1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghi án nữ sinh lớp 7 bị sát hại vứt bên suối

Thấy con gái đi học mãi không về, gia đình đi tìm thì phát hiện cháu nằm chết bên suối với nhiều vết máu. Trước khi xảy ra sự việc, số điện thoại của nữ sinh liên tục nhận được cuộc gọi từ một số lạ.

Sáng 5/4, nguồn tin từ Công an thị xã Buôn Hồ cho biết, đã phối hợp với Trung tâm pháp y tỉnh Đắk Lắk tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của nạn nhân Nguyễn Thị Trang (SN 2003, học sinh lớp 7, Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai, trú thôn 6A, xã Ea Siên, huyện Krông Búk) xảy ra vào tối trước đó (4/4).

Hiện trường nơi phát hiện sự việc đau lòng
Hiện trường nơi phát hiện sự việc đau lòng

Thông tin điều tra ban đầu, khoảng 19h ngày 4/4, người dân đi làm về phát hiện thi thể cháu Trang bên bờ suối Ea Muých (thôn 6A), trên người còn mặc nguyên bộ đồ đi học và dính nhiều vết máu. Cách hiện trường khoảng 1km, người dân còn phát hiện chiếc xe đạp và cặp sách của nữ sinh.

Ông Nguyễn Văn Chuyền (bố nạn nhân Trang) đau buồn kể: “Chiều 4/4, Trang đạp xe đi học còn hai vợ chồng tôi chở nhau đi khám bệnh. Thường thì khoảng 16h là cháu về nhà, nhưng hôm nay không thấy về.

Sốt ruột, tôi gọi điện thoại đến một số bạn học của cháu hỏi thì tất cả đều bảo Trang đã về nhà. Nghi có chuyện chẳng lành, vợ chồng tôi đi tìm con, nào ngờ lại phát hiện thi thể con bên bờ suối.”

Ông Chuyền cho biết, trước khi xảy ra sự việc đau lòng, có số điện thoại lạ liên tục gọi vào số máy của Trang. Khi cháu Trang mất, người nhà gọi vào số máy trên để tìm hiểu sự việc thì máy liên tục báo bận.

Trưởng thôn 6A cũng cho biết, trước khi phát hiện thi thể cháu Trang, khoảng 16h chiều cùng ngày, có hai thanh niên lạ mặt đi xe máy đến báo với ông là thấy có cô gái nằm chết bên bờ suối. Do hoảng hốt, trưởng thôn 6A vội tới hiện trường tìm hiểu sự việc mà không để ý biển số xe của 2 thanh niên báo tin.

Nguyên nhân vụ việc đang được Công an thị xã Buôn Hồ tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Trùng Dương

Vietnamnet