1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đồng Nai:

Nghi án bé gái 3 tuổi bị một phụ nữ bắt cóc

(Dân trí) - Giao con cho người lạ để đi cầm điện thoại, khi quay trở về, người mẹ tá hỏa khi con gái mình đã bị đối tượng bắt đi mất.

Chiều ngày 2/8, ông Nguyễn Văn Xiểm, Phó Công an xã An Phước (huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai), cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra một nghi án bắt cóc trẻ em và hiện vụ việc đang được Công an huyện thụ lý.

Quán nước ven quốc lộ 51, nơi xảy ra vụ bắt cóc con chị Hương.
Quán nước ven quốc lộ 51, nơi xảy ra vụ bắt cóc con chị Hương.

Chị Nguyễn Thị Mai Hương (39 tuổi), mẹ cháu bé bị bắt cóc, kể lại, sáng ngày 31/7, trong lúc chị đang bán bánh bao tại quán cà phê cũng là nơi ở trọ của mẹ con chị ven quốc lộ 51, khu 2 ấp 7, xã An Phước, huyện Long Thành, một phụ nữ có tên Hồng ghé chơi và mua 2 cái bánh bao ăn.

Sau đó, người này nhờ chị Hương đi cầm giùm ĐTDĐ để lấy tiền trả tiền bánh. Do trước đây Hồng cũng đã đến phụ bán quán cà phê này (nhưng do không rõ lai lịch nên chỉ bán được 1 ngày chủ quán cho nghỉ), đồng thời người bạn là chủ quán đã đi vắng, chị Hương đã giao con gái mình là cháu Nguyễn Ngọc Thảo (3 tuổi) và tủ bánh cho Hồng giữ để đi ra chợ cầm điện thoại.

Hơn 1 giờ sau, chị Hương chạy về và điếng hồn khi không thấy con mình và người phụ nữ lạ đâu nữa.

Người mẹ mất con đã chạy khắp nơi ở xã An Phước để tìm con và trình báo vụ việc cho Công an xã.

Quán nước ven quốc lộ 51, nơi xảy ra vụ bắt cóc con chị Hương.
Vợ chồng chị Hương mệt mỏi dừng chân trong lúc tìm con ở bến xe ngã tư Vũng Tàu, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Hay tin, chồng chị Hương đang làm ở một công trình xây dựng tận tỉnh miền Tây đã tức tốc chạy về cùng vợ đi tìm con.

Suốt đêm hôm đó và những ngày qua, chị Hương cùng chồng đã rong ruổi khắp nơi để tìm con mình nhưng tung tích của bé Thảo vẫn bặt vô âm tín.

 Vũ Lê