1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Người làm công đánh chủ để cướp tàu?

(Dân trí) - Vừa thuê Niêm ra khơi đánh bắt cá chuyến đầu tiên, anh Tùng đã bị Niêm hành hung để cướp tàu. Sau hơn hai giờ truy đuổi trên biển, anh Tùng đã lấy lại được chiếc tàu nhưng tên Niêm đã bỏ trốn.

Anh Tùng đang được điều trị tại BVĐK huyện Diễn Châu.
Anh Tùng đang được điều trị tại BVĐK huyện Diễn Châu.
 
Theo tường trình của anh Phạm Văn Tùng (SN 1971, trú tại xóm Quyết Thắng, xã Diễn Bích, Diễn Châu, Nghệ An), vào khoảng 4 giờ sáng ngày 3/8, anh cùng các thuyền viên của mình ở trên hai tàu mang số hiệu NA 09240 và NA 09241 (đều do anh Tùng làm chủ tàu) đang đánh bắt cá ở vùng biển có toạ độ 18,42 độ vĩ Bắc; 106,28 độ kinh Đông, thuộc vùng biển Nghệ An cách đất liền khoảng 53 hải lý (hơn 100km).
 
Lúc đó, trên thuyền NA 09240 có 4 người gồm anh Tùng - chủ tàu cùng 3 thuyền viên là anh Nguyễn Hữu Bích, anh Hiệp và Cao Văn Niêm. “Thuyền vừa mới ra khơi chưa được một tuần nhưng anh Niêm đã đòi quay về đất liền. Tôi bảo, nếu về thì lỗ tiền dầu và không có tiền lương để trả cho anh ta nhưng anh ấy cứ nằng nặc đòi về”, anh Tùng kể.
 
Tưởng chừng mâu thuẫn chỉ dừng lại ở đó thì trong lúc anh Tùng và các thuyền viên đang mải miết cào giá để đưa tàu cá về thì Niêm cầm một chiếc gậy gỗ vuông dài khoảng 1m vụt liên tiếp vào đầu anh Tùng khiến máu trên đầu anh Tùng chảy xối xả.
 
Quá bất ngờ, anh Tùng đã phải nhảy xuống biển để thoát thân. Khi anh Tùng được các thuyền viên tàu NA 090241 cứu vớt thì hai thuyền viên còn lại trên tàu NA 090240 cũng bị Niêm đuổi đánh buộc phải nhảy xuống biển.
 
Sau đó, Niêm dùng dao chặt dây giá kéo lưới rồi rú ga bỏ chạy. Thấy vậy, các thuyền viên trên tàu NA 090241 đuổi theo nhưng không được. Anh Tùng đã phải liên lạc với đội tàu của anh Phạm Văn Hải (xóm Quyết Thắng, xã Diễn Bích) đánh bắt gần đó để hỗ trợ ứng cứu chiếc tàu của anh. Sau hai giờ đồng hồ rượt đuổi trên biển thì tàu anh Hải chặn được tàu Niêm cướp.  
 
Anh Tùng đang được điều trị tại BVĐK huyện Diễn Châu.
Anh Tùng cùng con tại BVĐK Diễn Châu chưa hết hoảng hốt bị người làm công đánh rơi xuống biển: "Lúc đó nếu không có anh em trên tàu chắc giờ cũng bị cá ăn thịt ở biển rồi..."

Sau khi đưa tàu vào bờ an toàn, anh Tùng đã đến trình báo với đồn biên phòng 152 (Diễn Châu) vụ việc. Sáng ngày 4/8 anh Tùng được người nhà đưa vào BVĐK Diễn Châu cấp cứu. Tại đây, các bác sỹ khám và cho biết anh bị vết thương ở đầu dài 6cm phải khâu 5 mũi.
 
Anh Tùng cho hay, Niêm làm công cho anh Tùng mới chuyến đi biển đầu tiên. Trước đó một ngày, Niêm cũng đã cầm dao dọa các lao động trên tàu NA 090241. Sau đó, chủ tàu NA 090241 thấy vậy nên đổi Niêm sang làm việc trên tàu anh Tùng (cả hai tàu 240 và 241 đều của anh Tùng - PV). Theo anh Tùng, sau khi Niêm "ăn cắp" tàu rồ ga chạy thì một số gỗ trên tàu bị cháy, giây lưới hư hỏng thiệt hại khoảng 20 triệu và làm ảnh hưởng chuyến đi biển lỗ khoảng 30 triệu đồng.
 
Anh Tùng cho biết: “Là người đi biển 10 năm nhưng đây là lần đầu tôi bị người làm thuê hành hung liều lĩnh thế này. Tôi mong các cơ quan chức năng sớm xứ lý vụ việc đúng người, đúng tội”.
 
Sáng ngày 7/8, trao đổi với PV Dân trí, ông Cao Đức Hướng - Trưởng công an xã Diễn Bích (Diễn Châu) cho hay: "Vụ việc nói trên là có thật, nhưng không phải là cướp tàu. Hiện chúng tôi đang phối hợp với ĐBP 152 để làm rõ vụ việc Niêm đánh anh Tùng trong thời gian sớm nhất. Tuy nhiên, hiện nay Niêm vẫn đang bỏ trốn và chưa có tung tích gì. Quan điểm của chúng tôi là làm rõ vụ việc trong thời gian sớm nhất".
 
Hiện CA xã Diễn Bích và ĐBP 152 đang phối hợp truy tìm Niêm.


Nguyễn Duy - Doãn Hòa