1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội:

Nghi án cụ già bị sát hại để cướp tài sản

(Dân trí) - Sau khi đưa cơm cho bà, chị H. ra về. Ít phút sau quay lại, chị H. phát hiện bà đã tử vong, trên người có vết đâm.

Ngày 24/7, Công an huyện Hoài Đức cho biết đang phối hợp với Phòng PC45 (Công an thành phố Hà Nội) khẩn trương điều tra vụ trọng án xảy ra trên địa bàn. Nạn nhân được xác định là bà Phạm Thị Quỳ (SN 1928, ở khu 7, thôn Giáp Thượng, xã Cát Quế, Hoài Đức).

Bà Quỳ sống một mình, hàng ngày kiếm sống bằng một quán nước nhỏ tại nhà. Theo ghi nhận, ngôi nhà của nạn nhân nằm cuối xóm, cạnh một cái miếu và có con đường duy nhất đi qua nhà nạn nhân là con đường đi ra cánh đồng của xã. Hàng ngày quán nước trên chủ yếu phục vụ cho thanh niên tụ tập nói chuyện, thỉnh thoảng có một vài người dân đi làm đồng qua tạt vào uống nước.

Trước khi án mạng xảy ra, khoảng 11h30 ngày 23/7, chị H, cháu nội bà Quỳ đem cơm đến cho bà ăn thì thấy có hai thanh niên ngồi ở quán. Đưa cơm cho bà xong, người cháu gái ra về. Khoảng 12h, chị H. quay lại để lấy bát đũa về rửa thì không thấy hai người thanh niên kia đâu, chỉ thấy bà nội mình nằm trên giường. Chị H. gọi nhưng không thấy bà trả lời, nằm bất động.

Người dân sống gần đó thấy tiếng tri hô của chị H. liền chạy đến và kiểm tra thì phát hiện bà Quỳ đã tử vong. Ngay khi nhận được tin báo, công an xã Cát Quế đã xuống bảo vệ hiện trường, đồng thời báo lên công an huyện Hoài Đức.

Qua kiểm tra hiện trường, cơ quan công an phát hiện các vật dụng trong nhà đều bị xáo trộn. Xác nạn nhân được đặt trên giường với chiếc gối đậy lên mặt, trên cơ thể có vết đâm.

Theo nhận định của cơ quan chức năng, rất có thể đây là một vụ giết người cướp tài sản.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Hoài Đức điều tra làm rõ.

Tiến Nguyên