1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát
  3. Xét xử đại án Việt Á

Ngày trở về của “người tù hai thế kỷ” Huỳnh Văn Nén

(Dân trí) - Để tránh cho bà Nguyễn Thị Cẩm bị sốc vì tin vui bất ngờ sau hơn 17 năm vò võ đợi chờ, người thân chỉ dám báo tin cho bà ít giờ trước khi chồng bà là ông Huỳnh Văn Nén được tại ngoại.

17h30, khu vực trước trại tạm giam Công an tỉnh Bình Thuận (TP Phan Thiết) có phần đông hơn ngày thường. Trước đó cả giờ đồng hồ, bà Cẩm cùng cậu con trai là Huỳnh Văn Lượng và chị gái đã có mặt tại đây. Bà Cẩm liên tục đi đi lại lại trước cổng trại tạm giam, thi thoảng lại ngóng vào phía trong thấp thỏm đợi chờ.

“Tui mừng quá đi chú ơi. Điều quan trọng nhất bây giờ là sớm đưa anh ấy về với cả nhà. Trước tiên là thắp nén hương khấn lạy tổ tiên. Còn mọi chuyện sau đó xin được tiếp tục nhờ các cơ quan chức năng xem xét thấu tình, đạt lý”, bà Cẩm xúc động nói.


Người thân ông Huỳnh Văn Nén đến đón người tù hai thế kỷ trở về nhà

Người thân ông Huỳnh Văn Nén đến đón "người tù hai thế kỷ" trở về nhà

 

Cũng cùng thời điểm chiều 22/10, Công an tỉnh Bình Thuận đã giải quyết cho ông Huỳnh Văn Nén được tại ngoại. Tuy nhiên, ngay từ 8h sáng cùng ngày, người thân của “người tù hai thế kỷ” Huỳnh Văn Nén đã được cán bộ công an địa phương báo tin mừng. Một người thân trong gia đình ông Nén cho biết, để tránh cho bà Nguyễn Thị Cẩm sốc vì tin vui bất ngờ sau hơn 17 năm vò võ đợi chờ, người thân chỉ dám báo tin cho bà ít giờ trước khi chồng bà được tại ngoại.

17h35, ông Huỳnh Văn Nén sải những bước chân đầu tiên ra khỏi cổng trại giam. Những bước chân "tự do" đầu tiên sau 17 năm đằng đẵng. Người nhà đón ông Huỳnh Văn Nén từ trại tạm giam Công an tỉnh Bình Thuận (TP Phan Thiết) và đưa ông Nén đến Bệnh viện đa khoa An Phước để kiểm tra sức khỏe, rồi đưa ông Nén về quê nhà ở huyện Hàm Tân.

Trước đó nhờ gia đình bảo lãnh nên Cơ quan CSĐT CA tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với ông Nén để gia đình đưa đi chữa bệnh.

 


Ông Huỳnh Văn Nén (người mặc áo kẻ ca-rô) được đưa đi khám sức khỏe ngay sau khi ra khỏi trại tạm giam

Ông Huỳnh Văn Nén (người mặc áo kẻ ca-rô) được đưa đi khám sức khỏe ngay sau khi ra khỏi trại tạm giam

 

Ông Huỳnh Văn Nén bị TAND tỉnh Bình Thuận tuyên án tội “Giết người” và “Cướp tài sản ” trong vụ án bà Lê Thị Bông bị giết và bị cướp tài sản vào tối 23/4/1998 tại xã Tân Minh, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Trong thời gian bị giam, ông Nén lại khai ra vụ án giết bà Dương Thị Mỹ cùng với chín người khác trong gia đình mình (xảy ra vào ngày 18/3/1993) cũng tại huyện Hàm Tân.

Đến ngày 31/8/2000, ông Nén bị TAND tỉnh Bình Thuận xử phạt chung thân trong vụ án giết bà Lê Thị Bông. Riêng vụ án giết bà Dương Thị Mỹ ông Nén lãnh án 6 năm tù và 9 người thân khác của ông Nén cũng bị tù tội trong vụ án giết bà Mỹ.

Năm 2005, vụ án giết bà Mỹ đã được xác định là oan sai, 9 người trong gia đình ông Nén đã được Nhà nước bồi thường. Riêng ông Nén vẫn kêu oan trong vụ án giết bà Lê Thị Bông bị tuyên án chung thân. Sau khi ông Nén thụ án gần 16 năm và với sự kêu cứu kiên trì của gia đình cùng sự đấu tranh của báo chí, ngày 12/11/2014, Tòa Hình sự TAND Tối cao đã tuyên hủy án để điều tra lại theo thủ tục.

Trọng Vũ

Dòng sự kiện: Vụ án Huỳnh Văn Nén