1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghi án thảm sát 4 người trong một gia đình tại Quảng Ninh

(Dân trí) - Rạng sáng nay (24/9), một số người dân sinh sống tại tổ 1, khu Hợp Thành, phường Phương Nam (TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) phát hiện 4 người tử vong trong một ngôi nhà trên địa bàn. Nạn nhân là một phụ nữ (61 tuổi) cùng 3 đứa cháu ngoại.

Người dân lập tức cấp báo tới Công an TP Uông Bí. Công an thành phố có mặt ngay tại hiện trường, phong tỏa và tổ chức khám nghiệm để phục vụ công tác điều tra.

Nghi án thảm sát 4 người trong một gia đình tại Quảng Ninh

Nghi án thảm sát 4 người trong một gia đình tại Quảng Ninh - 1
Nghi án thảm sát 4 người trong một gia đình tại Quảng Ninh - 2
Nghi án thảm sát 4 người trong một gia đình tại Quảng Ninh - 3

Hiện trường nghi án thảm sát 4 người

Hiện trường nghi án thảm sát 4 người

Phóng viên Dân trí có mặt tại hiện trường cho biết, hiện các lực lượng nghiệp vụ công an tỉnh Quảng Ninh và Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Quảng Ninh đang có mặt tại ngôi nhà nạn nhân để tiến hành khám nghiệm hiện trường. Gia đình nạn nhân sinh sống là ngôi nhà 2 tầng trong khuôn viên khá rộng, có hàng rào bao quanh.

Danh tính các nạn nhân tử vong bước đầu được xác định là bà Nguyễn Thị Hát (SN 1955) và 3 cháu ngoại bao gồm: cháu Phạm Đình Hưng (SN 2007), cháu Phạm Thu Hà ( SN 2008) là con chị Vũ Thị Thanh (con bà Hát); Cháu Vũ Thị Huyền (SN 2013) là con chị Oanh (chị gái chị Thanh, hiện đang làm ăn bên Trung Quốc).

Theo một số người dân, 4 nạn nhân đều tử vong trong nhà. Đồ đạc trong nhà bị xáo trộn, có dấu hiệu bị lục lọi.

Chồng bà Hát làm bảo vệ ở chợ ban đêm! Con gái bà Hát làm nhân viên tại cây xăng. Đến 7h sáng hết ca về đến nhà thì phát hiện vụ việc đau lòng.

Hung thủ có thể trèo từ trên ban công tầng 2 xuống.

Người dân tập trung đông khu vực hiện trường

Tại hiện trường, rất nhiều người thân, thậm chí nhiều người dân cũng đã khóc vì xót thương 3 cháu nhỏ.

Người thân của các nạn nhân cho biết, chồng của chị Thanh mới mất vì tai nạn giao thông, tháng 12 này mới giỗ đầu.

Một người hàng xóm kể lại, khi họ chạy vào thấy bà Hát tuy đã tử vong nhưng hai tay vẫn ôm chặt lấy các cháu nhỏ.

Được biết nhà bà Hát có nuôi chó. Nhưng không hiểu sao người dân xung quanh không nghe thấy tiếng chó sủa.

Tại hiện trường, rất đông người dân có mặt, tất cả đều bàng hoàng, đau xót và tiếc thương các nạn nhân.

Hiện cơ quan nghiệp vụ của Bộ Công an cũng đang trên đường đến hiện trường để phối hợp điều tra.

Dân Trí sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc vụ thảm án này.

Hải Sâm - Tuấn Hợp