1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Định:

Nghịch tử nhẫn tâm sát hại bà ngoại vì bà nặng lời

(Dân trí) – “Do ngoại nặng lời với tôi vì không chịu sửa bóng đèn nên tôi mới ra tay sát hại bà ngoại” - đứa cháu bất trị khai tại cơ quan chức năng.

Rạng sáng ngày 29/1, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Bình Định đã bắt được tên Trần Tuấn Tú (22 tuổi, ở thôn 10, xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ), nghi can gây ra cái chết của bà N.T.T., (73 tuổi) là bà ngoại của Tú.

Nguồn tin ban đầu, khoảng 17h ngày 27/1, sau khi đi chơi với bạn bè về, Trần Tuấn Tú đã về nhà bà ngoại là bà T, ở cùng địa phương. Lúc này, bà T. nhờ Tú sửa hộ bóng đèn.
 
Không lâu sau, hàng xóm nghe tiếng la hét thất thanh, nên chạy sang thì thấy bà T đã tử vong trong buồng, trên người có nhiều vết thương và bên cạnh có một chiếc rựa. Còn đứa cháu bất nhân đã lên xe máy bỏ chạy.

Sau khi gây án xong, Tú lên xe máy bỏ chạy vào TP Quy Nhơn và bị CSGT TP Quy Nhơn bắt giữ xe vì không có mũ bảo hiểm. Sau đó, Tú bỏ trốn lên núi Bà Hỏa thuộc KV12, P. Ngô Mây, TP Quy Nhơn.

Đến rạng sáng ngày 29/1, sau hơn 1 ngày lẩn trốn bụng đói, Tú xuống nhà dân để kiếm gì ăn thì bị các trinh sát hình sự Công an tỉnh Bình Định bao vây bắt giữ.

Tại cơ quan công an, ban đầu Tú khai nhận: “Do bà ngoại mắng vì không sửa bóng đèn nên tôi mới sát hại”.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh này tiếp tục được điều tra làm rõ.

Doãn Công