1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Người giúp việc và vụ cướp "học từ phim"!

Một phụ nữ đã khá lớn tuổi tại sao lại có ý định và hành động đầy "bồng bột" như thế. Chưa kể những lời bà Đèo khai về hành động cướp "học từ phim" của mình tại cơ quan điều tra khiến người ta dở cười, cười vì sự "ngây ngô" đến khó tin của bà Đèo…

Người giúp việc cướp tài sản

Ngày 10-3-2016, Công an quận 7 (TP Hồ Chí Minh) cho biết đang tạm giữ nghi can Nguyễn Thị Đèo (61 tuổi, quê tỉnh Bến Tre, tạm trú quận 8) để điều tra, xử lý về hành vi "Cướp tài sản".

Theo thông tin ban đầu, bà Đèo từng là người giúp việc cho nhà chị Huỳnh Thị Thanh Thủy (42 tuổi, đường Lê Văn Lương, phường Tân Quy, quận 7). Thời gian gần đây, do thiếu tiền tiêu xài, lại biết nhà chị Thủy có cất giấu tài sản nên bà Đèo nuôi ý định sẽ vào cướp.

Để tránh chị Thủy nhận dạng, bà Đèo mặc đến ba lớp áo (hai áo thun, một áo khoác) trên người và mua chiếc quần kaki xanh của dân phòng mặc vào giả làm đàn ông.

Bà Đèo tại cơ quan điều tra.
Bà Đèo tại cơ quan điều tra.

Để thực hiện vụ cướp, bà Đèo đã chuẩn bị trước các dụng cụ gây án như mua sẵn dao Thái Lan, dây dù, dây kẽm, áo thun đen làm mũ chụp đầu có khoét hai lỗ mắt, hai cặp bao tay, khẩu trang… Vào tối ngày 8-3, lợi dụng lúc chị Thủy cùng con đang ngủ, bà Đèo leo vào nhà chị Thủy rồi lên lầu 3 tìm lấy thêm cây búa để xuống phòng 1 ở lầu 2 cạy két sắt nhưng không được nên đành leo lên lầu 3 trốn. Đến khoảng 3h sáng ngày 9-3, bà Đèo mặc áo khoác, mũ trùm đầu, đeo khẩu trang, đeo găng tay rồi cầm búa và dao Thái Lan vào phòng của chị Thủy và con gái, khống chế hai mẹ con chị Thủy và buộc chị Thủy phải mở két sắt để lấy tiền.

Quá hoảng sợ, chị Thủy đã làm theo mọi yêu cầu của bà Đèo nhưng do két sắt bị bà Đèo đập hư trước đó nên không mở được. Tức giận, bà Đèo tiếp tục bắt chị Thủy mở tủ nữ trang lấy trang sức trong tủ gồm: 1 sợi dây chuyền vàng (trị giá gần 200 triệu đồng), 1 cặp bông tai, 2 chiếc nhẫn, 1 vòng đeo tay và hơn 6 triệu đồng tiền mặt đưa cho mình. Sau đó, bà Đèo đã dùng băng keo bịt miệng, dùng dây kẽm trói hai mẹ con chị Thủy và nhốt vào phòng vệ sinh rồi tìm cách thoát ra ngoài bằng cửa chính và đường ống nước nhưng không được.

Tới gần sáng ngày 9-3, người giúp việc nhà chị Thủy ở dưới nhà thức dậy lên phòng chị Thủy mở cửa, dọn dẹp nhà thì phát hiện mẹ con chị này bị trói nên cởi dây, tri hô mọi người cứu giúp. Phát hiện bị lộ, bà Đèo đã chạy vào phòng chị Thủy cầm dao cố thủ.

Sự việc được cấp báo cho Công an phường Tân Quy. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an đã phá cửa xông vào khống chế bà Đèo, thu hồi tang vật mà bà này vừa cướp được.

Tại cơ quan Công an, bà Đèo thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, bà Đèo từng là người giúp việc cho gia đình chị Thủy, do thông thuộc địa hình trong nhà nên khi cần tiền, bà này nảy sinh ý định quay lại nhà chủ cũ cướp tài sản.

Điều đáng nói, theo khai nhận của người đàn bà này, cách thức tổ chức vụ cướp bà học lại từ một bộ phim trên truyền hình mà bà từng xem. Tuy vậy, bà này quả quyết mình chỉ muốn trộm tài sản chứ không cướp?! Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Chiếc túi bà Đèo mang theo để đựng tài sản cướp được.
Chiếc túi bà Đèo mang theo để đựng tài sản cướp được.

"Tôi chỉ ăn trộm một ít tiền thôi chứ không cướp"

Kể lại sự việc với chúng tôi, chị Thủy vẫn chưa hết vẻ bàng hoàng, lo sợ: "Hôm đó chồng tôi đi công tác xa, mẹ con tôi cũng đi ngủ như bao ngày khác. Khi đang ngủ, bỗng dưng tôi nghe có tiếng người đe dọa. Do bà Đèo đã có thời gian sống trong nhà tôi nên bằng cảm nhận của mình, tôi biết bà ấy là người đang khống chế mình dù bà ấy đã bịt mặt bằng vải. Nhưng tôi không dám cho bà ta biết là tôi đã nhận ra. Vì tôi cũng đọc báo nhiều, nên tôi cố gắng nghĩ ra cách để trốn thoát. Nếu để bà ấy biết đã bị lộ thân phận, có khả năng bà ấy sẽ ra tay với tôi để bịt đầu mối. Lúc chị L. (người giúp việc nhà chị Thủy) lên, đúng là ông bà phù hộ, chị ấy đi nhẹ nhàng nên bà Đèo không biết. Sau khi chị L. cởi trói cho hai mẹ con, tôi nhanh tay đẩy cánh cửa nhà tắm lại".

Theo lời chị Thủy thì khi chị đẩy cửa nhà tắm lại là lúc bà Đèo tỉnh giấc. Lúc này nhận ra mọi việc đã bị bại lộ, bà Đèo đập cửa phòng tắm yêu cầu hai mẹ con chị Thủy ra phòng ngủ… Nhớ lại phút giây kinh hoàng đó, chị Thủy nói: "Tôi biết nếu tôi và bé H. bước ra thì kiểu gì cũng bị bà Đèo khống chế. Bà ấy đã bị dồn vào đường cùng, tay thì cầm dao nên bà làm gì mình không lường trước được. Vì thế, tôi nhất quyết không mở và cứ đứng chèn cửa mà tim thì đập thình thịch".

Khi lực lượng Công an phường Tân Quy ập đến, bà Đèo vẫn đóng cửa phòng, dù được các cán bộ Công an thuyết phục nhưng bà Đèo vẫn cố thủ trong phòng. Sau đó, chị Thủy hét to lên: "Các anh cứ phá cửa phòng đi, em với con đang ở trong phòng tắm và đã đóng cửa". Nghe rõ ràng lời chị Thủy nói, các chiến sĩ Công an đã phá cửa xông vào khống chế, bắt giữ bà Đèo và giải thoát cho mẹ con chị Thủy.

Nói về bà Đèo - người đã từng làm giúp việc nhà cho mình, trong suy nghĩ của chị Thủy vẫn còn đầy tình cảm thân thiết. "Dù bà Đèo là người làm, nhưng tôi thương bà như người nhà. Vì bà ấy đã từng nuôi con tôi là bé H. từ khi mới sinh đến lúc 28 tháng tuổi. Trước đây bà Đèo hiền lành, sống tình cảm lắm. Tôi có hai người làm cùng lúc, mình nhiều việc, công việc trong nhà cũng trông nhờ vào người làm, nên tôi rất thương họ. Không ngờ bà Đèo lại ra tay với tôi như thế.

Chiếc két sét bị bà Đèo phá để lấy tài sản.
Chiếc két sét bị bà Đèo phá để lấy tài sản.

Sau khi sự việc xảy ra, hai đứa con của bà Đèo có đến nhà tôi xin lỗi. Nhưng dù thương đến mấy, tôi cũng đâu có làm được gì nữa. Bây giờ Công an đã vào cuộc rồi, mọi chuyện để cho pháp luật giải quyết thôi. Tôi cũng có nghe con bà Đèo bảo, do bà còn nợ ngân hàng 150 triệu đồng sau khi xây nhà, đến ngày trả mà không có nên làm liều. Tôi nghe cũng thương, nhưng giờ chẳng biết làm sao", chị Thủy buồn bã chia sẻ.

Chị Thủy kể năm 2011, khi chị sinh bé H., qua người quen bà Đèo được giới thiệu cho chị để đến nhà giúp việc cho chị khi sinh nở. Bà Đèo lúc đó tỏ ra hiền lành, siêng năng nên chị Thủy và chồng rất yêu quý. Năm 2014, bà Đèo xin nghỉ việc để về quê xây nhà. Dù muốn giữ bà Đèo lại nhưng thấy lý do của bà cũng hợp lý, nên chị Thủy vui vẻ cho bà nghỉ việc.

"Nói thật là tôi cũng muốn giữ bà ấy lại để tiếp tục công việc, nhưng bà ấy còn gia đình, nên tôi thanh toán tiền lương đàng hoàng, xong tiễn bà về quê. Sau đó, tôi nghe nói sau khi xây xong nhà, bà ấy lại về quận 8 giúp việc nhà cho một gia đình khá giả. Do nhà tôi cũng gần nơi bà ấy giúp việc và với mối quan hệ khá thân thiết lâu nay, lúc rảnh rỗi bà Đèo vẫn sang nhà tôi chơi. Khoảng mười ngày gần đây, không hiểu sao bà ấy chăm sang nhà tôi, bà nói dạo này cũng rảnh nên sang chơi. Thật sự tôi không nghĩ gì cả, và mỗi lần bà ấy tới nhà, có gì ngon tôi đều mời bà ấy ăn. Vậy mà không thể lường được lòng người".

Điều đáng nói, hôm xảy ra sự việc, theo lời chị Thủy thì do quá quen thân nên tối hôm đó, trước khi ngủ, cháu H. con trai chị Thủy đi lên lầu 3 có thấy bà Đèo nhưng không hề bất ngờ hay nghi kị gì, thậm chí còn hỏi vui là: "Hôm nay bà ngủ nhà con à"? Nhưng bà Đèo cười gượng rồi im lặng. Sau đó cháu H. đi xuống tầng một ngủ bình thường.

"Nhà tôi 3 tầng, tầng 1 có ba phòng, con trai, chị gái tôi và hai người giúp việc ở dưới đó. Vợ chồng tôi ở tầng 3, tầng trên là bàn thờ và có gian bỏ không. Cũng vì nghiên cứu kỹ, nên khoảng 21h bà Đèo đã lẻn vào nhà tôi bằng cửa trước rồi lên tầng 3 ngồi sẵn ở đó. Thậm chí bà Đèo còn mở cửa tầng 3, bỏ sẵn dây dù để có phương tiện thoát thân sau khi gây án. Nhưng con trai tôi sau đó có đi lên, thấy cửa mở nên đã đóng lại, còn dây dù cháu vứt sang một bên. Vì vậy, khi lấy đồ xong, bà Đèo đã không tẩu thoát được nên mới cố thủ trong phòng tôi cho đến khi bị bắt", chị Thủy kể tiếp.

Được biết,ngay cả khi làm việc với cán bộ điều tra, bà Đèo vẫn chưa ý thức được sự nghiêm trọng của hành vi cướp tài sản của mình. Và bà Đèo vẫn bình tĩnh khai nhận hành vi phạm tội của mình vì trong suy nghĩ của bà, hành động của bà chỉ là "ăn trộm một ít tiền thôi"!

Theo Ánh Xuân

Cảnh sát toàn cầu