Yến (31 tuổi); Phan Việt Hậu (25 tuổi, em vợ Trí, Giám đốc Cty Tân Hoàng Phát); Phan Quốc Cường (33 tuổi, Giám đốc Cty Kim Thu, một chi nhánh trong chuỗi mát xa Tân Hoàng Phát) đã có đơn kháng cáo kêu oan. Hai bị cáo Nguyễn Minh Phương (36 tuổi), Nguyễn Hoài Nhanh (25 tuổi) thì kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Ngoài ra, có 2 người từng là nạn nhân của vợ chồng Trí – Yến cũng làm đơn kêu oan cho các bị cáo.

HĐXX dành hầu hết thời gian để thẩm vấn 9/12 người từng là nhân viên của “động” mát xa Tân Hoàng Phát. Hoàn toàn trái ngược với lời khai trước đó tại cơ quan điều tra và phiên tòa sơ thẩm, tại tòa phúc thẩm, các cô gái này đã quay ngoắt 180 độ.

Có 9/12 cô gái này được gọi lên thẩm vấn đều khai rằng họ không bị bắt giữ, giam nhốt vào nhà vệ sinh, chuồng chó. Không có chuyện Trí - Yến và các “chân rết” cưỡng đoạt tài sản, bắt đóng tiền nếu muốn nghỉ phép…

Từng là nhân viên mát xa cho Tân Hiệp Phát, từng khai bị bắt giữ, bị bóc lột sức lao động… nhưng tại tòa phúc thẩm Trần Thị Hằng lại khai ngược hoàn toàn. “Tôi có vi phạm không bị bắt, không bị nhốt mà chỉ phạt rửa chén. Tôi cũng không thấy ai bị nhốt cả. Mong tòa giảm nhẹ hình phạt cho mấy anh chị đó”, Hằng khai.
 
Nhân viên mát xa Tân Hoàng Phát xin giảm án cho chủ - 2
Yến (áo đen) và đám đàn em tại tòa

Còn Nguyễn Thị Thùy Dương khai mình bị kỷ luật 4 lần nhưng chỉ bị phạt dọn quét và không bị trừ lương. Còn việc bắt ký giấy bảo lãnh với số tiền từ 15 triệu đến 50 triệu, cô gái này cho rằng đó chỉ là viết giấy cho có thôi chứ không cần phải đưa tiền cho Trí - Yến.

Về số tiền mà những nữ kỹ thuật viên mát xa này nói chủ còn nợ mình, bị cáo Phan Thị Yến đều khai không biết, không nhớ.

Phiên tòa phúc thẩm này dự kiến diễn ra trong 2 ngày. Thế nhưng, trong phần thẩm vấn sáng nay, HĐXX cho rằng mới có 9/12 bị hại có lời khai. Để đảm bảo không kết tội oan sai, chủ tọa cho dừng phiên tòa. Tòa sẽ tiếp tục triệu tập tất cả các bị hại, nhân chứng, người có liên quan trong vụ án để mở lại phiên tòa.

Công Quang